Bố nạn nhân Cao Mỹ Duyên: Gần 1 năm nay, không thể tập trung làm việc

Hà Khê
26/12/2019 - 09:04
Bố nạn nhân Cao Mỹ Duyên: Gần 1 năm nay, không thể tập trung làm việc
Đến nơi xét xử từ rất sớm, ông Hường cùng với 3 người thân nữa sẽ là đại diện cho nạn nhân Cao Mỹ Duyên tại phiên tòa sáng 26/12. Gần một năm trải qua quá nhiều biến cố, người đàn ông này không thể giấu được nỗi niềm trên khuôn mặt.

Sáng 26/12, khi phiên tòa xét xử 9 bị cáo trong vụ án bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên (20 tuổi, trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) chính thức khai mạc. Phiên tòa được xét xử lưu động tại SVĐ Điện Biên Phủ đã thu hút rất đông người dân đến theo dõi.

Là một trong những đến khu vực xét xử sớm nhất, ông ông Cao Văn Hường (bố nạn nhân Mỹ Duyên) chậm rãi đi vào khu vực dành cho người tham gia phiên tòa. Cạnh ông là 3 người thân khác. Người đàn ông gần 50 tuổi chốc chốc lại gục đầu xuống.

Ông Cao Văn Hường, bố nạn nhân Cao Mỹ Duyên cho biết, gần 1 năm qua ông không thể tập trung làm việc.

Ông Cao Văn Hường, bố nạn nhân Cao Mỹ Duyên cho biết, gần 1 năm qua ông không thể tập trung làm việc.

Gần một năm qua, kể từ khi con gái bị bắt cóc, sát hại gia đình ông đã trải qua rất nhiều biến cố. Vợ ông, bà Trần Thị Hiền cũng đã bị bắt giữ về tội Mua bán trái phép chất ma túy ngay sau khi con gái bị sát hại.

Mới đây, TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt mẹ nữ sinh giao gà mức án 20 năm tù về tội danh trên.

Gương mặt khắc khổ, buồn rầu, ông Hường cho biết, từ khi vụ án xảy ra đến nay, tâm lý ông cũng như những người thân trong gia đình vô cùng bức xúc và không thể tập trung làm được việc gì.

Cho đến thời điểm hiện tại, ông vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau, vẫn bức xúc và mong muốn HĐXX sẽ có một bản án thật nghiêm khắc, xử lý đúng người, đúng tội, trả lại công bằng cho con gái ông.

Ở phía bên kia, bà H. (người nhà của bị cáo Phạm Văn Dũng, Phạm Văn Nhiệm – 2 anh em trai) chia sẻ, bà cùng người thân đến theo dõi phiên tòa sáng nay trong tâm trạng buồn rầu lẫn xấu hổ. Dù là người thân, nhưng cũng cảm thấy ghê sợ trước hành vi phạm tội của các đối tượng trên đối với Cao Mỹ Duyên.

Bà H. đến dự phiên tòa sáng nay với mong muốn được nhìn thấy 2 anh em Dũng và Nhiệm và mong họ vẫn khỏe. Đồng thời bà mong phiên tòa diễn ra công bằng, nghiêm minh xử đúng người, đúng tội.

8h sáng, phiên tòa chính thức bắt đầu, các bị cáo khai về nhân thân của mình. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 12.

Báo PNVN sẽ cập nhật liên tục diễn biến phiên tòa này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm