Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Văn Đức trong vụ sát hại nữ sinh Trường Học viện Ngân hàng cách đây hơn 1 năm.
Thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa có văn bản đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh các đối tượng đã sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng.
Thiếu tiền mua ma túy, Trung và đồng bọn đã xuống tay giết hại nữ sinh Học viện Ngân hàng một cách dã man, cướp tài sản mang đi tiêu thụ.
"Làm được bao nhiêu thì hút bây nhiêu, có nhiều hít nhiều, có ít hít ít. Mỗi ngày hít dưới 5 lần thì không chịu được, hết khoảng 500.000-700.000 đồng", nghi phạm Trung khai nhận với cơ quan công an.
Trong 4 năm học cấp 2 Hiền đều là lớp trưởng, đặc biệt em còn tham gia và đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp huyện.
Sau khi biết tin con trai liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản, người mẹ trở nên suy sụp vì không ngờ con trai lại làm chuyện tày đình này.
Những người sinh sống gần nhà đối tượng Nguyễn Xuân Trung không mấy bất ngờ khi đối tượng này bị bắt vì liên quan đến vụ án mạng giết người cướp tài sản.
Lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm thứ 2 trong vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại.
Đột ngột mất đi con gái, ông Trần Trung Uý ở xã Nguyễn Trãi (Thường Tín, Hà Nội) trở nên suy sụp.
Sau khi bị đẩy ngã xuống sông Nhuệ, cháu Hiền cầu xin được tha mạng, nhưng đối tượng vẫn nhảy xuống dìm nạn nhân đến chết.