Email
pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hotline
094.170.7373
Nhà nghèo, chị Nhiên - mẹ bé - lo sự sống của con trai 6 tuổi bị đe doạ vì ung thư nhưng không tiền cứu chữa.
Chồng có hiếu với bố mẹ là điều đáng làm nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Anh ấy không thể bỏ mặc vợ con sống khổ sở để lo cho bố mẹ mãi thế này.
Ngoài thăm hỏi, động viên, độc giả còn ủng hộ số tiền hơn 71 triệu đồng giúp anh Thông điều trị, sớm phục hồi sức khoẻ để cùng vợ lo cho 2 con nhỏ.
Nhà nghèo, thương mẹ một mình vất vả, dù bị suy thận giai đoạn cuối, Phước vẫn xin về nhà tự chạy thận để mẹ bớt khổ.
Tôi không muốn cả đời này gắn bó với người chồng chẳng ra gì vì thế tôi quyết định đơn phương ly hôn. Cứ nghĩ nguyện vọng sẽ đạt được, nào ngờ anh đưa cho xấp giấy khám bệnh làm tôi điêu đứng, không biết phải làm gì nữa?
Di chứng căn bệnh ung thư tủy khiến khuôn mặt em Ngọc bị biến dạng, mắt mờ, đi lại khó khăn nhưng em vẫn cố gắng vượt qua đau đớn để được sống.
3 năm bị căn bệnh U nguyên bào thần kinh hành hạ khiến cơ thể bé Khôi khô gầy, nổi đầy hạch, bụng phình to, gào khóc suốt ngày đêm vì đau đớn.
Vừa trải qua cơn "thập tử nhất sinh" nhưng anh Quỳnh vẫn không thôi lo lắng cho con trai vừa 10 tuổi đang từng ngày gồng mình chiến đấu với số phận.
Không còn tư tưởng “con cái là của để dành” hay “già cậy con”, nhiều người cao tuổi Việt Nam hiện nay nỗ lực để không trở thành “gánh nặng” đối với con cháu.
Vài năm sau nỗi đau mất con đầu lòng, trái tim chị Tuyết thêm 1 lần vụn vỡ khi đứa con trai 13 tuổi bị ung thư máu.