Hoàn cảnh khó khăn của nữ sinh lớp 8 không cha, một mình chăm mẹ mắc bệnh hiểm nghèo

Hoa Thạch
12/11/2023 - 11:55
"Em không có bố. Mẹ lâm bệnh nặng thế này, em biết phải làm sao? Em luôn phải sống trong lo sợ, sợ nếu mẹ chết, em biết sống với ai?"

Đó là lời tâm sự trong lo lắng của em Trần Thị Hoa (học sinh lớp 8B, trường THCS Hà Huy Tập, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Bất hạnh cuộc đời

Vừa tan học, Hoa đạp xe về nhà. Cất vội chiếc cặp, em ngồi bên cạnh, đưa bàn tay gầy yếu của mình xoa bóp khắp cơ thể đang run rẩy, co cứng vì căn bệnh Parkinson (bệnh liệt rung) của người mẹ. Thấy mẹ đã ổn hơn, nữ sinh lại vào bếp chuẩn bị cơm trưa cho 2 mẹ con.

Vật lộn với những công việc không tên sau giờ tan học khiến em Hoa quên cả sự mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng gầy.

Clip: Em Hoa chăm sóc người mẹ bệnh tật.

"Nhà em chỉ hai mẹ con thôi. Giờ mẹ bị bệnh thế này, em lo lắng lắm. Đi học nhưng em cứ lo mẹ ở nhà một mình không may gặp chuyện chẳng lành. Em mong tan học để về với mẹ. Chỉ khi về đến nhà, thấy mẹ vẫn ngồi đó đợi em là mọi mệt mỏi, lo lắng trong lòng em như tan biến", Hoa tâm sự.

Hoàn cảnh khó khăn của nữ sinh không cha, một tay chăm mẹ mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh 1.

Bà Liễu bị tâm thần vừa khỏi chưa được bao lâu thì lại bị bệnh Parkinson.

3 năm gồng mình gánh chịu căn bệnh Parkinson hành hạ khiến sức khoẻ bà Đặng Thị Liễu (51 tuổi, mẹ em Hoa) suy kiệt. Toàn thân bà luôn trong tình trạng run rẩy, co cứng, hơi thở mệt nhọc, đi lại, ăn uống khó khăn. Mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào con gái cùng sự giúp đỡ của anh em họ hàng, bà con lối xóm.

Ông Đặng Hữu Thái (58 tuổi, cậu ruột của em Hoa) chia sẻ, ở cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, bà Liễu phát bệnh tâm thần, nói nhảm thường xuyên, chửi bới, xé quần áo, bỏ nhà đi lang thang. Người nhà phải canh chừng, tìm kiếm khắp nơi. 4 năm điều trị ở bệnh viện tỉnh không đỡ, họ vay mượn tiền bạc đưa bà đi cùng Nam chí Bắc chữa trị.

Hoàn cảnh khó khăn của nữ sinh không cha, một tay chăm mẹ mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh 2.

Chân tay run rẩy, toàn thân co cứng khiến bà Liễu vận động khó khăn, sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào con gái.

"Hàng chục năm kiên trì điều trị nhưng bệnh tình của em gái tôi cứ phục hồi được một thời gian ngắn lại tái phát. Mãi đến năm 36 tuổi, gia đình mới có hi vọng khi cô ấy tỉnh táo trở lại, biết buôn rau đầu chợ, bán cuối chợ để trang trải cuộc sống qua ngày. 2 năm sau, gia đình, chính quyền địa phương, bà con lối xóm, người góp công, góp sức xây căn nhà tình thương để cô ấy ở riêng", ông Thái kể lại.

Cũng trong thời gian này, bà Liễu gặp và có tình cảm với một người đàn ông trung niên. Thế nhưng, khi mang thai vừa được 3 tháng thì bệnh tâm thần tái phát.

"Bệnh tái phát nặng, người đàn ông kia thấy vậy cũng bỏ đi biệt tích. Bố mẹ tôi đều đã qua đời. Suốt thời gian cô ấy mang thai cho đến ngày sinh nở, anh em tôi thay nhau trông chừng, túc trực. Cô ấy cứ chửi bới, gào khóc rồi bỏ đi lang thang, không ôm con cũng không biết cho con bú.

Cháu Hoa vừa đầy tháng, gia đình lại bàn bạc đưa cô ấy ra Hà Nội điều trị mới hi vọng phục hồi để trở về làm chỗ dựa cho con thơ. Cháu Hoa phải xa mẹ, hàng ngày được người thân bế khắp làng trên, xóm dưới xin bú nhờ sữa", ông Thái kể tiếp.

Hoàn cảnh khó khăn của nữ sinh không cha, một tay chăm mẹ mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh 3.

Không có bố, mẹ bệnh tật, nhà nghèo nhưng năm học nào, em Hoa cũng đạt học sinh giỏi.

Năm Hoa lên 2 tuổi, người mẹ dần tỉnh táo trở lại. Hai mẹ con sống thui thủi bên nhau trong căn nhà tình thương. Hàng ngày, bà Liễu vẫn đi làm ruộng, hái chè xanh mang ra chợ bán để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng rồi, bình yên chưa được bao lâu thì bà lại gánh thêm căn bệnh quái ác.

"3 năm trước, tay chân tôi tự nhiên run rẩy, toàn thân co cứng, vận động rất khó khăn. Nhờ anh trai đưa đi khám mới phát hiện mắc bệnh Parkinson. Bác sĩ nói đây là một căn bệnh hiểm nghèo và chưa có phác đồ điều trị thành công. Nghĩa là tôi phải sống chung với bệnh này suốt cuộc đời.

Bệnh ngày càng nặng khiến tôi nhức mỏi, mất ăn mất ngủ. Thương con ngày đi học về còn phải lo cho mẹ. Tối đến cũng không đêm nào được yên giấc, cứ thấp thỏm xoa bóp cho mẹ đỡ đau. Giờ đau đớn mấy tôi cũng cố gắng chịu đựng, chỉ mong được sống để bên cạnh con, nhìn con khôn lớn. Không có bố, mẹ thế này, tội con", bà Liễu thở dài.

"Nếu mẹ chết, em sống với ai"

Mân cơm đạm bạc chỉ đĩa cá khô hàng xóm vừa cho từ hôm qua, đĩa rau muống luộc và bát canh rau vặt hái trong vuờn được Hoa bày sẵn trên bàn nhựa. Nữ sinh vừa chậm rải đút cho mẹ vừa động viên mẹ ăn thêm để lấy sức chống chọi với bệnh tật.

Hoàn cảnh khó khăn của nữ sinh không cha, một tay chăm mẹ mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh 4.

Mẹ con em Hoa là hộ nghèo triền miên của xã, sống phụ thuộc bào tiền trợ cấp xã hội, anh em họ hàng, bà con lối xóm.

Ông Đặng Hữu Lục- Trưởng thôn 7 (xã Cẩm Hưng) cho biết, hoàn cảnh mẹ con cháu Hoa rất đáng thương. Cháu Hoa mồ côi cha, mới học lớp 8 đã nhiều năm phải chăm sóc mẹ bệnh tật. Cuộc sống của hai mẹ con trông chờ vào số tiền trợ cấp xã hội 900.000 đồng/tháng bà Liễu nhận được và sự cưu mang, giúp đỡ của gia đình 2 người anh trai. Một người anh trai của bà Liễu đang bị ung thư. Đia phương, bà con lối xóm, trường học cũng tạo điều kiện giúp đỡ nhưng chỉ một phần nhỏ.

"Bệnh tật đeo bám khiến hoàn cảnh của mẹ con cháu Hoa lâm cảnh vô cùng khó khăn. Dù học rất giỏi nhưng cháu Hoa có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng. Tương lai của cháu Hoa cũng như bệnh tật của bà Liễu đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm", ông Lục chia sẻ.

Hoàn cảnh khó khăn của nữ sinh không cha, một tay chăm mẹ mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh 5.

Hoa quyết tâm học thật giỏi để sau này làm bác sĩ, chữa bệnh và lo cho mẹ được tốt hơn.

Hàng tháng, bà Liễu lại được người anh trai đưa đi bệnh viện thăm khám và lấy thuốc về nhà điều trị. Ngoài chi phí được bảo hiểm chi trả, họ phải gom góp 700.000 đến 1 triệu đồng để mua thêm thuốc ngoài cho bà Liễu uống.

"Anh em tôi đã vay trên 200 triệu đồng để đưa cô Liễu đi điều trị rồi cùng nhau trả nợ và lãi hàng tháng. Cũng may được địa phương, nhà trường, bà con thôn xóm quan tâm, người cho con cá, cân gạo, mớ rau, bộ quần áo… nên cũng đỡ được phần nào.

Trước đây, khi vừa sinh cháu Hoa được một thời gian, gia đình cũng đã đi tìm bố cho cháu, mong có trách nhiệm. Tìm đến nơi mới biết bố cháu biệt tăm từ lâu. Gia đình bên nội cũng rất khó khăn, không thể giúp được gì. Chúng tôi đã làm khai sinh cho cháu Hoa mang họ Trần của bố xem như niềm an ủi duy nhất cho cháu" ông Thái chia sẻ thêm.  

Hoàn cảnh khó khăn của nữ sinh không cha, một tay chăm mẹ mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh 6.

Hoa lo lắng "Nhà chỉ có 2 mẹ con thôi, nếu mẹ có mệnh hệ gì, em biết sống sao?".

Mới 13 tuổi, thiếu thốn tình cảm của cha, mẹ bệnh tật nhưng Hoa luôn tỏ ra là một đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện, trưởng thành hơn nhiều so với tuổi. Ngoài việc học, em cáng đáng tất cả việc nhà, lo lắng, chăm sóc mẹ chu đáo.

Hoa còn được đánh giá là một học sinh ngoan và học rất giỏi, từ năm học lớp 1 đến lớp 8, em luôn đạt học sinh giỏi của trường, được thầy cô yêu, bạn mến. Nữ sinh đang cố gắng học, xây ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.

Chia tay mẹ con nữ sinh bất hạnh, ngước nhìn lại vẫn thấy Hoa đứng đó, nhẹ nhàng chải lại mái tóc rối bời, bạc màu cho mẹ vừa động viên. "Mẹ mà chết, con sống với ai? Vậy nên mẹ phải cố gắng ăn uống để khoẻ mạnh, làm chỗ dựa cho con. Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ, chữa bệnh và chăm sóc mẹ chu đáo hơn".

Mọi giúp đỡ cho mẹ con em Hoa xin gửi về địa chỉ: em Trần Thị Hoa, thôn 7, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Hoặc STK bà Đặng Thị Liễu (mẹ em Hoa): 1042277244, ngân hàng Vietcombank. ĐT: 0385933741.

Trân trọng cảm ơn!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm