Gánh nặng trên vai người phụ nữ vừa mất con, chồng và bố chồng mắc bệnh hiểm nghèo

Nhã Hoàng
22/12/2023 - 13:38
Con trai vừa mất chưa được bao lâu, chị Vân lại gánh thêm nỗi lo khi chồng và bố chồng cùng mắc bệnh hiểm nghèo, nợ nần chồng chất.

Nhà chị Võ Thị Cẩm Vân (44 tuổi, trú xóm 11, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) ở cuối một con hẽm nhỏ. Mấy hôm nay, người thân, bà con thôn xóm ra vào thăm hỏi, động viên khi biết tin 2 người thân của chị cùng mắc bệnh hiểm nghèo.

Chị Vân đau đớn chia sẻ hoàn cảnh bất hạnh của gia đình.

Chị Vân dáng người khắc khổ, đứng lặng bên bàn thờ, thắp nén nhang cho người con trai xấu số rồi nghẹn ngào tâm sự.

"Con trai à, bệnh viện vừa trả ông nội về vì không còn khả năng cứu chữa nữa. Sau 3 lần xuất huyết và đột quỵ, giờ ông chỉ nằm một chỗ, không còn nhận biết được gì. Hôm nay bố con lại phát hiện mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ khuyên bố nhập viện để điều trị kéo dài sự sống nhưng vì không có tiền, bố đành về nhà chấp nhận số phận. Giờ chỉ còn một mình mẹ, mẹ biết xoay xở thế nào đây hả con? Ở nơi xa kia con hãy phù hộ cho ông, cho bố được bình an con nhé".

Gánh nặng trên vai người phụ nữ vừa mất con, lại thêm chồng và bố chồng mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh 1.

Chị Vân vừa trải qua nỗi đau mất con vì căn bệnh ung thư máu.

20 năm trước, anh Nguyễn Văn Dũng (hiện 47 tuổi, chồng chị Vân) vào Bình Phước làm phụ hồ rồi gặp chị Vân, 2 người nên nghĩa vợ chồng. Lấy chồng xa quê trong cảnh khó khăn, vất vả, chị Vân cũng chỉ mong có một cuộc sống gia đình bình dị, ấm êm như bao người phụ nữ khác. Nhưng rồi bệnh tật bủa vây, dồn người phụ nữ bất hạnh vào cảnh cùng cực.

Gánh nặng trên vai người phụ nữ vừa mất con, lại thêm chồng và bố chồng mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh 2.

Gánh nặng trên vai người phụ nữ vừa mất con, lại thêm chồng và bố chồng mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh 3.

Sau 3 lần trải qua đột quỵ và xuất huyết não, ông Trung (bố chồng chị Vân) phải sống thực vật.

Vợ chồng chị Vân sinh được 2 đứa con thì con trai út là Nguyễn Võ Đức T. mới được 3 tuổi đã phát hiện bị ung thư máu. Cũng từ đó, chị Vân quanh năm ôm con vượt hàng trăm cây số ra Hà Nội để giành giật sự sống.

"Để có tiền chạy chữa cho con, chồng tôi phải vào miền Nam tiếp tục làm phụ hồ. Những lúc con ốm nặng, anh ấy lại bắt xe ra Hà Nội cùng tôi chăm sóc cho con. Nhưng rồi, sau 5 năm chống chọi bệnh tật, cuối cùng con cũng rời bỏ vợ chồng tôi, ra đi trong đau đớn.

Con vừa mất chưa được bao lâu, nỗi đau chưa kịp nguôi thì bố chồng, chồng tôi lần lượt đổ bệnh thế này", chị Vân lo lắng.

Gánh nặng trên vai người phụ nữ vừa mất con, lại thêm chồng và bố chồng mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh 4.

Về nhà chăm bố vừa được 2 hôm, anh Dũng phát hiện mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.

Một năm nay, sau 3 lần trải qua liên tiếp xuất huyết não và đột quỵ, ông Nguyễn Quang Trung (75 tuổi, bố chồng chị Vân) phải sống đời sống thực vật, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Nghe tin bố bị bệnh viện trả về vì không còn khả năng cứu chữa, anh Dũng xin nghỉ làm phụ hồ, từ miền Nam về quê để túc trực, chăm sóc cho bố.

Gánh nặng trên vai người phụ nữ vừa mất con, lại thêm chồng và bố chồng mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh 5.

Không tiền điều trị kéo dài sự sống, anh Dũng về nhà chấp nhận số phận.

"Vừa về nhà được 2 ngày thì tôi thấy người mệt mỏi, đau một bên hông dữ dội nên đi khám thì bác sĩ kết luận bị ung thư gan giai đoạn cuối. Khi nghe tin, tôi sốc lắm. Tôi còn phải lo cho cha mẹ già yếu, bệnh tật. Còn đứa con trai duy nhất đang học đại học và khoản nợ hơn 300 triệu đồng trước đó vay mượn để chữa bệnh cho con. Tôi không thể chết dễ dàng như thế này được.

Bác sĩ khuyên tôi nhập viện để vào hoá chất kéo dài sự sống nhưng không có tiền, đành xin về nhà chấp nhận số phận thôi", anh Dũng thở dài.

Gánh nặng trên vai người phụ nữ vừa mất con, lại thêm chồng và bố chồng mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh 6.

Anh Dũng mong kéo dài thời gian để cùng vợ chăm lo cho cha mẹ già yếu và đứa con duy nhất đang học đại học.

Đang là sinh viên năm thứ 2, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhưng khi nghe tin bố và ông nội đều lâm bệnh hiểm nghèo, em Nguyễn Võ Đức Long (20 tuổi) xin cha mẹ nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền chạy chữa cho bố. Không đành nhìn con dang dở việc học, anh Dũng một mực khuyên con tiếp tục học hành để lo cho tương lai sau này.

"Tôi không biết mình còn sống được bao lâu nữa nhưng sẽ vẫn cùng vợ cố gắng lo cho con được ngày nào hay ngày đó. Mỗi năm, tiền học phí, sinh hoạt của con cũng hết 60 triệu đồng rồi. Giờ tôi bệnh tật thế này, con sẽ phải dang dở việc học. Vợ chồng tôi chỉ còn mình nó thôi. Chỉ mong trời thương, cho tôi được sống thêm một thời gian nữa để lo cho bố mẹ, cho vợ con", anh Dũng tâm sự.

Gánh nặng trên vai người phụ nữ vừa mất con, lại thêm chồng và bố chồng mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh 7.

Mất con, bố chồng và chồng đều lâm bệnh hiểm nghèo, chị Vân trở thành lao động duy nhất trong gia đình.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình chị Vân, ông Dương Đình Tuấn, Trưởng xóm 11, xã Quỳnh Thạch, cho biết, vừa trải qua nỗi đau mất con chưa lâu thì chồng và bố chồng lâm bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống gia đình chị Vân lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Chị Vân trở thành lao động duy nhất trong gia đình, vừa lo cho bố chồng, chồng ốm đau, vừa con trai học đại học, gánh nặng nợ nần.

"Địa phương, bà con lối xóm cũng tạo điều kiện giúp đỡ nhưng chỉ một phần nhỏ. Sự sống của 2 bố con anh Dũng cũng như việc học hành của đứa con duy nhất lúc này đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm", ông Tuấn chia sẻ.

Gánh nặng trên vai người phụ nữ vừa mất con, lại thêm chồng và bố chồng mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh 8.

Chị Vân mong kéo dài sự sống cho chồng và bố chồng, con trai không phải bỏ học giữa chừng.

Hướng khuôn mặt đượm buồn, ngấm lệ về phía 2 người đàn ông bệnh tật, nghĩ về chuỗi ngày dài đầy khó khăn phía trước, về đứa con trai có nguy cơ bỏ học giữa chừng, chị Vân lại khóc nghẹn vì bất lực.

"Tôi mất con đã đau đớn lắm. Giờ sự sống của bố chồng và chồng đang bị đe doạ, tôi biết phải làm sao. Đằng ngoại ở tận Bình Phước, ai cũng khó khăn. Cứ như thế này tôi sợ chồng sẽ rời bỏ mẹ con tôi mà đi mất. Mong mọi người thương hoàn cảnh giúp đỡ, để anh ấy có cơ hội chữa trị kéo dài sự sống, cùng tôi chăm lo cho bố mẹ chồng già yếu và đứa con duy nhất học hành", chị Vân nghẹn ngào.

Độc giả giúp đỡ cho gia đình chị Vân xin gửi về địa chỉ: chị Võ Thị Cẩm Vân, xóm 11, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Hoặc qua STK của chị Vân: 1017894220, Ngân hàng Vietcombank, chủ TK: Võ Thị Cẩm Vân. ĐT: 0969.243.987.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm