Nỗi hậm hực vô cớ

03/08/2015 - 00:27
Xung đột cách sống giữa các thế hệ đôi khi khiến người trong cuộc cảm thấy không vui.

Chị Thanh Tâm thân mến!

Bố mẹ chồng em tuổi cao, lại có nhiều bệnh nên anh ấy bàn với em đón bố mẹ lên ở cùng để tiện chăm sóc. Em cũng không ngần ngại gì chuyện đó và ông bà đã lên sống với chúng em được gần 5 năm.

Bố mẹ em hiền lành, tốt tính, xởi lởi, hàng xóm láng giềng ai ai cũng yêu quý. Chỉ phải tội yêu cháu, chiều cháu quá thể. Chả bao giờ ông bà để các cháu động chân tay vào việc nhà. Lúc nào cũng ưu tiên việc học hành nhưng lại không bao giờ nhắc hay bắt các cháu học bài. Thời gian ở nhà thì ông cháu, bà cháu ngồi điểm hết phim này đến phim khác, quên cả giờ giấc. Ông bà không chăm chút bữa ăn của mình, cứ tập trung dồn hết cho con cháu. Bữa tối nào cũng bày ra bàn nhiều món hấp dẫn, thơm lừng, béo ngậy. Mong muốn bữa cơm hàng ngày giản dị, an toàn, ít mỡ với rau luộc, thịt kho, đậu sốt cũng khó. Rồi mỗi người mỗi món nên chả bữa  nào ăn hết, trong tủ lạnh cứ đầy các hộp, các bát đồ ăn thừa.

Chả biết từ bao giờ, em có chống đối ngầm. Về đến nhà là nét mặt nghiêm lại. Hôm nào kịp giờ nấu ăn thì thế nào cũng lén lút cất bớt 1-2 món. Hôm nào về thấy đã đầy bàn thì như cố kiềm chế mà tiếng thở dài vẫn bật ra. Bọn trẻ tự nhiên dò xét thái độ của mẹ. Còn bố mẹ chồng em, chắc hẳn cũng bực mình lắm. Em chả làm gì sai hay hỗn hào nhưng em không thể nào vui cười thoải mái như trước.

Nhiều lúc em cũng thấy mình vô lý mà không thể thay đổi. Mong chị giúp em lấy lại sự cân bằng để cả nhà cùng vui!

Nguyễn Thị Hà - Cầu Diễn, Hà Nội

Bữa tối nào bà cũng nấu rất nhiều món ăn (Hình minh họa)

Bữa tối nào bà cũng nấu rất nhiều món ăn (Hình minh họa)

 Hà thân mến!

Chị cũng có thể cảm nhận được gia đình em là một gia đình gắn bó, hạnh phúc, yêu thương nhau. Chỉ là còn xung đột một chút ở cách sống giữa các thế hệ. Nếu không nói ra, không chia sẻ những khúc mắc trong lòng thì người xung quanh khó có thể hiểu được em, và họ cũng không ý thức được họ đang “làm quá” ở những điểm nào. Hãy tâm sự với chồng để hai vợ chồng cùng tìm cách giải quyết.

Khéo léo lên thực đơn các bữa ăn hàng ngày cho cả nhà. Lập thời gian biểu học hành, ngủ nghỉ, giải trí hợp lý cho các con, đồng thời nhờ ông bà giám sát hộ. Nếu ông bà có thắc mắc, đây chính là thời điểm vàng để em bộc bạch tâm tư, chia sẻ và phân tích những thiệt hơn mình có được trong những vấn đề này. Thậm chí em có thể mua sách báo về làm dẫn chứng cụ thể. Chị tin, sự chân thành của em, cùng tình yêu thương ông bà dành cho con cháu sẽ giúp gia đình em vượt qua được trở ngại nho nhỏ này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm