Bất ngờ tìm thấy em gái thất lạc 24 năm khi đang cách ly Covid-19

Linh Trần
17/07/2020 - 18:25
Bất ngờ tìm thấy em gái thất lạc 24 năm khi đang cách ly Covid-19
Trong khi bệnh nhân cách ly có biểu hiện rối loạn tâm thần, các y bác sĩ đã nỗ lực chăm sóc, khai thác thông tin gia đình. Nhờ đó, BV đã giúp gia đình tìm được người em bị thất lạc sang Trung Quốc sau 24 năm.

Ngày 17/7, BV Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, BV vừa kết nối giúp gia đình ông Trần Thế Nguyên (ở Hà Nội) tìm được người em gái thất lạc 24 năm, khi người này thực hiện cách ly tại BV.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã trao trả bà Trần Thị Huệ (58 tuổi, Hà Nội) về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Do thời điểm hiện tại, tất cả các bệnh nhân từ nước ngoài trở về đều phải cách ly nên bà Huệ cũng không phải ngoại lệ.

Sau khi cơ quan chức năng tiếp nhận, bà Huệ được chuyển tới BV Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cách ly, theo dõi. Lúc vào viện, bà Huệ có dấu hiệu rối loạn tâm thần, thường xuyên kích động, đập phá.

Bất ngờ tìm thấy em gái thất lạc 24 năm khi đang cách ly COVID-19 - Ảnh 1.

Gia đình bệnh nhân chụp ảnh lưu niệm cùng BV Đa khoa Lạng Sơn

Trong những ngày bệnh nhân cách ly, các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc, nhờ đó, bệnh có dấu hiệu thuyên giảm. Các y bác sĩ tại khu cách ly đã khai thác thông tin và xác định được địa chỉ gia đình. Ngay sau đó, BV đã liên lạc với chính quyền địa phương và gia đình để đón bệnh nhân.  

Ông Trần Thế Nguyên, anh trai bà Huệ cho biết, năm 1996, bà Huệ bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đưa đi khỏi nhà. Gia đình cùng với chính quyền địa phương đã mất nhiều thời gian tìm kiếm nhưng không có kết quả. Vì vậy, ngày 16/7/2020, sau khi nhận thông tin bà Huệ đang ở BV Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, gia đình đã nhanh chóng lên Lạng Sơn đón.

Tại BV, bà Huệ cũng nhận ra người thân của mình sau nhiều năm xa cách. Hai anh em vỡ òa cảm xúc sau 24 mới được gặp nhau. Theo ông Nguyên, hiện nay mẹ đã 94 tuổi, vẫn từng giây, từng phút mong được gặp con (bà Huệ). Vì vậy, khi biết tin đã tìm được con, mẹ đã giục ông và người nhà nhanh chóng lên đường đón bà Huệ.

Tại buổi xuất viện, ông Nguyên thay mặt gia đình bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến tập thể bác sĩ, điều dưỡng của khu cách ly đã tận tình chăm sóc cho bà Huệ. Đồng thời, cảm ơn chính quyền địa phương đã cùng với BV nỗ lực khai thác thông tin, tìm kiếm người thân để đưa bà về với gia đình. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm