"Bông hoa thép" trên mặt trận phòng chống tội phạm mạng
Bà Lê Thị Thủy (thứ 3 từ phải sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng Thiếu tá Phạm Khánh Hòa (thứ 4 từ phải sang) tại Lễ trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2025
Từ một nữ sinh yêu văn chương, từng mơ trở thành cô giáo, Thiếu tá Phạm Khánh Hòa - Phó Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an, đã bước vào một hành trình rất khác. Trong môi trường đặc thù của lực lượng công an, chị không chỉ thích nghi mà còn tự rèn giũa để trở thành một cán bộ bản lĩnh, kỷ luật, đồng thời giữ vững vai trò của một người mẹ trong cuộc sống đời thường.
Điểm cân bằng giữa công việc và gia đình
PV: Chào chị, nếu mô tả ngắn gọn một ngày làm việc của mình, chị sẽ bắt đầu từ đâu?
Một ngày của tôi thường bắt đầu khá sớm. Ngoài việc chuẩn bị cho gia đình, tôi sẽ rà soát các đầu việc chuyên môn, cập nhật tình hình liên quan đến an ninh mạng và các vụ việc đang theo dõi, phụ trách. Công việc trong lĩnh vực này có đặc thù là tính liên tục, nhiều tình huống phát sinh bất ngờ nên cần phải luôn phải duy trì trạng thái sẵn sàng xử lý.
PV: Nghe chị chia sẻ thì có thể thấy lịch trình khá dày. Với chị, đâu là khoảng thời gian "căng" nhất trong ngày?
Có lẽ là những thời điểm phải xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ cùng lúc, đặc biệt khi vừa đảm bảo tiến độ chuyên môn, vừa tham gia họp, báo cáo hoặc phối hợp liên ngành. Áp lực lớn nhất không chỉ nằm ở khối lượng công việc mà còn ở yêu cầu phải phản ứng nhanh, xử lý nhanh, tỉnh táo và kịp thời trong mọi quyết định, nhất là với các vụ việc, tình huống cần bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.
PV: Trong một ngày như vậy, việc dành thời gian cho hai con thường được chị sắp xếp như thế nào?
May mắn là các con cũng thấu hiểu với đặc thù công việc của mẹ nên cũng quen dần với việc thường xuyên phải theo mẹ lên cơ quan từ nhỏ. Đặc biệt là trong những ngày cuối tuần thì địa điểm "hẹn hò" của 3 mẹ con chủ yếu là tại cơ quan của mẹ. Dẫu vậy, tôi cố gắng giữ những khoảng thời gian cố định dành cho các con, dù không nhiều. Có thể là buổi sáng trên đường đi học hoặc tranh thủ tối đa thời gian có thể để trò chuyện, đọc sách cùng con trước giờ đi ngủ.

Chị Phạm Khánh Hòa tại sự kiện Lễ mở ký Công ước Hà Nội năm 2025
PV: Những lúc như vậy, chị thường ưu tiên điều gì để giữ được sự cân bằng cho cả hai phía?
Để cân bằng giữa công việc và gia đình là điều không hề dễ. Một ngày chỉ có 24 tiếng, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là sự chủ động sắp xếp khoa học, linh hoạt các công việc gia đình và cơ quan. Việc xác định rõ thứ tự ưu tiên xử lý từng công việc theo từng thời điểm là điều rất cần thiết. Khi công việc yêu cầu cao độ thì gia đình là điểm tựa tinh thần để mình yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại, khi trở về nhà, tôi cố gắng gác lại áp lực công việc để mang lại bầu không khí vui vẻ, bình yên và dành sự quan tâm trọn vẹn nhất cho gia đình.
"Cuộc chiến không tiếng súng" trên không gian mạng
PV: Trong môi trường công tác đặc thù, khi thường xuyên phải tiếp xúc với lượng lớn thông tin phức tạp, thậm chí độc hại trên không gian mạng, chị làm thế nào để giữ được bản lĩnh và sự tỉnh táo để chỉ đạo, xử lý tình hình?
Với đặc thù công tác tại đơn vị luôn ở "tuyến đầu" trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, hàng ngày, tôi và đồng đội phải đối mặt với khối lượng khổng lồ các thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá từ nhiều nguồn khác nhau. Đây thực sự là một "cuộc chiến không tiếng súng", nhưng lại đầy cam go, phức tạp khi đối tượng phần lớn có trình độ cao, am hiểu sâu rộng về công nghệ, chính trị, xã hội, và thủ đoạn chống phá thì ngày càng tinh vi.

Chị Phạm Khánh Hòa trong một lần cùng đơn vị đi thiện nguyện ở vùng cao
Để đứng vững giữa "tâm bão" thông tin, tôi không cho phép mình lơ là cảnh giác hay chủ quan dù chỉ một khoảnh khắc. Luôn giữ cho mình một nguyên tắc nghề nghiệp rõ ràng và một tâm thế chính trị vững vàng, lĩnh vực an ninh mạng đòi hỏi người cán bộ không chỉ có chuyên môn cao mà còn phải có khả năng kiểm soát cảm xúc, tư duy khách quan và sự tỉnh táo trước mọi luồng thông tin.
PV: Được biết, ngoài công tác chuyên môn, chị còn là một Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở rất nhiệt tình, năng nổ tham mưu tổ chức các hoạt động công tác Hội. Bên cạnh đó chị còn tham gia nhiều chuyên án với cường độ cao. Chị thường sắp xếp công việc và thời gian như thế nào để có thể xử lý hiệu quả tất cả các vai trò đó?
Cũng không ít đồng chí hỏi tôi: "Làm sao để luôn lạc quan, tràn đầy năng lượng như chị?", hay "Bí kíp để chị cùng lúc xử lý hiệu quả các nhiệm vụ là gì?"... Thực ra để làm tốt đồng thời nhiều vai trò thì không thể chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân. Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tôi luôn cố gắng làm việc khoa học, lên kế hoạch cụ thể và tranh thủ tối đa quỹ thời gian mình có. Nhưng có lẽ, điều quan trọng hơn là sự quan tâm, động viên sát sao từ lãnh đạo Cục và tinh thần đoàn kết, hỗ trợ từ tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng 3. Tôi chỉ là một thành viên nhỏ bé trong tập thể của chúng tôi.

Thiếu tá Phạm Khánh Hòa vinh dự là 1 trong số 25 điển hình phụ nữ Công an nhân dân xuất sắc trong toàn lực lượng được nhận Giải thưởng "Phụ nữ Công an tiêu biểu" năm 2025
Tôi được truyền lửa từ các lãnh đạo, đồng nghiệp của mình. Trong môi trường của những con người hết lòng hết sức vì công việc, tôi không cho phép mình được lơ là. Từ lãnh đạo đến cán bộ, cùng thức trắng đêm phân tích, đánh giá, móc nối các dữ liệu, tìm ra các mắt xích trong những chuyên án lớn đấu tranh với các đối tượng sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia vô cùng phức tạp. Trước tình hình nóng, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều lao vào nắm, đánh giá tình hình, tham mưu kịp thời hướng xử lý để ổn định tình hình... Đó là những động lực mỗi ngày để tôi không ngừng phấn đấu, để được sống trọn vẹn với tình yêu nghề, trách nhiệm và cống hiến cho Tổ quốc và phục vụ nhân dân.
Với phong trào và công tác Hội, tôi cũng được các chị em trao truyền nhiệt huyết. Rất may mắn, chúng tôi là một tập thể thấu hiểu, yêu thương nhau, nên thực tập mọi người đều muốn cùng đoàn kết, gắn bó… Trong tập thể có nhiều điều kiện thuận lợi như vậy, tôi chỉ có một vai trò rất nhỏ là lắng nghe chỉ đạo của cấp trên, lắng nghe tâm tư của đồng đội, quy tụ, kết nối nhiệt huyết của mọi người… để có nhiều chương trình thiết thực, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của đơn vị, góp phần đưa Hội Phụ nữ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trở thành một trong những tổ chức Hội bản lĩnh - trí tuệ - tiên phong trong kỷ nguyên số.
PV: Trong những kết quả đạt được, theo chị, vai trò của tập thể, của đơn vị và sự phối hợp giữa các lực lượng được thể hiện ra sao?
Bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ chiến lược, cấp bách và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành. Đây không chỉ là công việc của lực lượng chuyên trách như Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mà còn là sự tham gia chủ động của mỗi cá nhân, tổ chức nhằm bảo vệ chủ quyền số, an ninh mạng và trật tự an toàn xã hội.
Trong lĩnh vực này, không có thành công nào mang tính cá nhân. Mỗi chuyên án được triệt phá, mỗi văn bản Luật được ban hành, mỗi kết quả công tác đều là kết tinh của trí tuệ và công sức của tập thể. Khiến tôi luôn coi cơ quan cũng như ngôi nhà thứ 2 của mình.
Tôi luôn cho rằng sức mạnh lớn nhất của lực lượng Công an nhân dân chính là tinh thần đoàn kết, kỷ luật và khả năng phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Không phải trở nên "thép" hơn, mà là học cách dung hòa
PV: Bên cạnh công việc và gia đình, chị vẫn theo đuổi việc học liên tục. Điều gì giúp chị giữ được kỷ luật để duy trì nhịp độ đó trong thời gian dài?
Có lẽ vì tôi luôn quan niệm rằng làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng, nếu mình dừng học thì sẽ rất dễ bị tụt lại phía sau và không đáp ứng đủ yêu cầu công việc trong tình hình mới. Việc học không chỉ để nâng cao chuyên môn mà còn giúp tôi mở rộng góc nhìn, hoàn thiện tư duy và thích nghi với sự thay đổi rất nhanh của công nghệ hiện nay. Kỷ luật đôi khi không đến từ áp lực mà đến từ ý thức tự làm mới bản thân và mong muốn được cống hiến, mang nhiều giá trị hơn cho xã hội mỗi ngày.

Chân dung "bông hoa thép" trên mặt trận phòng chống tội phạm mạng Phạm Khánh Hòa
PV: Xin được hỏi một câu ngoài lề. Tôi được biết chị từng học rất giỏi văn và có ước mơ trở thành cô giáo. Vậy điều gì đã khiến một cô gái có tâm hồn mơ mộng, tưởng chừng như rất yếu mềm lại trở thành một "phụ nữ thép" ở mặt trận phòng chống tội phạm trên không gian mạng? Nói cách khách, nhìn lại chặng đường đã qua, chị thấy môi trường công an, đặc biệt là lĩnh vực an ninh mạng, đã thay đổi mình như thế nào?
Tôi đã từng là một cô gái khá mơ mộng, yêu sách, yêu văn chương và thích đứng trên bục giảng. Mặc dù hiện tại theo một nghề khác, đúng nghĩa "nghề chọn người". Nhưng tôi luôn biết ơn và cảm thấy may mắn với hiện tại.
"Điều thay đổi lớn nhất không phải là mình trở nên 'thép' hơn, mà là học được cách dung hòa giữa sự cứng rắn trong công việc và sự mềm mại trong cuộc sống…", Thiếu tá Phạm Khánh Hòa.
Môi trường Công an nhân dân nói chung và lĩnh vực an ninh mạng nói riêng với đặc tính kỷ luật, chính quy đã rèn giũa, tôi luyện cho tôi bản lĩnh và khả năng chịu áp lực cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Và có lẽ điều thay đổi lớn nhất không phải là mình trở nên "thép" hơn, mà là học được cách dung hòa giữa sự cứng rắn trong công việc và sự mềm mại trong cuộc sống để cảm thấy đang sống có giá trị với bản thân, với gia đình và đặc biệt là với đất nước.
PV: Ở thời điểm hiện tại, điều gì khiến chị cảm thấy mình đang đi đúng hướng nhất với lựa chọn của mình?
Tôi luôn cảm thấy may mắn và biết ơn với hiện tại. Được làm việc ở một đơn vị hàng đầu, nòng cốt, chủ lực thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền số trên không gian mạng vừa kỷ luật, vừa tinh nhuệ, hiện đại. Được cùng anh em cán bộ chiến sĩ "cháy" hết mình với công việc, trong đó, có những mảng việc rất đặc thù về an ninh mạng mà không phải đơn vị nào cũng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Được có môi trường để luôn nỗ lực, phát huy phẩm chất người nữ chiến sĩ CAND "bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm, tận tụy", vượt qua khó khăn, áp lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tinh thần "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".
PV: Xin cám ơn chị!
Nhiều năm liền đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", Thiếu tá Phạm Khánh Hòa được Bộ Công an xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND", Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, vinh danh "Điển hình tiên tiến" giai đoạn 2020 - 2025; Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam, Ban Phụ nữ CAND tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và rất nhiều Bằng khen của Bộ Công an, bộ, ban, ngành…
Hiện chị là nghiên cứu sinh, tham gia nghiên cứu các đề tài về an ninh mạng, phòng chống tin giả và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.