Bị dị tật ở tay, người cha bốc vác gom góp tiền phẫu thuật tim cho con trai 2 tuổi

Văn Tiên
20/07/2023 - 08:32
Bị dị tật ở tay, người cha bốc vác gom góp tiền phẫu thuật tim cho con trai 2 tuổi

Hơn 2 năm nay, khó khăn chất chồng đối với gia đình anh Phi khi đứa con trai mắc bệnh tim bẩm sinh

Không thể đi làm công ty vì bàn tay bị dị tật từ nhỏ, hơn 2 năm qua để có đủ tiền điều trị bệnh tim cho đứa con trai nhỏ, vợ chồng anh Thái Văn Phi phải đi bốc vác, xoay xở khắp nơi.

Nước mắt của đôi vợ chồng trẻ

Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, cố dỗ đứa con trai 28 tháng tuổi đang òa khóc vì bệnh tật, anh Thái Văn Phi (31 tuổi) nhìn về phía vợ, thở dài.

Tuấn Kiệt là đứa con trai duy nhất của anh Phi và chị Phạm Ngọc Mai (30 tuổi). Vì không có nhà cửa nên từ khi lập gia đình, cả hai vợ chồng anh Phi đành dựng chòi tạm ở ấp xóm Chòi, xã Ngãi Xuyên (Trà Cú, Trà Vinh), cạnh nhà cha mẹ ruột để ở.

Không may mắn như những đứa trẻ bình thường khác, khi vừa chào đời Tuấn Kiệt đã được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh. Vì không thể xoay xở xin nguồn kinh phí để điều trị bệnh, hai vợ chồng anh Phi đành phải vay mượn, cầm cố tài sản để Kiệt được phẫu thuật lúc 1 tháng tuổi.

"Lúc nghe con bị bệnh, anh sốc lắm, nhìn con nhỏ xíu mà phải vào phòng mổ, hai vợ chồng chỉ biết chạy vạy để cứu con", anh Phi nghẹn lời.

Dù đã 2 lần phẫu thuật nhưng Tuấn Kiệt vẫn chưa thể hoàn toàn hồi phục, phải thường xuyên tái khám và có thể vẫn phải phẫu thuật tiếp...

Tưởng rằng may mắn sẽ đến với Tuấn Kiệt khi ca phẫu thuật thành công, con sẽ lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng rồi căn bệnh tim quái ác vẫn dai dẳng đeo bám con.

"Bác sĩ nói bé hẹp nặng thân và nhánh trái động mạch phổi, suy tim nên phải tiến hành mổ gấp. Bé em vừa mới mổ xong rồi nhưng bác sĩ nói 1một bên mới ổn được 40% thôi, cần phải theo dõi kỹ, nếu như tình trạng hẹp nặng hơn sẽ phải mổ tiếp, em cũng không biết làm sao nữa…", chị Mai ôm đứa con trai nhỏ vào lòng, bật khóc.

Anh vẫn còn một bàn tay lành lặn để cứu con…

Hơn 2 năm kể từ ngày phát hiện bệnh tim bẩm sinh của Tuấn Kiệt, cuộc sống của gia đình anh Phi thêm chồng chất khó khăn.

Vì một bàn tay của anh Phi bị dị tật từ nhỏ nên khi nộp hồ sơ vào các công ty, anh đều bị từ chối. Để có tiền chữa bệnh, lo sữa tã cho đứa con trai nhỏ, cả hai vợ chồng đều đi bốc vác, làm thuê làm mướn cho người ta.

Bị dị tật ở tay, người cha bốc vác gom góp tiền phẫu thuật tim cho con trai 2 tuổi - Ảnh 3.

Chị Mai nghẹn lòng khi chưa thể lo lắng được đủ đầy cho con trai

"Sáng nào hai vợ chồng  em cũng đi làm, thằng bé ở nhà cứ lủi thủi chơi một mình, có ông bà nội phụ trông giúp. Mà tụi em bốc vác ăn theo bao, nó vô chừng lắm, nếu đông người làm thì phải chia tiền ra. Em sợ sắp tới đi tái khám hàng tháng, lỡ mà thằng bé phải phẫu thuật lần nữa, em không biết xoay xở ở đâu", chị Mai tâm sự.

Những chỗ có thể vay mượn, vợ chồng anh Phi đều đã mượn, số nợ từ ca phẫu thuật tim cho Kiệt 2 năm trước vẫn còn mấy chục triệu chưa thể trả. Không có nhà cửa, nghề nghiệp lại bấp bênh, một bàn tay lại dị tật, anh Phi sợ một ngày phải buông tay con…

"Nếu giờ mà bé mổ nữa, anh không biết mượn ở đâu. Con người ta mổ có một lần là khỏe rồi, không biết làm sao mà thằng bé phải mổ đi mổ lại. Bà con dòng họ ai cũng nghèo, đâu ai có thể cho mình mượn nợ hoài được. Giá mà bàn tay của anh lành lặn thì có thể kiếm được việc tốt hơn để lo cho con rồi. Anh chỉ có một bàn tay lành lặn để cứu con mà thôi…", anh Phi chua chát nói.

Nụ cười hồn nhiên của Kiệt, con còn quá nhỏ để hiểu được khó khăn mà cha mẹ con phải đối diện

Ngồi trong lòng cha, chốc chốc Kiệt lại chỉ vào vết thương rồi nhoẻn miệng cười. Đứa trẻ hơn 2 tuổi còn quá ngây ngô để hiểu được nỗi đau đớn mà bản thân con và gia đình đang phải gánh chịu.

Mỗi tháng, Kiệt phải lên bệnh viện để tái khám một lần. Chi phí đi lại, thuốc men, tiền khám bệnh cho con đã là nỗi lo lớn đối với đôi vợ chồng trẻ chứ nói gì đến một số tiền lớn chuẩn bị nếu con trai phải phẫu thuật lần nữa...

Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Vui – Phó Chủ tịch UBND xã Ngãi Xuyên cho biết hai vợ chồng anh Phi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nhà cửa, phải sống nhờ cha mẹ ruột.

Bị dị tật ở tay, người cha bốc vác gom góp tiền phẫu thuật tim cho con trai 2 tuổi - Ảnh 5.

Bà Vui hy vọng quý mạnh thường quân gần xa có thể quan tâm, hỗ trợ để Kiệt có điều kiện chữa trị tiếp

"Hai vợ chồng có đứa con duy nhất thì bị tim bẩm sinh, thường xuyên đi tái khám, phẫu thuật, khó khăn càng thêm chồng chất. Sắp tới bé Kiệt có khả năng phải phẫu thuật, điều trị tiếp, địa phương rất mong quý mạnh thường quân gần xa quan tâm, giúp đỡ để tiếp sức cho gia đình, giúp bé có cơ hội được tiếp tục điều trị, sống khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác", bà Vui nói.

Để giúp đỡ cho Tuấn Kiệt có thêm cơ hội được chữa bệnh, điều trị, mọi đóng góp xin liên hệ số điện thoại anh Phi: 0767469517.

Hoặc thông qua số tài khoản Vietcombank: 1039266813.

Chủ tài khoản: Thái Văn Phi, chi nhánh Trà Vinh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm