Bé Su, tên thật là D.N.C (6 tuổi), đã được gửi về cho ông bà ngoại nuôi tại Trà Vinh vào chiều qua (31/10), sau khi bị cha dượng bạo hành, chích thuốc lá khắp người với thương tích 51%.
Kết quả giám định cho thấy, bé Su tên thật là D.N.C (6 tuổi) đã bị cha dượng đánh đập, bạo hành gây thương tích tới 51%. Hiện gã cha dượng Hà Quốc Việt đã bị bắt khẩn cấp, còn mẹ của Su vẫn đang làm việc với Công an Q.12, TPHCM
Người cha đã làm đơn tố cáo người phụ nữ trông hộ con mình cùng đồng phạm xâm hại cháu bé 6 tuổi.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vừa thành công cho bé gái 6 tuổi bị mắc chứng tắc ruột do búi tóc. Khi bị hội chứng này, người bệnh thường có biểu hiện ăn chính tóc của mình hoặc tóc của người khác, khiến cho tóc bị rối và mắc kẹt trong dạ dày, ruột lâu ngày gây tắc, thủng ruột.
Lợi dụng sự ngây thơ của bé gái hàng xóm, hai anh em đã đưa điện thoại cho cô bé chơi điện tử để giở trò dâm ô. Tình cờ, cô bé kể lại cho gia đình nghe về hành vi của hai anh em này. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp vào cuộc điều tra làm rõ.
Lúc Hồng đang xem phim khiêu dâm thì bé gái 6 tuổi đi ngang qua tò mò lại gần hỏi chuyện. Hồng lập tức rủ cháu bé xem cùng. Một lúc sau, Hồng nổi cơn thú tính giở trò xâm hại nạn nhân với lí do "làm giống trong phim".
Sau khi cháu bé kể lại sự việc bị gã hàng xóm giở trò đồi bại, gia đình đã sang nói chuyện thì đối tượng thừa nhận hành vi của mình và mong được bỏ qua… Tuy nhiên, không được gia đình cháu bé chấp nhận nên đã trình báo cơ quan công an.
Đến cơn thèm thuốc lá, Tuấn trèo rào vào nhà hàng xóm định tìm vài điếu nhưng gã phát hiện bé gái đang ngủ trưa một mình bèn giở trò dâm ô.
Thấy hai bé sinh đôi 6 tuổi đi ra từ khu chuồng gà cùng người đàn ông hàng xóm và có những dấu hiệu bất thường, bà M. (huyện Bình Chánh, TPHCM) nghi ngờ 2 con bị xâm hại nên đã trình báo lên công an xã.
“Mẹ chụp ảnh xinh quá, còn cười nữa. Từ ngày mẹ chụp ảnh đẹp, rồi đi Nam Định, sao mãi không về với con?…”- bé Quản Thị Hiền Hiếu, hai tuổi rưỡi ngây thơ nhìn di ảnh người mẹ mất vì tai nạn giao thông dịp Tết trên ban thờ nói vẻ hờn dỗi bố.