Brad Pitt thử thách bản thân trong phim sinh tồn
Brad Pitt trong một cảnh phim
Ở tuổi 62, Brad Pitt tiếp tục đảm nhận một vai diễn đòi hỏi nhiều yêu cầu về thể lực trong phim "Trái tim quái thú" của đạo diễn David Ayer. Bộ phim xoay quanh hành trình sinh tồn của một cựu quân nhân cùng chú chó từng đồng hành với anh trong quân ngũ giữa vùng hoang dã Alaska.
Trong phim, Brad Pitt vào vai Trung tá James Belmont, người đã có 30 năm phục vụ trong quân đội và từng thực hiện nhiều nhiệm vụ đặc biệt. Sau khi chiếc máy bay chở James cùng chú chó Odin gặp nạn tại Alaska, cả hai bị mắc kẹt giữa thiên nhiên khắc nghiệt và phải dựa vào kinh nghiệm, kỹ năng của mình để tìm đường trở về.

Kịch bản phim đã khiến Brad Pitt phải rơi nước mắt
Đạo diễn David Ayer cho biết đây là một trong những bộ phim đặt ra nhiều thử thách với ông, bởi câu chuyện chủ yếu tập trung vào James và Odin. Mối quan hệ giữa người lính và chú chó, sự gắn bó được hình thành qua những năm tháng cùng phục vụ trong quân đội, là một phần quan trọng của bộ phim.
Brad Pitt cho biết lần đầu đọc kịch bản đã đặc biệt ấn tượng với mối quan hệ giữa James và Odin- câu chuyện đã khiến ông xúc động mạnh.
Phim không chỉ khai thác hành trình vượt qua thiên nhiên khắc nghiệt mà còn tập trung vào sự gắn bó giữa con người và động vật. Với Brad Pitt, đây cũng là yếu tố khiến ông muốn tham gia dự án.
Để chuẩn bị cho vai diễn, nam diễn viên tập luyện thể lực trong thời gian dài. Vốn có kinh nghiệm lặn và lái máy bay, ông tiếp tục tập tạ, rèn sức bền và học thêm các kỹ năng sinh tồn cùng chuyên gia Lief Swenson. Brad Pitt được hướng dẫn cách nhóm lửa, tìm nguồn nước và xử lý một số tình huống thường gặp khi ở ngoài tự nhiên.
Đạo diễn David Ayer, từng hợp tác với Brad Pitt trong “Fury”, đánh giá cao sự nghiêm túc của nam diễn viên trên trường quay. Theo ông, Brad Pitt sẵn sàng thực hiện nhiều yêu cầu về thể lực và trực tiếp tham gia các cảnh quay thay vì chỉ dựa vào diễn viên đóng thế.
Phim khởi chiếu tại rạp từ ngày 2/10.