Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/06/2026 - 20:31 (GMT+7)

"Bị áp lực tinh thần khi tham gia nhóm nhạc Vstar, con gái tôi rơi vào trầm cảm"

Đinh Thu Hiền
"Bị áp lực tinh thần khi tham gia nhóm nhạc Vstar, con gái tôi rơi vào trầm cảm"

T.H.Đ trong một clip biểu diễn. Ảnh: LST

Mẹ ruột của cháu T.H.Đ, thành viên của nhóm nhạc Vstar kể về việc con gái bị áp lực, trầm cảm do người của công ty V. đã xúc phạm và sử dụng các hình thức xử phạt không phù hợp đối với người chưa thành niên.

Sau bài phản ánh đầu tiên của Báo Phụ nữ Việt Nam về "Nhóm nhạc nữ tuổi teen cầu cứu vì bị quản lý xúc phạm và phạt tiền vô lý", chị Nguyễn Thị Ngọc Son, ngụ tại phường Bình Thới, TPHCM, đã có cuộc trao đổi riêng với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam.

Cuộc trò chuyện xoay quanh việc con gái chị là cháu T.H.Đ (sinh năm 2011), cùng 2 thiếu nữ khác là T.B.A (sinh năm 2008), N.N.C.T (sinh năm 2009) tham gia nhóm nhạc Vstar của công ty V. đã phải chịu các áp lực tinh thần và thể chất trong thời gian dài.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Son cũng đồng ý công khai tên và hình ảnh thật, trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam.

Phóng viên: Chị quyết định gửi con gái tham gia vào nhóm nhạc do Công ty V. quản lý từ bao giờ và như thế nào?

Chị Nguyễn Thị Ngọc Son: Trước đây, tôi có đưa con gái, là cháu T.H.Đ, sinh năm 2011, tới một trung tâm dạy nhảy uy tín. Thầy giáo ấy rất có tâm, có trách nhiệm và yêu thương các bé. Thầy còn dạy các con về nhà không được cầm điện thoại chơi game, phải phụ giúp việc nhà cùng cha mẹ, ai không ngoan là thầy sẽ phạt đó. Những lời răn dạy thực tâm của người thầy đối với các con, khi ấy bé nhà tôi chỉ mới 10 tuổi, đã khiến tôi rất an tâm. Con đã thật sự vừa được học nhảy vừa được dạy dỗ về đạo đức. Bé tiến bộ nhanh nên thầy cũng đưa con vào đội tuyển đi diễn cùng các bạn.

Bé H.Đ học cùng thầy hơn 1 năm thì tôi không thể đưa đón con được do công việc bận rộn. Khi bé đi diễn, tôi cũng không biết đường nên 2 mẹ con thường phải đi từ rất sớm, quá vất vả. Tôi đành phải cho bé nghỉ học nhảy ở nơi này, rất tiếc.

Nhưng vì niềm đam mê nhảy và ca hát, nên mỗi lần đi học về, bé đều mở các bài tập trên mạng rồi học theo cả tiếng đồng hồ. Hàng xóm cũng quen nghe giọng ca của bé tập luyện mỗi ngày.

Mùa hè năm 2025, có người bạn tôi cho con đi casting nhóm nhạc Vstar nên có rủ con gái tôi cùng đi. Bé rất vui, hăng hái đến tham gia casting vì nghĩ sẽ được học và đào tạo mà còn được đi diễn nữa. Tôi nhìn thấy con vui, thì bản thân cũng vui. lây. Sau tất cả sự cố gắng, cháu T.H.Đ cuối cùng đã trở thành 1 trong 5 thành viên tham gia trong nhóm nhạc Vstar.

"Bị áp lực tinh thần khi tham gia nhóm nhạc Vstar, con gái tôi rơi vào trầm cảm"- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Son. Ảnh: NVCC

Phóng viên: Rồi bắt đầu từ chi tiết nào, mà chị thấy sự việc tham gia nhóm nhạc của cháu không ổn và chị để ý tới toàn thể vụ việc này?

Chị Nguyễn Thị Ngọc Son: Chính bởi vì trước đây con gái tôi được học thầy giáo dạy nhảy rất có tâm đức, nên tôi cũng không cảnh giác gì khi gửi con vào công ty V. Tôi vẫn luôn giữ hình ảnh và ấn tượng đẹp về người dẫn dắt, dạy dỗ môn nghệ thuật cho con mình, nên mang tâm thế thoải mái để con được tiếp tục lớn lên, trưởng thành với đam mê ca hát, nhảy múa.

Khi tham gia nhóm nhạc Vsta., các con ra mắt một bài hát đầu tiên nhưng lại gây tranh cãi trong cộng đồng người yêu âm nhạc. Người ta chê công ty V., nhưng các con lại là người bị hứng tất cả sự khó chịu của dư luận.

Con gái tôi và các bạn có buồn, nhưng tôi thấy con vẫn cố gắng mỗi ngày. Tuy nhiên, trong khi tụi nhỏ đang phải chịu áp lực như vậy thì công ty lại hù doạ là nếu các con không biết nghe lời thì sẽ bị thay thế. Người đại diện công ty V. nói những lời khá nặng, tiêu cực trong quá trình thực hiện bài hát khiến con bắt đầu có tâm lý suy sụp.

Các phụ huynh bắt đầu ngồi họp lại. Tôi cũng luôn đưa ra các ý kiến mang tính chất xây dựng và đoàn kết, phân tích phải trái để mong công ty và các con hiểu được nhau hơn. Nhưng sự việc dần dần diễn tiến xấu đi, mặc dù công ty có nói phụ huynh hỗ trợ gì, thì phụ huynh cũng đều thực hiện hết.

Phóng viên: Khi thấy tâm lý của con không ổn, việc trao đổi giữa các phụ huynh và đại diện công ty V. như thế nào?

Chị Nguyễn Thị Ngọc Son: 3 phụ huynh của 3 cháu, T.B.A, T.H.Đ, N.N.C.T, đã mong muốn gặp mặt Công ty V. để giãi bày và nói về những nỗi bất an, lo lắng của tụi nhỏ, nhưng phía Công ty không muốn gặp mặt. Họ đã từ chối.

Còn trong các tin nhắn qua lại, thì Công ty có thái độ rất cợt nhả với phụ huynh chúng tôi.

"Bị áp lực tinh thần khi tham gia nhóm nhạc Vstar, con gái tôi rơi vào trầm cảm"- Ảnh 2.

Giấy khám tâm lý của bé T.H.Đ cho thấy nhiều biểu hiện tâm lý tiêu cực

Phóng viên: Tâm lý con gái chị trong thời gian tham gia công ty như thế nào? Con có về chia sẻ với gia đình hay không?

Chị Nguyễn Thị Ngọc Son: Mỗi ngày đi tập nhạc về, tôi thấy cháu H.Đ rất buồn và mang tâm lý sợ hãi. Con kể thường bị cô ở công ty la mắng, con chào cô nhưng cô lại không thèm nhìn. Nhóm nhạc có 5 người nhưng chia làm 2 phe. Các con T.H.Đ, T.B.A, N.N.C.T bị tách biệt và bị đối xử tệ bạc hơn so với 2 thành viên còn lại. Có bữa đi diễn lúc 19h mà 12h trưa con đã phải có mặt để trang điểm. Con không khéo trong việc "make up" và làm tóc, nhưng cô cũng chẳng để tâm, không hỗ trợ, không giúp đỡ, để mặc con và cháu T.B.A tự làm. Nhưng ngày hôm sau, cô lại la mắng con về chuyện trang điểm này, chỉ trích con nặng lời, rồi nói là cô nghe nhầm.

Từ nhiều các chi tiết nhỏ ấy cộng dồn lại, đã khiến con rơi vào trầm cảm.

Từ lúc con bị trầm cảm thì khan tiếng hoài không rõ nguyên nhân. Tôi đưa con gái đi khám bệnh uống nhiều kháng sinh nhưng chỉ bớt được 2-3 ngày thì bị khan tiếng trở lại.

Cứ như vậy, bé càng rơi vào vòng luẩn quẩn lo sợ.

Lần nào tôi tới đón con về, tôi đều hồi hộp, đều hỏi con nay có chuyện gì hay không. Nghe con nói không có gì thì tôi nhẹ lòng. Nhưng tôi đâu biết, con gái tôi cứ lo sợ nếu nói cho mẹ biết mọi việc thì tôi cho con nghỉ ngang, tôi phải đền hợp đồng, nên cứ âm thầm chịu đựng.

Có lần trên đường về, vừa lên xe là bé đã khóc. Tôi phải động viên con rất nhiều, nói rằng có lẽ vì người ta muốn các con trưởng thành hơn nên mới áp lực như vậy. Và từ đó, con không kể chuyện gì nữa. Cứ tới giờ phải lên công ty là con nhìn đồng hồ và thở dài.

Phóng viên: Chị suy nghĩ gì khi cuối cùng, con đã quyết định lên tiếng công khai về những điều mà con đã phải chịu đựng?

Chị Nguyễn Thị Ngọc Son: Tôi thật sự không bao giờ tưởng tượng được, con gái tôi và 2 bạn trong nhóm phải chịu các lời nói và sự "dạy dỗ" khủng khiếp đến như vậy. Những lời nói thật sự không thể phù hợp với bất cứ ai, với nghề nghiệp nào, như "Dù cha mẹ chết vẫn phải tươi cười trên sân khấu, nếu không thì bỏ nghề đi". Thậm chí, ca sĩ V., người quản lý, đại diện công ty V., còn nói: "Các ca sĩ công ty khác phải đi khách để có show diễn"; hay "Muốn nổi tiếng phải nịnh nọt giám đốc để lên giường với giám đốc"…

Khi đưa con vào Công ty V., gia đình chúng tôi không chỉ phải đóng tiền, mà còn gửi gắm bao sự tốt đẹp vào nghệ thuật. Nhưng họ đã khiến niềm tin ấy của chúng tôi sụp đổ.

Con gái tôi đã bị các câu từ của những người trong Công ty V. ám ảnh, khiến tâm lý của cháu sợ hãi, lo lắng, trầm cảm. Con mới đang ở lứa tuổi vị thành niên, đang dần hoàn thiện nhân cách để trưởng thành, vậy mà phải nhận sự "dạy dỗ" độc hại, lệch lạc, tiêu cực từ Công ty.

Thử hỏi, làm cha mẹ, có ai lại không đau lòng, không phẫn nộ trước các cách hành xử và các câu nói như bên Công ty V. hay không? Tại sao họ lại dạy các cháu chà đạp lên mọi luân thường, đạo lý để làm nghề như vậy?

Tôi mong báo Phụ nữ Việt Nam, các cơ quan liên quan bảo vệ trẻ em, các độc giả, hãy cùng lên tiếng để không còn các nạn nhân khác, như các cháu T.B.A, T.H.Đ, N.N.C.T.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận