Bình gas mini phát nổ, một thanh niên bị đẩy đến cảnh khốn cùng

Khát vọng sống
22/06/2020 - 15:20
Bình gas mini phát nổ, một thanh niên bị đẩy đến cảnh khốn cùng

Nhân vật Khát Vọng Sống Nguyễn Văn Thương - Kiên Giang

Nghỉ học để đi làm bốc xếp, kiếm tiền phụ cha mẹ cho em gái đi học. Tai nạn bất ngờ, bình gas mini bị xì và phát nổ, khiến Nguyễn Văn Thương đang là chàng thanh niên khỏe mạnh với bao ước mơ, khát vọng, giờ trở thành người thương tật, tàn phế…

Thương năm nay tròn 20 tuổi, mấy năm trước, thấy cảnh nhà khó khăn, cha mẹ vất vả nên Thương xin nghỉ học từ năm lớp 9, rồi đi làm bốc xếp ở vựa khô cá tại Rạch Sỏi, kiếm tiền phụ tiếp gia đình.

Phóng sự về hoàn cảnh nhân vật Nguyễn Văn Thương do Khát Vọng Sống thực hiện

Cha của Thương là anh Nguyễn Văn Hùng - chạy xe ôm và bán thêm vé số để kiếm sống qua ngày. Mẹ thì phụ quán cơm, nhưng tháng 1/2020 vừa rồi bị tai nạn xe, gãy chân nên giờ chỉ ở nhà nhận lột hột điều thuê, ngày kiếm được mười mấy, hai mươi ngàn.

Đi làm xa nhà nên Thương thuê một phòng trọ nhỏ. Buối tối đi làm về đói, Thương nấu mì gói ăn. Cái bếp gas mini phát nổ, căn phòng nhỏ, bít bùng là tôn, khiến em bỏng nặng, đầu tóc cháy, da mặt chảy dính cổ. Chỉ trong vòng một tháng nằm viện, Thương phải trải qua 7 cuộc phẫu thuật ghép da, mà giờ vẫn còn bê bết, người đầy rẫy vết tích.

Anh em họ hàng gom góp được 30 triệu, vay thêm gần 50 triệu, rồi bà con xa gần và chính quyền địa phương biết cảnh gia đình nên quyên góp thêm. Thế nhưng chi phí chữa trị đã hơn 100 triệu, mà không biết sẽ còn phải tiếp tục điều trị đến khi nào.

Dấu tích lửa cháy - Ảnh 2.

Dấu tích lửa cháy khủng khiếp, loang lỗ khắp thân thể Nguyễn Văn Thương

Giờ cha mẹ Thương ngổn ngang bao điều suy tính, phần lo tính mạng con, phần lo nợ nần, viện phí không biết sao trả. Cái nhà mua nền tái định cư 7 triệu, rồi nhà nước cho vay để xây tạm mà ở trong vòng vỏn vẹn 20 triệu, vậy mà mấy năm nay chưa trả được thì con lại gặp nạn vầy. Nghèo khó đến nỗi từ bệnh viện đưa con về nhà mà không dám thuê chiếc xe, chỉ dám mua 3 ghế trên tuyến xe đò...

Điều mong mỏi của cha mẹ Thương bây giờ chỉ mong sao có tiền chạy chữa cho con, sao cho sức khỏe con tiến triển, để trở lại người bình thường như trước đây, vậy thôi là đủ!

Chia sẻ xin gửi về: Gia đình em Nguyễn Văn Thương – Địa chỉ: Số 11, ấp Ngã Năm, xã Ngọc Thành, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang - hoặc BTC chương trình Khát Vọng Sống: Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất – 82 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1 – TP HCM. Điện thoại (84.028) 38.207.084.

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.uniad.com.vn.

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm