Bị đòi chia tay, sát hại người tình rồi tự tử không thành

16/11/2017 - 15:38
Vì người tình đòi chia tay và không trả tiền nợ, Hải đã bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, người đàn ông này đi mua thuốc ngủ về uống để tự tử nhưng không thành…

Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch bắt giữ nghi can Hứa Văn Hải (37 tuổi, quê huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi “Giết người”...

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện vào tối 15/11. Theo đó, vào khoảng thời gian trên bà Phạm Thị Mai Phương (ngụ ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) đi qua nhà chị H.T.Y (31 tuổi, ngụ cùng ấp) thì bàng hoàng phát hiện chị Y. nằm chết trong phòng ngủ không khóa cửa.

2.jpg
Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

 

Vụ việc nhanh chóng được trình báo Công an. Kết quả khám nghiệm hiện trường của lực lượng chức năng cho thấy đồ đạc trong phòng ngủ và trong nhà không bị xáo trộn. Trên thi thể nạn nhân không có vết thương tích chảy máu, nhưng vùng cổ có vết bầm tím đen. Dấu vết này nhiều khả năng cho thấy nạn nhân đã bị bóp cổ dẫn đến tử vong.

1.jpg
Nghi can Hứa Văn Hải tại cơ quan Công an.

 

Qua sàng lọc các đối tượng, Cơ quan điều tra đã xác định đối tượng Hứa Văn Hải là nghi can gây án nên nhanh chóng bắt giữ Hải. Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Hải khai nhận nguyên nhân vụ việc do Hải mâu thuẫn trong chuyện tình cảm và cho chị Y. mượn tiền đóng hụi. Thời gian gần đây giữa hai người có mâu thuẫn và chị Y. đòi chia tay nhưng Hải không đồng ý và đòi lại tiền nhưng chị Y. không trả…

Chiều 15/11, Hải đến nhà chị Y. để nói chuyện. Tại đây, giữa hai người tiếp tục xảy ra cự cãi. Trong lúc tức giận, Hải xô ngã và dùng tay bóp cổ khiến chị Y. tử vong tại chỗ. 

Sau đó, Hải đã đi mua thuốc ngủ về uống và nằm cạnh chị Y. với ý định là chết cùng nạn nhân. Tuy nhiên, sau khi uống thuốc khoảng hơn 2 giờ đồng hồ thì Hải tỉnh dậy thấy mình vẫn bình thường nên đã bỏ về phòng trọ gần đó. Chiều cùng ngày hàng xóm thấy cửa nhà mở nhưng không thấy chị Y. nên vào xem và phát hiện sự việc.

Đáng nói là cả chị Y. và Hải đều đã có gia đình nhưng hai người vẫn quan hệ “ngoài chồng ngoài vợ” với nhau.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm