“Bông hoa” trở về từ tuyến đầu

An Khê
29/10/2021 - 20:16
“Bông hoa” trở về từ tuyến đầu

Chị Bùi Thị Liên, Điều dưỡng viên khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện E)

Sau 2 tháng rời xa gia đình và 2 con nhỏ để lên đường chi viện cho miền Nam, chị Bùi Thị Liên, Điều dưỡng viên khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện E), đã trở về Hà Nội vào những ngày tháng 10. Vượt qua những khó khăn, gian khổ để trở về an toàn từ tâm dịch, song chị vẫn chưa dám gặp con vì còn đảm bảo thời gian cách ly.

Lúc chị Liên cùng Đoàn chi viện của Bệnh viện E Hà Nội lên đường tới TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), 2 con của chị (một bé lên 3, một bé lên 5) phải rời xa vòng tay mẹ để về quê sống với ông bà. Chồng chị là chiến sĩ công tác tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nên phải thường xuyên chấp hành nhiệm vụ ở cơ quan, không thể thay vợ chăm sóc các con. Tuy không nỡ xa 2 con nhỏ trong tình hình dịch bệnh căng thẳng nhưng vì nhiệm vụ, chị quyết tâm đăng ký cùng tuyến đầu chi viện cho miền Nam. Đoàn công tác có 22 cán bộ, trong đó 7 y, bác sĩ là nữ, đều là những người còn trẻ tuổi và mong được cống hiến trong cuộc chiến chống dịch này.

"Trước khi lên đường, cơ quan, đồng nghiệp đã trang bị cho chúng tôi có đầy đủ trang thiết bị chống dịch, từ nước diệt khuẩn đến chiếc khẩu trang để chúng tôi yên tâm "Nam tiến", chị Liên nhớ lại.

Chị Liên cho biết: "Trước đây, khi tôi đi trực cũng có lần vài ngày không về nhà nhưng chưa bao giờ phải xa con quá lâu như thế này. Đó là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn trước khi ký vào đơn tình nguyện. Nhưng đồng nghiệp của tôi, kể cả những người lớn tuổi cũng đã không quản ngại ngày đêm xông lên tuyến đầu, trong khi đó tôi còn trẻ, có sức khỏe tốt hơn, lẽ nào không cống hiến sức mình cho tiền tuyến. Nghĩ thì như thế nhưng khi xa con, tôi phải lấy hết can đảm để gạt mọi nhớ nhung, lo lắng sang một bên để tập trung vào công việc chống dịch".

“Bông hoa” trở về từ tuyến đầu - Ảnh 1.

Điều dưỡng Bùi Thị Liên (thứ 2 từ phải sang) và các đồng nghiệp trong thời gian ở Đồng Tháp

Chính vì vậy, khi đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, chị Liên cùng các đồng nghiệp không quản ngày đêm hỗ trợ lực lượng y tế địa phương làm các nhiệm vụ xét nghiệm, tiêm phòng, chăm sóc bệnh nhân... Ngoài ra, chị còn cùng các đồng nghiệp tham gia đào tạo về công tác điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân Covid-19 cho cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Sa Đéc; Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở cùng với đoàn tham gia phòng chống dịch tại tỉnh Đồng Tháp.

Ngày ngày, đối mặt với nguy hiểm của dịch bệnh và những căng thẳng mệt mỏi do thiếu ngủ, chị luôn mong muốn dịch sớm được đẩy lùi để mỗi người bệnh được bình an, mỗi đồng nghiệp được trở về với gia đình, bản thân chị được về với các con. "Tuy thời gian chiến đấu bên nhau không dài nhưng các y, bác sĩ đến từ nhiều nơi đều có tình cảm gắn bó, không khác gì các anh chị em đồng nghiệp làm việc lâu năm với nhau", điều dưỡng Bùi Thị Liên nhớ lại.

“Bông hoa” trở về từ tuyến đầu - Ảnh 2.

Điều dưỡng Băi Thị Liên và các đồng nghiệp

Đến nay, sau khi đã trở về Hà Nội an toàn, chị Liên vẫn không giấu được những cảm xúc bồi hồi và tự hào vì bản thân đã làm được những điều ý nghĩa cho đồng nghiệp ở Sa Đéc, cho bệnh nhân nơi ấy.

Với những đóng góp của đoàn y, bác sĩ từ Bệnh viện E, đoàn đã được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Tháp. Đó là món quà ý nghĩa với các thành viên trong đoàn, bởi đó không chỉ là một tấm bằng khen mà còn là một kỷ niệm khó quên.

Bản thân điều dưỡng Bùi Thị Liên được nhận bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021" do Công đoàn Y tế Việt Nam trao tặng.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm