Tags:

khát vọng sống

Xin cứu chồng để cùng nuôi con

Xin cứu chồng để cùng nuôi con

Cô gái trẻ người dân tộc S'tieng thổn thức: "Con chỉ xin được có cơ hội cứu chồng, để cùng nuôi con của con. Mấy nay ảnh cứ sốt, con sợ lắm chú". Bởi chồng của Nư bị tai nạn giao thông, đi 3 cái bệnh viện rồi, mà giờ hết tiền, đành xin về.

15 năm chương trình "Khát Vọng Sống": Hơn 80 tỷ đồng giúp bà con nghèo hồi sinh

15 năm chương trình "Khát Vọng Sống": Hơn 80 tỷ đồng giúp bà con nghèo hồi sinh

Có những lúc khó khăn, tưởng chừng phải dừng lại. Nhưng rồi với sự động viên, chung tay của các nhà hảo tâm và hơn hết, là còn nhiều cảnh đời bất hạnh, "Khát Vọng Sống" lại tiếp tục hành trình: Kết nối cộng đồng - trợ giúp bà con nghèo hồi sinh.

Mạng lưới CLB Phụ nữ kiên cường: 10 năm gieo khát vọng sống cho hơn 1.500 bệnh nhân ung thư vú

Mạng lưới CLB Phụ nữ kiên cường: 10 năm gieo khát vọng sống cho hơn 1.500 bệnh nhân ung thư vú

Ung thư vú nếu phát hiện và điều trị sớm thì tiên lượng sống rất khả quan. Tuy nhiên, với mỗi bệnh nhân ung thư vú, dù là ở giai đoạn nào thì để vượt qua hành trình dài điều trị, trải qua các giai đoạn phẫu thuật, hóa trị, xạ trị là những thử thách đòi hỏi ý chí, khát vọng sống và nghị lực phi thường.

Kator Mơ Lang - Người phụ nữ nhân hậu

Kator Mơ Lang - Người phụ nữ nhân hậu

Cô gái Raglay này đã bắt đầu cuộc đời mình bằng sự nhân hậu. Chị thấy Ha Minh - chàng trai Raglay cùng làng, không may chịu cảnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tính tình anh lại thật thà, siêng năng. Nên chị thương cảm, rồi cảm mến, thương yêu để rồi thành vợ thành chồng.

Người phụ nữ cả đời trĩu nặng lo toan

Người phụ nữ cả đời trĩu nặng lo toan

Chị nghĩ rằng: Tuổi lớn, nghèo mà còn “ế”, thôi thì "gật đầu" để hy vọng có chút gì đó nương tựa, đỡ đần về sau. Vậy mà, chồng lại bị tai biến khi hai đứa con mới 5 tuổi và 9 tuổi. Thế là, con đường càng ngày càng gập ghềnh, trĩu nặng. Giờ thì thêm chồng bị u ác tính đại tràng, bị té xe... nằm liệt.

Hoàn cảnh đáng thương của 2 đứa trẻ song sinh

Hoàn cảnh đáng thương của 2 đứa trẻ song sinh

Ngày chị em Thái Thủy, Ngọc Lực chào đời, mỗi bé chỉ nặng hơn 1 kg. Ông bà ngoại nuôi 2 cháu bằng nước cơm, nước đường, chứ tiền đâu mà mua sữa. Đau đớn hơn, chỉ mới 2 tháng tuổi, 2 chị em đã mồ côi mẹ, người cha cũng lặng lẽ bỏ đi từ đó...

Người đàn bà chắp nối yêu thương

Người đàn bà chắp nối yêu thương

Là trẻ mồ côi, đến khi lập gia đình thì lại rơi vào cảnh tan vỡ, thế nên chị Lâm Thị Huệ thấm thía cảnh cô độc, không người thân thuộc. Vì vậy, khi gặp anh Nguyễn Văn Cưng cùng cảnh phụ rẫy mà phải nuôi 2 con nhỏ, chị đã thương cảm rồi quyết cùng anh gầy dựng, chắp nhặt lại những vỡ tan…

Nghịch cảnh bủa vây cô gái Ba Na

Nghịch cảnh bủa vây cô gái Ba Na

“Tưởng là lấy chồng sớm, đời sẽ đỡ khổ hơn…”, Y Bleng trải lòng. Là chị lớn trong gia đình 5 chị em, người Ba Na, cha mẹ dựa vào nương rẫy nuôi con trong nghèo khó. Y Bleng học đến lớp 6 thì nghỉ học và... lấy chồng là A Manh. Bắt rể theo phong tục để phụ cha mẹ nuôi em nhỏ.

Chương trình "Khát vọng sống" - Càng khó khăn, càng bươn chải vượt nghịch cảnh

Chương trình "Khát vọng sống" - Càng khó khăn, càng bươn chải vượt nghịch cảnh

Một gia đình trẻ người đồng bào Khmer ở Sóc Trăng. Hai vợ chồng với 2 đứa con nhỏ, tuổi ăn học, ở tuốt trong đồng sâu. Bao nhiêu năm gầy dựng từng chút, đồng lương công nhân dè sẻn tích cóp để mua từng xe đá, từng viên gạch… chuẩn bị cất cái nhà thay cho cái chòi mục nát.

Ước vọng tiêu tan vì nghịch cảnh

Ước vọng tiêu tan vì nghịch cảnh

Chồng bị tai nạn, phải tháo hộp sọ. Căn nhà cũ nát trong đồng sâu. Đồng lương công nhân chỉ hơn 4 triệu/tháng phải trang trải thuốc men, tiền con học,… nên bữa cơm gia đình đành chan nước lạnh mà ăn với củ cải mặn, ngày này qua ngày khác. Hai năm dịch Covid ập đến, khó khăn lại chồng khó khăn, mọi ước vọng tiêu tan…