Người mẹ mong níu giữ sự sống cho con trai 5 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Chị Hiền bên 2 con nhỏ, đứa mắc bệnh hiểm nghèo, đứa vừa 17 tháng tuổi không người chăm sóc.
Con trai 5 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo nằm viện triền miên. Con gái vừa 17 tháng tuổi không người chăm sóc, phải nhờ các sơ cưu mang. Hoàn cảnh nghèo khó, chị Hiền bất lực cầu cứu.
Đợi con trai Lê Vũ Nhật Anh (5 tuổi) ngủ yên giấc trên giường bệnh, chị Vũ Thị Hiền (33 tuổi, trú tổ 7, ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý, tỉnh Đồng Nai) nhờ người thân các bệnh nhi cùng phòng trông giúp rồi bắt xe ôm vào nhà dòng thăm con gái út (mới 17 tháng tuổi) đang nhờ các sơ cưu mang.
Ôm con gái út được 10 phút, chị lại vội vàng quay lại bệnh viện để túc trực con trai. Đã 3 năm nay kể từ ngày bé Nhật Anh mắc bệnh U nguyên bào thần kinh, vất vả, áp lực đổ dồn, nhiều lần chị Hiền ngồi ôm con khóc vì tủi thân, bất lực.

Mới 5 tuổi nhưng bé Nhật Anh đã phải chiến đấu với bệnh hiểm nghèo suốt 3 năm nay.
"Từ tháng 12 năm ngoái đến nay mẹ con tôi chưa được về nhà. Con thì đứa sống ở bệnh viện, đứa gửi các sơ chăm sóc. Bệnh viện xa nhà hàng nghìn cây số, cũng may nhờ sự quan tâm của y bác sĩ, các sơ thương hoàn cảnh cưu mang, giúp đỡ rồi những suất cơm, cháo từ thiện, 3 mẹ con tôi mới bám trụ được đến ngày hôm nay.
3 năm chứng kiến con kiên cường gánh chịu đau đớn, tôi chỉ hi vọng một ngày nhìn thấy con khỏe mạnh để trở về nhà. Vậy mà càng ngày con càng héo hon như thế này đây", chị Hiền nghẹn lời.

Bé Nhật Anh được kết luận bị U nguyên bào thần kinh.
Chị Hiền làm mẹ đơn thân khi mới bước vào tuổi 18, một mình bươn chải làm thuê làm mướn khắp nơi để nuôi con. 5 năm trước, khi con trai lên 10 tuổi, chị quyết định kết hôn để 2 mẹ con có chỗ dựa. Ngoài con trai riêng, vợ chồng chị Hiền có thêm 3 đứa con nữa, đứa lớn lên 5, nhỏ nhất vừa 17 tháng tuổi.
3 năm trước, khi bé Nhật Anh vừa lên 2 tuổi thì thấy bụng to bất thường. Đi khám thì phát hiện có khối u nên chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 2 và được kết luận bị U nguyên bào thần kinh.

Không người chăm sóc, chị Hiền phải gửi con gái 17 tháng nhờ các sơ ở Huế cưu mang.
Bé Nhật Anh nhập viện điều trị được nửa năm thì chuyển ra bệnh viện Trung ương Huế ghép tủy và vào hóa chất, xạ trị. Tính đến nay, cháu bé đã trải qua 15 vòng hóa chất và 28 mũi xạ trị, sức khỏe ngày càng yếu dần.
Ông Lại Viết Hoà - Tổ trưởng tổ 7, ấp Lý Lịch 1 cho biết, từ khi bé Nhật Anh phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình chị Hiền lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Chị Hiền trước đây làm công nhân nhưng từ ngày con bị bệnh, chị nghỉ việc chăm con.
Cuộc sống của cả gia đình trông chờ hoàn toàn vào người chồng là anh Lê Đình Tâm (36 tuổi). Anh Tâm không có việc làm ổn định, ai thuê phụ hồ, bốc vác thì nhận làm, 2 bên nội ngoại đều khó khăn.

Đầu và 2 tay của bé Nhật Anh bị che lấp bởi ven dẫn lưu phủ lớp băng gạc trắng xoá.
"Tiền công hàng ngày của anh Tâm chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình, nuôi con học hành. Cháu Nhật Anh đau lâu ốm dài như vậy, vợ chồng chị Hiền phải vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho con nên rất vất vả. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để cháu bé có thêm cơ hội điều trị", ông Hòa chia sẻ.
Chồng ở nhà vừa làm việc, vừa chăm lo con học hành nên thời gian gần đây, chị Hiền phải đưa con gái út mới 17 tháng tuổi vào gửi tại một nhà dòng nhờ các sơ cưu mang. Hàng ngày, tranh thủ những lúc con trai ngủ, chị lại bắt xe ôm tới thăm con gái một lát.

Sự sống của bé Nhật Anh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Mấy năm trời chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo khiến sức khỏe của bé Nhật Anh suy kiệt. Cháu bé ngồi trên giường, khắp đầu và 2 tay bị phủ kín ven dẫn lưu, băng gạc. 5 tuổi, bé Nhật Anh chỉ nặng 13kg. Cả tháng nay bệnh trở nặng, ăn cơm, cháo vào lại nôn ói hết ra ngoài, quấy khóc suốt đêm.
"Cách đây 2 năm, mẹ của tôi đi vay tiền điều trị cho cháu Nhật Anh thì không may bị tai nạn, giờ phải ngồi xe lăn. Bố mẹ chồng già yếu. Để có tiền chữa trị cho con suốt 3 năm qua, vợ chồng tôi vay mượn trên 120 triệu đồng rồi. Giờ bệnh của con ngày càng nặng mà tôi không biết trông chờ vào đâu để vay mượn tiếp. Cứ thế này tôi sợ con sẽ xuất viện giữa chừng. Tôi ước gì có thể gánh thay bệnh tật cho con", chị Hiền buồn bã thở dài.
Mọi giúp đỡ cho bé Nhật Anh xin gửi về địa chỉ: Phòng 502, khoa Nhi, bệnh viện Trung ương Huế.
Số tài khoản của chị Vũ Thị Hiền: 000067889, ngân hàng VIB. ĐT: 0375447788.