Cậu bé 11 tuổi đạp xe 140km vào Thanh Hóa: "Lúc chia tay, 2 bà cháu ôm nhau khóc, thương quá!"

Nguyễn Long
14/03/2021 - 15:48
Cậu bé 11 tuổi đạp xe 140km vào Thanh Hóa: "Lúc chia tay, 2 bà cháu ôm nhau khóc, thương quá!"

Hình ảnh 2 cháu bé đạp xe được camera ghi lại

"Hiện vợ chồng tôi đang trên đường từ Thanh Hóa về Thái Bình, con trai tôi sức khỏe ổn định. Mấy hôm nữa giỗ bố, vợ chồng tôi dự định không cho con trai về nhưng sau sự việc này, tôi sẽ thay đổi quyết định. Lúc chia tay, 2 bà cháu đã ôm nhau khóc rất lâu, nhìn mà thấy thương quá", chị Thư (mẹ cháu bé) chia sẻ.

Ngày 13/3, anh Phạm Văn Hải (36 tuổi, trú xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đăng tải thông tin trên mạng xã hội với nội dung tìm con trai Phạm Văn K. (học lớp 5). Sau khi đi học lúc 6h15, cháu cùng một người bạn cùng lớp tên Nguyễn Viết M. đã không tới trường. Đến 21h cùng ngày, gia đình mới hay tin 2 cháu đạp xe vào tận Thanh Hoá với quãng đường khoảng 140km nên thông báo lên Facebook để mọi người biết.

Trao đổi với PV, anh Hải cho biết, khoảng 6h15 ngày 13/3, cháu được mẹ đưa đi học như mọi lần. Sau khi mẹ cháu mua xôi thì không thấy cháu đâu. Nghĩ cháu đã vào lớp nên vợ tôi ra về. Đến giờ học, thầy giáo gọi điện báo không thấy cháu đến nên gia đình hốt hoảng đi tìm.

Mọi người đã chia nhau tìm tất cả những nơi cháu có thể đến nhưng không tìm thấy. Đến 21h tối, công an và bà ngoại cháu ở xã Triệu Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) gọi điện báo cháu đang ở trong đó.

"Gia đình thực sự bất ngờ, không nghĩ rằng cháu đã đạp xe vào tận Thanh Hóa với quãng đường 140km", anh Hải nói.

Nói về lý do cậu con trai đạp xe 140km vào nhà bà ngoại, anh Hải kể: "Tối hôm trước, tôi nói với vợ ngày 17/3 sẽ vào Thanh Hoá để giỗ đầu ông ngoại, con trai sẽ ở nhà học nên không cho vào. Biết chuyện nên cháu đã thu xếp sách vở để "trốn" đi trước. Người bạn cùng lớp tên Nguyễn Viết M. cũng có bà trong đó nên 2 cháu rủ nhau đi cùng".

Hai học sinh lớp 5 đạp xe 140km từ Thái Bình vào Thanh Hóa: Người bố tiết lộ lý do đầy xúc động - Ảnh 1.

Gia đình đăng thông tin tìm kiếm cháu bé lên mạng xã hội.

Theo anh Hải, bà ngoại thấy cháu gọi cửa là khoảng 21h, bà tưởng cháu xuống cùng bố mẹ nhưng cháu đi một mình. Hai bà cháu liền ôm nhau khóc. Lúc tới nhà bà thì cậu bạn M. không vào mà đạp xe quay trở lại thì lực lượng công an xã đi tuần bắt gặp. Sau khi đưa về trụ sở, công an xã đã gọi điện gia đình đến đón.

"Nếu cháu trốn đi chơi bời, tôi sẽ đánh cho 1 trận, nhưng cháu nói nhớ bà và muốn ở với bà nên mang theo hết sách vở để ở cùng bà. Nghe xong vợ tôi lại xúc động ôm con vào lòng. Gia đình xin gửi lời cảm ơn đến mọi người, chính quyền địa phương các xã đã giúp đỡ tìm thấy cháu", anh Hải nói thêm.

Còn chị Hoàng Thị Thư (mẹ bé K.) cho biết, ngay trong đêm qua, vợ chồng chị đã bắt xe vào Thanh Hóa để đón con, đến trưa nay (14/3) sau khi ăn bữa trưa cùng bà ngoại thì gia đình đưa cháu về Thái Bình để tiếp tục đi học.

"Hiện vợ chồng tôi đang trên đường về Thái Bình, con trai tôi sức khỏe ổn định. Mấy hôm nữa giỗ bố, vợ chồng tôi dự định không cho con trai về, nhưng sau sự việc này tôi sẽ thay đổi quyết định. Lúc chia tay 2 bà cháu ôm nhau khóc, nhìn mà thấy thương quá", chị Thư chia sẻ

Ngày 14/3, trao đổi với PV, liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Công an xã Đại Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) cho biết, vào 22h ngày ngày 13/3, tổ công tác công an xã Đại Lộc đang làm nhiệm vụ tại thôn Đại Sơn thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về cháu nhỏ trong tình trạng đói lả bên quốc lộ 1A.

Sau khi tổ công tác cùng người dân đưa cháu về trụ sở, cháu được ăn no đã tỉnh táo và kể lại sự việc. Sau khi xác minh với phía Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình), gia đình được thông báo vào đón cháu về an toàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm