Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Giường bệnh "tràn ra" hành lang

Hành lang bệnh viện thành nơi để bệnh nhân nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng.
"Hành lang trở thành phòng bệnh bất đắc dĩ, rõ ràng, không ai mong muốn người thân sau ca mổ phải điều trị trong điều kiện như vậy. Người bệnh vốn đã đau đớn, lại nằm ở nơi không có sự riêng tư, ai đi qua cũng nhìn thấy. Thật sự thương lắm!" - chị H.M. có mẹ điều trị tại Khoa Phẫu thuật cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nghẹn lời chia sẻ.
Tối 1/10/2025, phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam có mặt tại tầng 6, Khoa Phẫu thuật cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ngay khi bước ra khỏi thang máy, khung cảnh đầu tiên hiện lên là một dãy hành lang dài kín chỗ. Giường xếp chật cứng. Chen lẫn tiếng trò chuyện, tiếng bước chân và mùi thuốc sát trùng.
Nhiều bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật cột sống còn chưa kịp hồi sức đã phải nằm ngoài hành lang, chỉ với tấm chăn mỏng phủ qua loa. Nhiều người tay vẫn còn cắm kim truyền...
Người nhà đi đi lại lại, loay hoay tìm chỗ để ngồi nghỉ. Một vài người trải tạm manh chiếu xuống nền gạch, kê đầu vào ba lô hoặc dựa lưng vào tường để chợp mắt. Có những gia đình cả đêm không chợp mắt nổi vì vừa phải trông bệnh nhân, vừa không có chỗ ngả lưng.

Khoa Phẫu thuật cột sống hàng ngày có hàng chục ca phẫu thuật.
Chị H.M. (Phú Thọ), có mẹ vừa mổ tại khoa, thở dài: "Mỗi ngày khoa có hàng chục ca phẫu thuật. Giường bệnh có hạn, nên nhiều bệnh nhân sau mổ buộc phải nằm ngoài hành lang. Mẹ tôi mổ xong, cơ thể còn rất yếu, nhưng tiếng ồn suốt đêm, người đi qua lại liên tục khiến bà khó ngủ. Nằm thế này thì sao có thể hồi phục tốt được?"
Không chỉ khó nghỉ ngơi, việc sinh hoạt hằng ngày cũng đầy bất tiện. "Hành lang trở thành phòng bệnh bất đắc dĩ, rõ ràng, không ai mong muốn người thân sau ca mổ phải điều trị trong điều kiện như vậy. Nhất là vấn đề ăn uống, vệ sinh cá nhân, mọi thứ đều khó. Người bệnh vốn đã đau đớn, mà lại phải nằm ở nơi không có sự riêng tư, ai đi qua cũng nhìn thấy. Thật sự thương lắm!" - chị H.M. nghẹn lời.
Bên cạnh giường của mẹ chị H.M có bệnh nhân nam đến từ Hòa Bình đã 3 ngày chưa được mổ, anh kể: "Tôi bị tai nạn lao động, bác sĩ bảo phải mổ nhưng vì chưa đến lượt, tôi phải nằm ngoài này. Đêm nằm mà chẳng ngủ nổi, đau lưng, mệt mỏi, lại lo không biết bao giờ mới đến lượt mình".

Trong khi đó, chị N.T. (Hưng Yên) cũng đang chăm sóc người thân tại khoa, chia sẻ: "Nằm ngoài hành lang bất tiện trăm bề. Người nhà thì đêm phải ngồi dựa tường, gà gật cho qua giờ. Có khi chưa kịp chợp mắt đã bị đánh thức vì bác sĩ hoặc y tá đi lại. Người bệnh thì khó yên tĩnh để nghỉ, có người cả đêm trằn trọc không chợp mắt nổi."

Bệnh viện quá tải khiến người bệnh và người nhà đều khổ.
Không ít gia đình cho biết, khi ban đêm bệnh viện yêu cầu người nhà rời khỏi khu bệnh nhân để đảm bảo an ninh, họ phải ra ngoài hành lang chờ đến sáng. "Nhưng nằm ngoài cửa hay ghế chờ thì lạnh lẽo. Nếu thuê trọ bên ngoài thì không yên tâm vì người thân ở trong phòng có chuyện gì thì mình không kịp biết"- chị N.T.N đang đi chăm mẹ tâm sự.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là tuyến cuối về ngoại khoa, mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn lượt bệnh nhân từ khắp các tỉnh phía Bắc. Trung bình, hàng trăm ca mổ được thực hiện mỗi ngày, trong đó riêng Khoa Phẫu thuật cột sống luôn thuộc nhóm quá tải nhất do số ca tai nạn giao thông, tai nạn lao động và bệnh lý cột sống ngày càng tăng.
Quá tải không chỉ xảy ra trong phòng mổ, mà còn nặng nề nhất ở giai đoạn hậu phẫu. Khi giường bệnh không đủ, bệnh viện buộc phải kê thêm giường xếp ngoài hành lang, tận dụng mọi khoảng trống có thể. Nhưng giải pháp tạm thời này lại đẩy bệnh nhân và gia đình vào cảnh thiếu thốn, bất tiện, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn.