Rót nước mời người ăn xin giữa trời nắng

30/08/2015 - 14:00
Trời trưa nắng chang chang, bé Huy đang ngồi chơi trước thềm nhà chợt chạy vội vào nhà rót đầy chai nước rồi chạy ra đường.
Ban đầu mẹ Huy tưởng cậu chơi trò “xây hồ nước” nên đã la con dữ dội. Cậu bé không chịu giải thích vì cậu biết mình cũng mắc lỗi lớn là chạy ngoài nắng, có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào.

Sự việc lặp lại 3 lần buộc mẹ Huy phải theo dõi con. Chị phát hiện ra con trai mình rót chai nước vào bình rồi đưa cho người ăn xin.


Chị phát hiện ra con trai mình rót chai nước vào bình rồi đưa cho người ăn xin. Ảnh minh họa: Internet

Khi biết mẹ đứng sau lưng mình, Huy há hốc mồm ngạc nhiên. Mẹ Huy ân cần dắt con vào nhà và khen: “Con của mẹ tốt bụng quá! Tiếp tục phát huy nhé!”.

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên Huy làm việc tốt, có lần cậu còn nhường cả gói quà sáng cho người ăn xin gần cổng trường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm