Bữa cơm gia đình qua góc nhìn của người trẻ

Dương Hải Anh
15/08/2022 - 07:27
Bữa cơm gia đình qua góc nhìn của người trẻ

Bạn Lê Mai Hương xúc động khi đọc những câu chuyện của các tác giả

Không chỉ là một triển lãm về đồ ăn, “Về nhà ăn cơm” còn là nơi những người trẻ kể câu chuyện đằng sau những món ăn đó, gợi lên những cảm xúc khác nhau về bữa cơm gia đình...

Triển lãm Về nhà ăn cơm do Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội và UNESCO tại Việt Nam đồng tổ chức. Với chủ đề lớn của chương trình Ngày Quốc tế Thanh niên 2022 của Liên Hợp Quốc (International Youth Day 2022) về việc “đối thoại giữa các thế hệ và làm sao để mọi người gắn kết hơn”, triển lãm khai thác đề tài “bữa cơm gia đình” qua cái nhìn của những người trẻ.

Gần 30 tác phẩm trưng bày tại triển lãm được vẽ qua nhiều chất liệu khác nhau. Đây không chỉ đơn giản là một triển lãm về đồ ăn mà còn là nơi các tác giả kể những câu chuyện đằng sau những món ăn đó, gợi cho người xem những cảm xúc khác nhau về bữa cơm gia đình.

Gợi nhớ những món ăn thân thuộc thông qua triển lãm "Về nhà ăn cơm" - Ảnh 1.

Bộ tranh "Bữa cơm nhà" của Lê Nguyên Kha

Triển lãm được chia thành 2 không gian gồm: Món ăn và mâm cơm. Bước vào phòng trưng bày, người xem sẽ cảm thấy như được trở về với căn bếp thân thương của gia đình. Không gian triển lãm các tác phẩm được bày biện trên bàn ăn, có lồng bàn, có bát đũa bên cạnh, giống như một bữa cơm gia đình hàng ngày. Mỗi một tác phẩm là một câu chuyện về tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái. Đó có thể là những thức quả của bà, món cháo được ba nấu khi ốm, món cá kho mẹ làm gửi lên thành phố khi con đi học xa nhà...

Bức tường "Ký ức" cũng là một điểm nhấn đặc biệt của triển lãm, được BTC lên ý tưởng từ khi bắt tay vào chuẩn bị. Bức tường đó là nơi để mỗi người khi tới với triển lãm có thể trở thành một phần của tác phẩm, nơi để mọi người có thể chia sẻ lại cảm xúc, tương tác và kết nối với nhau.

Bữa cơm gia đình qua góc nhìn của người trẻ - Ảnh 2.

Bức tường "Ký ức" - Nơi để mỗi người tới xem triển lãm chia sẻ lại cảm xúc riêng của mình

Mỗi người đến với triển lãm đều có cho mình những câu chuyện riêng và những cảm xúc riêng. Có những người không may vừa mất mẹ, mất ba sau đại dịch Covid, họ tới đây như để gửi gắm tâm tư, và tìm cho mình sự đồng điệu thông qua các tác phẩm.

Khi được hỏi: "Đã bao lâu rồi bạn không về thăm ba mẹ?", cô sinh viên năm thứ hai trường Đại học Ngoại thương - Lê Mai Hương không giấu được những giọt nước mắt. "Mẹ em đi làm xa nên hai mẹ con rất lâu rồi không có điều kiện được gặp nhau. Xem buổi triển lãm xong tự nhiên em thấy nhớ mẹ nhiều, cũng thèm một bữa mẹ nấu. thèm được mẹ vỗ về mỗi ngày...", Mai Hương bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Hoài Giang (áo xanh), Giám tuyển tổ chức triển lãm đang giới thiệu các tác phẩm với khách tham quan

Chị Nguyễn Thị Hoài Giang (áo xanh), Giám tuyển tổ chức triển lãm, đang giới thiệu các tác phẩm với khách tham quan

Chia sẻ với PV báo PNVN, Chị Nguyễn Thị Hoài Giang (Giang Kawako), Giám tuyển tổ chức triển lãm cho biết: "Thông qua các tác phẩm của các nghệ sĩ chia sẻ về các món ăn kỷ niệm của họ, BTC hy vọng các bạn trẻ có cho mình nhiều hơn những trải nghiệm, suy nghĩ nhiều hơn về gia đình, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình khi mà cuộc sống ngày càng bận rộn".

Triển lãm Về nhà ăn cơm mở cửa đến ngày 18/8/2022 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Một số hình ảnh trong triển lãm "Về nhà ăn cơm":

Gợi nhớ những món ăn thân thuộc thông qua triển lãm "Về nhà ăn cơm" - Ảnh 2.

Tác phẩm "Mâm cơm Covid" của tác giả Nguyễn Hương Ly

Gợi nhớ những món ăn thân thuộc thông qua triển lãm "Về nhà ăn cơm" - Ảnh 3.

Tác phẩm "Cơm cá gỗ" và "Mâm cơm trên sàn nhà"

Gợi nhớ những món ăn thân thuộc thông qua triển lãm "Về nhà ăn cơm" - Ảnh 5.

Tác phẩm "Cá kho" của tác giả Lê Ngọc Ánh

Gợi nhớ những món ăn thân thuộc thông qua triển lãm "Về nhà ăn cơm" - Ảnh 6.

Tác phẩm "Súp bí đỏ"

Gợi nhớ những món ăn thân thuộc thông qua triển lãm "Về nhà ăn cơm" - Ảnh 7.

Tác phẩm "Nón bà quà cháu" của Phạm Thị Hải Yến

Gợi nhớ những món ăn thân thuộc thông qua triển lãm "Về nhà ăn cơm" - Ảnh 8.

Tác phẩm "Mâm cơm Tết của người Hà Nội" - Tác giả Phương Thảo

Gợi nhớ những món ăn thân thuộc thông qua triển lãm "Về nhà ăn cơm" - Ảnh 9.

Tác phẩm "Chờ cơm" của Đỗ Mai Anh

Gợi nhớ những món ăn thân thuộc thông qua triển lãm "Về nhà ăn cơm" - Ảnh 11.

Tác phẩm " Bữa tiệc sinh nhật" của Vũ Ngọc Thiện Anh

Gợi nhớ những món ăn thân thuộc thông qua triển lãm "Về nhà ăn cơm" - Ảnh 14.

Triển lãm thu hút rất đông các bạn trẻ ở Hà Nội tới xem

Gợi nhớ những món ăn thân thuộc thông qua triển lãm "Về nhà ăn cơm" - Ảnh 15.

Các bạn trẻ chia sẻ lại cảm nghĩ của mình

Gợi nhớ những món ăn thân thuộc thông qua triển lãm "Về nhà ăn cơm" - Ảnh 16.

Không gian phòng triển lãm tái hiện lại những mâm cơm đầm ấm của mỗi gia đình

Gợi nhớ những món ăn thân thuộc thông qua triển lãm "Về nhà ăn cơm" - Ảnh 17.

Hướng dẫn viên giới thiệu các tác phẩm cho khách quốc tế

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm