"Biết con đi lính sẽ nên người nhưng sao nước mắt mẹ cứ rơi"

Phạm Thương
16/02/2022 - 12:32
"Biết con đi lính sẽ nên người nhưng sao nước mắt mẹ cứ rơi"

Thân nhân của các tân binh đã được Ban chỉ Quân sự quận 12 vận động không vào trong để phòng dịch Covid-19

Đó là lời tâm sự của nhiều người mẹ có con tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay. Trong buổi lễ tiễn con lên đường nhập ngũ, nhiều bậc cha mẹ đã không kìm được nước mắt.

Sáng 16/2, TPHCM đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự, Công an năm 2022 cho các đơn vị Quân đội, Công an.

Ghi nhận không khí lễ giao nhận quân năm 2022 tại Ban chỉ huy quân sự quận 12, buổi lễ diễn ra nhanh gọn, vui tươi, phấn khởi và bảo đảm an toàn tuyệt đối, tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19. Tham dự và động viên các tân binh trước lúc lên đường về đơn vị nhận nhiệm vụ có các đồng chí lãnh đạo: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM…

“Biết con đi lính sẽ nên người nhưng sao nước mắt cứ tự động rơi” - Ảnh 1.

Lễ giao nhận quân năm 2022 tại Ban chỉ huy quân sự quận 12, TPHCM.

Tại điểm giao nhận quân quận 12 có 547 tân binh ở các quận/huyện: quận 12, quận 8, Tân Phú, Bình Tân, Phú Nhuận, huyện Nhà Bè và huyện Hóc Môn... Tất cả đều tham gia với nét mặt rạng rỡ, háo hức. Các tân binh đã tập trung từ sáng sớm để được khoác lên mình chiếc áo màu xanh người lính "Bộ đội Cụ Hồ" hay trang phục áo trắng với chiếc yếm vai áo màu xanh của chiến sĩ Hải quân Việt Nam… Dù màu áo nào thì các tân binh đều chung một quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống trung dũng, kiên cường của các thế hệ đi trước.

Tân binh Trần Linh Lê Phụng (Tân Chính Hiệp, quận 12, TPHCM) chia sẻ: "Em tình nguyện đăng ký đi nhập ngũ vì ba em cũng là một quân nhân, em rất ngưỡng mộ công việc của ba và mong muốn được trở thành người lính giống như vậy. Hôm nay em vừa bồi hồi xúc động vừa lo lắng. Em xác định mình là một thanh niên trẻ phải có trách nhiệm với Tổ quốc. Nhưng xen lẫn là lo lắng vì từ nhỏ đến giờ em chưa phải sống xa gia đình lâu ngày, nên cũng hơi bỡ ngỡ. Em tự hứa sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ để gia đình tự hào về em".

“Biết con đi lính sẽ nên người nhưng sao nước mắt cứ tự động rơi” - Ảnh 2.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa và động viên các tân binh.

Cũng tại buổi lễ giao quân, lãnh đạo thành phố đã tặng hoa, quà chúc mừng các đồng chí tân binh đã được tuyển chọn nhập ngũ năm 2022 và kỳ vọng các đồng chí ra sức phấn đấu, rèn luyện, phát huy truyền thống địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng của người lính.

Nhằm đảm bảo trật tự giao thông và an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thân nhân các tân binh được vận động hạn chế tới các điểm giao nhận quân. Thế nhưng, vì tình thương dành cho con nên nhiều cha mẹ vẫn đứng chờ phía bên ngoài từ rất sớm.

Chị Trương Kim Huyền (Hóc Môn, TPHCM) chia sẻ: "Tôi rất tin tưởng khi cho con đi nhập ngũ. Tôi tin rằng con sẽ trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn khi được rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Con tôi năm nay 18 tuổi, vừa học xong cấp 3 nên còn non nớt lắm, vào quân đội hy vọng con sẽ chững chạc hơn. Biết con đi lính sẽ nên người nhưng sao nước mắt cứ tự động rơi? Mười tám năm qua cháu ở với cha với mẹ, nay xa con 2 năm nên tôi rất nhớ".

“Biết con đi lính sẽ nên người nhưng sao nước mắt cứ tự động rơi” - Ảnh 3.

Chị Trương Kim Huyền (Hóc Môn, TPHCM) xúc động trong lễ tiễn quân.

Cùng chung tâm trạng, chị Phan Thị Hương (quận 12, TPHCM) bộc bạch: "Tôi luôn động viên con đi nghĩa vụ vì tôi muốn con hiểu được hai chữ trách nhiệm, trong đó có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc và biết cách tự chăm sóc bản thân. Tôi tin rằng, môi trường quân đội sẽ giúp con nên người, sống có kỷ luật và nề nếp hơn. Tôi tự hào vì con được trúng tuyển đợt này. Vợ chồng tôi động viên nhau rằng, 3 tháng nữa nhớ con quá thì đi thăm con".

Năm 2022, TPHCM có 4.759 công dân được tuyển chọn nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đó, công an 959 nam, nghĩa vụ quân sự 3.800 nam. 100% tân binh đều được tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 và được xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính.

Một số hình ảnh tại lễ giao nhận quân năm 2022 tại Ban chỉ huy quân sự quận 12, TPHCM:

“Biết con đi lính sẽ nên người nhưng sao nước mắt cứ tự động rơi” - Ảnh 4.

Quang cảnh buổi lễ giao quân tại Ban Chỉ huy Quân sự quận 12.

“Biết con đi lính sẽ nên người nhưng sao nước mắt cứ tự động rơi” - Ảnh 5.

Các tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ.

“Biết con đi lính sẽ nên người nhưng sao nước mắt cứ tự động rơi” - Ảnh 6.

Lãnh đạo quận 12 thắp đuốc truyền thống tại lễ giao quân.

“Biết con đi lính sẽ nên người nhưng sao nước mắt cứ tự động rơi” - Ảnh 7.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (thứ 2, bên trái sang) tặng quà và động viên chiến sĩ mới trước giờ lên đường nhập ngũ.

“Biết con đi lính sẽ nên người nhưng sao nước mắt cứ tự động rơi” - Ảnh 8.

Lãnh đạo Bộ Công an, TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng các tân binh.

“Biết con đi lính sẽ nên người nhưng sao nước mắt cứ tự động rơi” - Ảnh 9.

Các tân binh bước qua cầu Vinh quang.

“Biết con đi lính sẽ nên người nhưng sao nước mắt cứ tự động rơi” - Ảnh 10.

Thân nhân của các chiến sĩ vẫy chào từ xa.

“Biết con đi lính sẽ nên người nhưng sao nước mắt cứ tự động rơi” - Ảnh 11.

Nhiều người mẹ không kìm được nước mắt khi tiễn con lên đường nhập ngũ.

“Biết con đi lính sẽ nên người nhưng sao nước mắt cứ tự động rơi” - Ảnh 13.

Trong giây phút chia tay, nhiều người cha, người anh cũng nghẹn ngào nước mắt.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm