Bị nhà chồng đánh đập, hãm hiếp vì không có của hồi môn

02/07/2016 - 19:49
Người phụ nữ Ấn Độ bất hạnh không chỉ bị gia đình chồng đánh đập mà còn bị làm nhục bằng nhiều hình thức.
phu-nu-an-do-bi-bao-hanh-1.jpg

Cuối tháng 6, một vụ bạo hành gây sốc ở Rajasthan (Ấn Độ) đã khiến nhiều người phấn nộ. Người phụ nữ 30 tuổi bị chồng và hai anh em chồng cưỡng hiếp tập thể, sau đó xăm những lời tục tĩu lên trán và cánh tay, chỉ vì gia đình chị không thể đáp ứng số của hồi môn mà họ yêu cầu.

phu-nu-an-do-bi-bao-hanh-3.jpg

Nạn nhân kết hôn với người đàn ông tên Jagannath sống ở làng Reni từ tháng 1/2015. Chồng và gia đình nhà chồng đã nhiều lần đánh đập chị và còn yêu cầu giao nộp số tiền hồi môn 51.000 Rupee.

phu-nu-an-do-bi-bao-hanh-2.jpg

Cảnh sát địa phương cho biết: “Chồng và các anh em chồng của nạn nhân đã nhiều lần cưỡng hiếp tập thể, vừa rồi nhân lúc chị bị hôn mê còn xăm những lời lẽ xúc phạm lên trán và cánh tay chị, bố mẹ chị sau đó đã phải nỗ lực để xóa bỏ chúng”. Sau khi sự việc xảy ra vào tháng trước, người phụ nữ 30 tuổi đã chuyển về nhà bố mẹ đẻ ở và tìm cách tẩy sạch các vết xăm bẩn trên người, tuy nhiên vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn dấu vết.

Được biết, hiện nay cảnh sát Rajasthan đang tiến hành điều tra vụ việc và chưa chính thức bắt giữ những kẻ gây tội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm