Tags:

bệnh máu khó đông

Điều trị dự phòng: Ước mơ của người bệnh máu khó đông

Điều trị dự phòng: Ước mơ của người bệnh máu khó đông

Có những người bệnh hemophilia (bệnh máu khó đông) phải mang theo thương tật suốt đời, nhưng cũng có rất nhiều cậu bé tìm thấy hy vọng nhờ được điều trị dự phòng. Có thể thấy, công tác điều trị hemophilia tại Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến nhưng tỷ lệ người bệnh điều trị dự phòng vẫn còn ở mức thấp.

Hơn 20 năm không có đêm nào ngủ đủ giấc vì chăm 2 con bị bệnh máu khó đông

Hơn 20 năm không có đêm nào ngủ đủ giấc vì chăm 2 con bị bệnh máu khó đông

Cả 2 con đều mắc bệnh máu khó đông, vợ chồng chị Đỗ Thị Hải ở thôn 3, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã kiên nhẫn đồng hành cùng các con trong suốt hơn 20 năm qua. Tình yêu thương vô bờ bến của anh chị đã giúp các con vượt qua đau đớn của bệnh tật để tiếp bước trên đường đời.

Mẹ nghèo bán nhà vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con: "Con kêu đau chỉ biết khóc"

Mẹ nghèo bán nhà vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con: "Con kêu đau chỉ biết khóc"

Các con lần lượt mắc căn bệnh về máu, người mẹ phải bán hết tài sản để chạy chữa nhưng các con vẫn không khỏi bệnh.

Mẹ đơn thân hơn 10 năm "bám viện" mong sự sống cho con

Mẹ đơn thân hơn 10 năm "bám viện" mong sự sống cho con

Đưa con đi bệnh viện để điều trị bệnh máu khó đông (hemophilia) suốt 10 năm, chị Nguyễn Thị Thoan (Hà Nam) gần như chai sạn với những khó khăn, vất vả pha lẫn đắng cay chồng chất. Thêm việc chồng chị bỏ đi theo người khác, khi hai con còn nhỏ. Ai cũng hiểu, phải mất bao nhiêu nước mắt, chị mới có đủ nghị lực vượt qua quãng đường dài đến thế.