Bé trai văng khỏi bụng mẹ đón Tết với cha trong ngôi nhà mới

26/01/2017 - 16:10
Hơn 2 năm từ ngày bị văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở An Giang, xuân này, bé Nguyễn Quốc Huy sẽ được cùng cha và chị gái ăn Tết trong căn nhà mới.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, anh Nguyễn Văn Nam (35 tuổi) ở xã Hội An, huyện Chợ Mới (An Giang), mừng vui khi xây xong căn nhà khang trang tại ấp An Thới. Có được cơ ngơi này là nhờ sự đóng góp của biết bao tấm lòng hảo tâm sau khi chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (vợ anh Nam) mất đi vì tai nạn giao thông, con trai văng khỏi bụng mẹ bị bánh xe bồn cán nát một chân, bản thân anh Nam cũng bị mất 1 chân trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đó.

Cố nén nỗi buồn sau tai nạn thảm khốc, người đàn ông này tập trung lo cho 2 con.

Bé Huy với chiếc chân giả. Ảnh: Nhật Tân.

Anh Nam cho biết, bé Huy nay đã hơn 2 tuổi. Bé tự đi được trên chiếc chân giả và thường xuyên gọi "Ba, ba" khiến không khí trong căn nhà mới thêm ấm áp.

"Những ngày đầu mới lắp chân giả, Huy thường quấy khóc, không chịu đi. Tôi kiên trì hướng dẫn con tập làm quen nhiều tháng liền thì cháu mới chịu cho gắn. Huy rất lanh lợi, hiếu động", người cha chia sẻ.

Do Huy với chị gái 7 tuổi thiếu vắng tình thương của mẹ nên anh Nam dành tất cả thời gian để vui đùa, chăm sóc các cháu. Giờ đây, anh không chỉ làm cha mà còn làm một người mẹ sớm hôm lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ và chuyện học hành.

"Mỗi lần thấy Huy bị ngã khi tập đi, tim tôi như thắt lại. Nếu cuộc đời có hai từ "giá như" thì giờ đây gia đình tôi đã vui vầy chuẩn bị đón mùa xuân mới đang về...", anh Nam bỏ lửng câu nói và bật khóc.

8 năm trước, sau khi cưới chị Ngọc, anh được cha vợ là ông Năm Khoảnh (ở xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang) cho vài công đất để làm ruộng. Cuộc sống trôi qua êm đềm, anh Nam trồng lúa, vợ chằm nón lá bán.

Hai năm rưỡi trước, vợ chồng bồng con gái 5 tuổi về sống cùng ông Khoảnh. Họ chờ ngày chị Ngọc sinh đứa con thứ hai thì tai nạn ập đến, khiến tổ ấm chia lìa.

Sau một năm được ông bà ngoại chăm sóc, bé Huy đã được cha đón về huyện Chợ Mới. Ảnh: Nhật Tân.
"Con gái tôi mất đã hơn 2 năm, bây giờ nhìn các cháu lớn khôn lòng tôi như được an ủi phần nào. Mong rằng, cháu Huy khi lớn lên sẽ không mặc cảm với chiếc chân giả của mình mà lấy đó làm động lực vươn lên trở thành một người có ích cho xã hội", ông Năm Khoảnh ngậm ngùi.

Anh Nguyễn Văn Nam và con trai Nguyễn Quốc Huy - em bé bị văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở An Giang, là đại sứ - biểu tượng của niềm hy vọng của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" năm 2015, 2016 do Báo PNVN tổ chức. Chương trình với chủ đề "Xoa dịu nỗi đau người ở lại" nhằm chia sẻ, hỗ trợ những em nhỏ là nạn nhân trực tiếp và gián tiếp của tai nạn giao thông.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm