pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bé gái 3 tuổi có khuôn mặt biến dạng vì dị tật mong chờ cơ hội được phẫu thuật

Khuôn mặt bé Hằng biến dạng vì bị dị tật bẩm sinh, hở hàm ếch.
Khuôn mặt bé Nguyễn Lệ Hằng (3 tuổi, trú thôn Xuân Sơn, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) biến dạng vì bị hở hàm ếch nặng. Bé Hằng nằm trên giường bệnh, cơ thể gầy yếu, da nhăn nheo, rên khóc không thành lời.
Biết con đang đói bụng, chị Nguyễn Thị Hà (41 tuổi, mẹ bé Hằng) nghiền nhuyễn bát cháo từ thiện vừa xin được, bỏ vào bình xi-lanh rồi chậm rãi bơm vào ống thông dạ dày cho con gái vừa thở dài chia sẻ.

Một ngày 6 cữ, chị Hà nghiền nát cháo, bỏ vào bình xi-lanh rồi bơm vào dạ dày cho con gái.
"Con bị dị tật bẩm sinh, teo thực quản, nhiễm trùng đường ruột, hở hàm ếch nặng nên không thể tự ăn, chưa biết nói, chỉ nằm một chỗ, suy dinh dưỡng nặng. Đã 3 tuổi nhưng con chỉ nặng 5,5kg. Muốn phẫu thuật hở hàm ếch thì con phải đủ sức khỏe và cân nặng trên 10kg. Thế nhưng càng chăm, con lại càng héo hon, không biết đến bao giờ mới có cơ hội phẫu thuật đây?", chị Hà lo lắng.

Bé Hằng bị dị tật bẩm sinh, teo thực quản, nhiễm trùng đường ruột, hở hàm ếch, suy dinh dưỡng nặng.
Vợ chồng chị Hà và anh Nguyễn Văn Khởi (42 tuổi) có với nhau 5 người con. Bé Hằng là con út và cũng là con gái duy nhất trong gia đình. Ngày mang thai bé Hằng, vì hoàn cảnh khó khăn nên chị Hà không đi khám thai kỳ. Đến tháng thứ 7, gom được chút tiền, chị đi khám thì bàng hoàng khi bác sĩ kết luận thai nhi bị dị tật, hở hàm ếch.

3 tuổi, bé Hằng chỉ nặng 5,5kg, nằm một chỗ, cơ thể khô gầy, nhăn nheo, không tự ăn, không biết nói.
"Nghe nói con bị hở hàm ếch, vợ chồng tôi rất đau lòng nhưng vẫn động viên nhau cố gắng làm chỗ dựa cho con. Sau này con sẽ có cơ hội phẫu thuật, chữa lành. Nào ngờ, khi sinh ra, con còn gánh thêm cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo như teo thực quản, nhiễm trùng đường ruột.
Vừa sinh được 2 ngày, con được chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế phẫu thuật nhiễm trùng đường ruột. 3 năm nay cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn bên con, chăm sóc con, không làm được gì. Khó khăn chồng chất cũng cố gắng vượt qua, chỉ mong con được sống khỏe mạnh, bình yên và có cơ hội phẫu thuật hở hàm ếch. Vậy mà…", chị Hà thở dài.

Vì chưa đủ sức khỏe và cân nặng nên bé Hằng chưa thể phẫu thuật hở hàm ếch, ngày đêm rên khóc vì bệnh tật hành hạ.
Ông Trần Đình Trọng- Trưởng thôn Xuân Sơn, xã Phong Nha chia sẻ, ngoài bé Hằng bị dị tật bẩm sinh, vợ chồng chị Hà còn nuôi 4 đứa con (lớn nhất 18 tuổi, vừa học xong lớp 12, nhỏ mới học lớp 3).
Kinh tế chỉ trông chờ vào nghề phụ hồ của anh Khởi nhưng công việc bấp bênh. Mỗi tháng may mắn lắm thì cũng chỉ làm được 15 ngày. Tiền công nhận được cũng chỉ để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày một cách tằn tiện và lo việc học hành cho đàn con.
"3 năm nay kể từ ngày sinh bé Hằng bị dị tật, cuộc sống gia đình chị Hà càng thêm khó khăn, gánh nặng nợ nần. Địa phương, bà con thôn xóm cũng đã rất quan tâm, hỗ trợ nhưng chỉ được phần nhỏ. Rất mong các nhà hảo tâm thương cảm, ủng hộ để bé Hằng có thêm cơ hội bám trụ lại bệnh viện tiếp tục chữa trị.
Mỗi lần bé Hằng xuất viện về nhà, nhìn cháu bé khô gầy, héo hon, khuôn mặt biến dạng, nằm một chỗ rên khóc mà tội nghiệp lắm", ông Trọng chia sẻ.
Chị Hà cho biết, suốt 3 năm qua, để có tiền chữa trị cho con, vợ chồng chị đã vay mượn của bạn bè, người thân với số tiền gần 200 triệu đồng. Giờ không biết trông chờ vào đâu để vay mượn, lo bỉm, sữa hàng ngày và cứu chữa cho con, lo sợ con sẽ phải xuất viện giữa chừng, chị Hà cầu xin sự giúp đỡ của độc giả hảo tâm.
Mọi giúp đỡ cho bé Hằng xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Hà (mẹ bé Hằng) thôn Xuân Sơn, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.
Số tài khoản của chị Nguyễn Thị Hà: 3801205346814, Ngân hàng Agribank. ĐT: 0366358070.