Bẫy "nghiện cảm giác mạnh" trong tình yêu của phụ nữ trẻ
Ảnh minh họa: Freepik
Với không ít cô gái trẻ, một người đàn ông chu đáo, bao dung và luôn hiện diện dường như chưa bao giờ là đủ. Sự tử tế bị đánh đồng với "nhạt nhẽo", còn những “giằng xé, bất an và lén lút” lại khoác lên mình tấm áo ảo ảnh mang tên "tình yêu khắc cốt ghi tâm".
Những cuộc tình "nghiện" cảm giác mạnh
Trước ngày cưới vỏn vẹn 2 tháng, Minh Thanh (28 tuổi, Hà Nội) tự gieo bi kịch cho chính mình. Chồng sắp cưới của Thanh là bạn từ thuở thanh mai trúc mã, yêu cô bằng thứ tình yêu trong vắt, bao dung. Anh như chiếc bến đỗ tĩnh lặng, sẵn sàng đón cô về sau mọi mệt mỏi ngoài xã hội. Nhưng ở bên anh lâu ngày, Thanh lại thấy mình như mặt hồ không chút gợn sóng, an toàn đến mức chán ngắt.
Sự vô vị ấy đẩy cô lao vào cuộc tình lén lút suốt 4 năm với một người đàn ông đã có gia đình. Sự tệ bạc và giấu giếm của gã lại trở thành thứ độc dược làm cô mê đắm. Gã vung tiền mua tặng cô chiếc ô tô sang trọng, lừa dối người vợ tào khang đang đội mưa nắng trên chiếc xe máy cà tàng, thậm chí đặt sẵn tờ đơn ly hôn trên bàn chỉ đợi cô gật đầu. Thanh ngộ nhận sự tàn nhẫn ấy là "tình yêu cuồng nhiệt" gã dành riêng cho mình.
Đến khi Thanh cắn răng rút lui để làm đám cưới với người đàn ông tử tế, thì gã kia lại hoàn tất thủ tục ly hôn. Nghe tin gã tự do, khao khát chiến thắng và ước muốn được danh chính ngôn thuận bùng lên khiến Thanh muốn tung hê tất cả, hủy hôn để lao về phía gã. Nhưng cái kết phũ phàng ập đến: Ngay khi vừa rời khỏi hôn nhân, gã lập tức công khai tình mới - một phụ nữ hoàn toàn khác! Nỗi đau uất nghẹn và ghen tuông cào xé Thanh lúc này không phải vì mất tình yêu, mà vì cái tôi kiêu hãnh sụp đổ khi nhận ra mình chưa từng là duy nhất.
Khác với Thanh, Phương (26 tuổi, TP.HCM) lại tự thắt nút cuộc đời mình theo một cách nhẹ nhàng hơn nhưng cùng chung bản chất. Phương có người yêu 3 năm - một kỹ sư hiền lành, chu đáo. Anh đều đặn đưa đón cô mỗi ngày, tự tay nấu từng bữa tối và tỉ mỉ ghi chép sổ tiết kiệm để chuẩn bị mua nhà cho hai đứa. Nhưng Phương luôn thấy cuộc tình này "thiếu lửa". Cô tìm thấy ngọn lửa ấy ở Nam - đồng nghiệp cùng công ty, một tay chơi lịch lãm, đào hoa và đã có bạn gái lâu năm.

Ảnh minh họa: AI
Những tin nhắn lén lút lúc nửa đêm, những buổi gặp gỡ giấu giếm sau giờ làm, cảm giác hồi hộp sợ bị ai đó bắt gặp khiến Phương bị cuốn đi như một cơn lốc. Nam không hứa hẹn tương lai, hôm nay nồng nàn, ngày mai có thể biệt tích cả ngày không nghe máy. Chính sự trập trùng, bất an ấy lại kích thích Phương, khiến cô lầm tưởng đó mới là tình yêu đích thực. Chỉ đến khi cô chủ động chia tay người yêu hiền lành để dốc hết vốn đánh cược vào Nam, cô mới ngã ngửa khi biết mình chỉ là một "vệ tinh" trong bộ sưu tập cảm giác mới lạ của gã. Khi bị ruồng bỏ, Phương quay lại thì người yêu cũ đã bình thản khép lại cánh cửa quá khứ.
Sự thức tỉnh trước ngưỡng cửa hôn nhân
Vì sao nhiều phụ nữ trẻ lại rơi vào bi kịch này? Dưới góc nhìn tâm lý, theo ThS Nguyễn Viết Hiền (Giám đốc công ty giáo dục OED), việc dấn thân vào các mối quan hệ sóng gió thường đến từ hai lý do: Nghiện cảm giác bất an và lòng hiếu thắng mạo danh tình yêu.
Trong một cuộc tình lén lút, sự lo sợ bị phát hiện cùng những thất thường "lúc mặn nồng, lúc biệt tích" khiến não bộ liên tục bị kích thích. Sự lên xuống thất thường đó tạo ra một cảm giác bồn chồn giống như trò chơi may rủi. Người trong cuộc lầm tưởng sự hồi hộp, lo âu ấy là "yêu sâu đậm", trong khi thực chất đó chỉ là phản ứng của cơ thể trước sự bất an. Mặt khác, không ít cô gái bị cuốn vào cuộc chơi giành giật một người đàn ông khó thuộc về mình. Họ không yêu người đàn ông đó, mà họ yêu cảm giác mình là "người đặc biệt" có thể sở hữu một kẻ ngông cuồng. Đến khi bị ruồng bỏ, thứ vỡ vụn không phải là trái tim, mà là cái tôi kiêu hãnh bị tổn thương.
Trong khi đó, sự an toàn, chu đáo của một người đàn ông tử tế lại bị coi là "nhạt nhẽo". Họ quên mất rằng, bản chất của tình yêu lâu dài không nằm ở những cơn giông bão giật cấp mấy, mà nằm ở sự tĩnh lặng và kiên định qua năm tháng. Hôn nhân vốn không phải là một bộ phim cần những kịch tính hay cú bẻ lái bất ngờ. Hôn nhân là cuộc sống thường nhật, nơi thứ duy nhất giữ cho mái nhà đứng vững là sự cam kết, trách nhiệm và lòng tử tế của hai người đồng hành.
Sự bình yên không nhạt nhẽo, chỉ là ta chưa đủ trưởng thành để trân trọng nó. Đừng tự tay đập nát sự tử tế, để rồi khi đứng giữa giông bão mới tiếc nuối bến đỗ an yên ngay trước mắt.