Chồng bỏ, mẹ 36 tuổi một mình đến viện sinh con

Thùy Dương.
14/08/2020 - 14:30
Chồng bỏ, mẹ 36 tuổi một mình đến viện sinh con
Trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất của các cặp vợ chồng đón con chào đời, bà mẹ 36 tuổi ở Indonesia lại ngậm ngùi tận hưởng một mình vì chồng cô đã bỏ đi khi cô mang 3 thai trong bụng được 3 tháng.

Trong thời gian mang bầu, người mang lại động lực và chăm sóc bà bầu kỹ lưỡng nhất chính là những người chồng. Vậy nhưng có những người vợ lại phải tự chăm lo cho mình suốt thời gian bầu bí, thậm chí còn phải chịu đựng thêm nỗi đau bị chồng bỏ ngay khi đang bụng mang dạ chửa.

Người đàn ông có thể đối xử tệ bạc với vợ mình trong nhiều hoàn cảnh nhưng bỏ rơi khi người phụ nữ đang mang bầu thì thực sự đáng bị lên án. Câu chuyện dưới đây là một trường hợp như thế.

Theo báo chí Indonesia đưa tin, ngày 8/8 chị Efi Bani, 36 tuổi, đã hạ sinh thành công 3 em bé khỏe mạnh tại bệnh viện Kupang Siloa trong đó có 2 bé gái và 1 bé trai.

Chị Efi Bani, 36 tuổi, đã hạ sinh thành công 3 em bé khỏe mạnh.

Trong niềm hạnh phúc vô bờ được đón 3 con chào đời khỏe mạnh nhưng Efi Bani lại không có niềm vui trọn vẹn của một gia đình bởi chồng của cô đã bỏ đi khi cô đang mang bầu 3 tháng mà không để lại bất cứ tin tức nào. Đến ngày sinh, Efi đã phải một mình đến bệnh viện và hạ sinh 3 con bằng phương pháp đẻ mổ.

Mặc dù vắng bóng sự xuất hiện của người chồng nhưng dường như không làm chị Efi giảm đi niềm hạnh phúc khi chứng kiến 3 con chào đời an toàn. Khi bác sĩ đặt 3 con nằm cạnh bà mẹ này, cô trông bình tĩnh và đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc.

Trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương, bà mẹ 36 tuổi cho biết hiện tại sức khỏe cô ổn định, tâm trạng rất hạnh phúc. Ban đầu các bác sĩ dự định sẽ sắp xếp phẫu thuật sinh mổ cho Efi vào ngày 17/8, tuy nhiên đến ngày 7/8 thì cô cảm thấy khó chịu kèm theo những cơn đau thắt ở bụng. Vì vậy, bà mẹ này một mình đến bệnh viện khám rồi được các bác sĩ giữ lại. Đến sáng ngày 8/8, Efi đã trải qua ca sinh mổ theo chỉ định của bác sĩ.

“Khi bước vào phòng mổ, tôi rất sợ và hồi hộp nhưng ca mổ không kéo dài. Lúc đó, tôi chỉ mong các con đến với thế giới này được an toàn chứ không có bất cứ suy nghĩ nào khác”, bà mẹ U40 nói.

Efi cho biết mong muốn lớn nhất của cô hiện tại là 3 đứa con lớn lên khỏe mạnh. (ảnh minh họa)

Bà mẹ này cũng cho biết thêm khi cô mang thai được 3 tháng thì chồng bỏ đi mà không để lại bất cứ tin tức gì. Thời điểm đó cô đã vô cùng suy sụp, không biết phải làm sao với bản thân và những đứa con trong bụng nhưng được sự động viên của gia đình và bạn bè, cô đã quyết tâm vững vàng đối mặt với cuộc sống.

Trong thời gian mang thai, Efi thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Khi biết mang 3 thai trong bụng, cô càng chú ý đến việc khám thai hơn. Với sự giúp đỡ của người thân, sức khỏe tinh thần của cô ổn định dần.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Efi cho biết mong muốn lớn nhất của cô hiện tại là 3 đứa con lớn lên khỏe mạnh và sau này trở thành những công dân tốt cho đất nước. Bà mẹ U40 vẫn chưa nghĩ ra tên gì để đặt cho các con.

Ngay khi câu chuyện được chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng và an ủi Efe. Dù làm mẹ đơn thân của 3 đứa con sẽ không hề dễ dàng nhưng hầu hết mọi người đều mong cô luôn mạnh mẽ và lạc quan. Nhiều người cũng trách cứ chồng Efe quá nhẫn tâm khi bỏ vợ lúc cô đang bụng mang dạ chửa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm