Bi kịch của người đàn ông bại liệt, chỉ ước được sống tiếp để nhìn con gái 2 tuổi lớn lên

Văn Tiên
26/07/2023 - 08:29
Bi kịch của người đàn ông bại liệt, chỉ ước được sống tiếp để nhìn con gái 2 tuổi lớn lên

Anh Chân rớm nước mắt khi không thể bế bồng, chăm sóc cho con gái 2 tuổi

Trong vòng chưa đầy một tháng, vì bạo bệnh mà cả cha lẫn mẹ anh Chân lần lượt qua đời khiến cuộc sống của người đàn ông bại liệt rơi vào bế tắc.

Bi kịch gia đình

Đó là số phận đẫm nước mắt của anh Nguyễn Văn Chân (36 tuổi, ngụ ấp Rùm Sóc, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) khi gia đình liên tiếp gặp biến cố.

Bi kịch của người đàn ông bại liệt, chỉ ước được sống tiếp để nhìn con gái 2 tuổi lớn lên - Ảnh 1.

Tai nạn giao thông khiến anh Chân liệt nửa người, vết thương lở loét ở mông mà không có tiền chạy chữa...

Nằm một góc trên chiếc giường tre xập xệ, anh Chân cố nhấc đôi chân bại liệt của mình tập cử động, chốc chốc lại hướng mắt về phía bàn thờ cha mẹ rồi bật khóc.

Hơn 2 năm nay, sau tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương nặng, liệt nửa người, cha mẹ chính là chỗ dựa tinh thần giúp anh Chân tiếp tục cuộc sống. Nào ngờ trong vòng chưa đầy 1 tháng, cả cha và mẹ anh Chân đều lần lượt qua đời vì bạo bệnh.

"Cha anh bị xơ gan, không có tiền đi chữa rồi mất. 3 tuần sau thì mẹ anh cũng vì thương nhớ cha, bạo bệnh rồi qua đời", anh Chân nghẹn lời.

Nỗi đau tột cùng khi cha mẹ lần lượt mất đi, bản thân anh Chân lại tàn phế không thể chăm lo cho gia đình

Từ một người đàn ông khỏe mạnh, trụ cột chính cho cả gia đình, sau tai nạn hơn 2 năm trước, anh Chân chỉ có thể nằm một chỗ, mọi sinh hoạt di chuyển hàng ngày đều phải do chị Mai (vợ anh Chân) săn sóc.

Đưa đôi tay quệt nước mắt, anh Chân cho biết trong lúc đi làm công ty trở về, anh bị người ta tông trúng rồi bỏ chạy dẫn đến chấn thương nặng, dập tủy, cắt bỏ một quả thận... Dù đã được gia đình chạy chữa suốt nhiều tháng tại các bệnh viện lớn nhỏ nhưng bác sĩ cho biết phần thân dưới của anh Chân đã liệt hoàn toàn.

"Khi ấy vợ anh đang mang thai đứa con gái đầu lòng, anh chết lặng vì không biết sẽ sống ra sao với thân hình tàn phế. Hơn 2 năm nay, gia đình là động lực duy nhất để anh tiếp tục sống, vậy mà giờ cha mẹ đã không còn nữa rồi", anh Chân bật khóc.

Để có cơm ngày 3 bữa, vợ chồng ông Liệt (cha mẹ anh Chân) phải đi chạy xe ôm, làm thuê làm mướn lo cho cả gia đình. Nhưng rồi mấy tháng trước, ông Liệt phát hiện xơ gan, vì không có khả năng chạy chữa nên đã mất đi. Bà Đựng (vợ ông Liệt) cũng buồn tủi mà ốm nặng, mất sau chồng sau 3 tuần…

Chỉ mong sống tiếp để nhìn con gái nhỏ lớn lên

Vừa lau vết thương bị hoại tử cho chồng, vừa phải dỗ ngọt đứa con gái nhỏ, chị Dương Thị Xuân Mai (31 tuổi) buồn bã cho biết hơn 2 năm qua, biến cố cứ liên tiếp xảy ra khiến gia đình chị kiệt quệ.

Ngày Gia Hân (28 tháng tuổi) chào đời cũng là lúc anh Chân chống chọi với bệnh tật, một mình chị Mai vừa chăm chồng, vừa lo cho con nhỏ trong sự đùm bọc của cha mẹ chồng.

Bi kịch của người đàn ông bại liệt, chỉ ước được sống tiếp để nhìn con gái 2 tuổi lớn lên - Ảnh 4.

Chị Mai xót xa khi nói đến số phận của mình, chị chỉ mong cho anh Chân được khỏe mạnh, khổ cực thế nào chị cũng chịu

"Cuộc sống khổ lắm nhưng mà em cũng ráng chấp nhận lo cho chồng, cho con. Chưa bao giờ em suy nghĩ sẽ bỏ đi, khổ mấy cũng chịu. Trước có cha mẹ chồng làm lụng lo ăn uống, giờ em không biết xoay xở thế nào nữa…", chị Mai nghẹn lòng.

Nhìn đứa con gái nhỏ òa khóc vì khát sữa, anh Chân chẳng biết làm cách nào khi bản thân mình tàn phế, không thể gồng gánh chăm lo cho vợ con.

"Nhiều lúc anh buồn tủi lắm, chỉ muốn chết đi nhưng nghĩ đến con bé còn quá nhỏ, nó cần có cha bên cạnh dù cha nó chẳng thể làm được gì. Anh muốn sống thêm để nhìn nó lớn lên chút nữa, sống được ngày nào hay ngày đó…", anh Chân bật khóc.

Bi kịch của người đàn ông bại liệt, chỉ ước được sống tiếp để nhìn con gái 2 tuổi lớn lên - Ảnh 5.

Gia Hân chỉ mới 2 tuổi, con còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau của cha mẹ đang phải trải qua

Từ ngày cha mẹ mất đi, cuộc sống của gia đình anh Chân đều phụ thuộc hết vào tình thương của bà con xóm làng, ai cho gì ăn nấy. Dù hiện tại sức khỏe vẫn chưa tiến triển tốt hơn, cần có người phụ chăm sóc nhưng anh Chân vẫn hy vọng bản thân có thể đi làm để lo được cho gia đình.

"Anh giờ ngồi lâu quá không được, thời tiết thay đổi lại đau nhức khắp người. Nhưng khổ quá không có đi khám bệnh được. Anh giờ chỉ ước có chiếc xe lăn lắc để đi bán vé số vòng vòng quanh xóm kiếm tiền lo cho con, anh ước vậy thôi…", anh Chân tâm sự.

Bi kịch của người đàn ông bại liệt, chỉ ước được sống tiếp để nhìn con gái 2 tuổi lớn lên - Ảnh 6.

Mong rằng những ngày sắp tới, anh Chân có thể đi bán vé số để cuộc sống gia đình đỡ chông chênh hơn...

Bà Thạch Thị Xuân – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Châu Điền cho biết, gia đình anh Chân đặc biệt khó khăn, là hộ cận nghèo của xã được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng. Sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, hiện gia đình không có người lao động chính, vợ anh Chân vì con còn nhỏ, lại phải chăm sóc chồng nên không thể đi làm.

"Phía địa phương có quà, gạo mì đều hỗ trợ cho gia đình để vượt qua khó khăn. Mong rằng quý mạnh thường quân gần xa quan tâm giúp đỡ để anh Chân có điều kiện chữa bệnh, có phương tiện đi lại bán vé số để cải thiện đời sống gia đình", bà Xuân nói.

Để giúp đỡ, hỗ trợ gia đình anh Chân vượt qua nghịch cảnh, mọi người có thể liên hệ số điện thoại anh Chân: 0961834145.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng VietinBank: 101879352179.

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Chân, chi nhánh Trà Vinh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm