Bức ảnh làm thay đổi cuộc đời 2 cha con người Syria

Kim Ngọc
09/02/2022 - 07:53
Bức ảnh làm thay đổi cuộc đời 2 cha con người Syria

Munzir al-Nazzal và con trai Mustafa. Ảnh: Alessio Mamo/The Guardian

Khoảnh khắc dịu dàng của 2 cha con sau cuộc nội chiến Syria được phóng viên Mehmet Aslan chụp lại đã thúc đẩy các tổ chức của Italia hành động. Một năm trôi qua, họ đang có cuộc sống ổn định ở Tuscany, Italia.

Tháng 1/2021, khi đang tác nghiệp ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, phóng viên ảnh Mehmet Aslan đã chụp lại khoảnh khắc Munzir al-Nazzal, người đàn ông Syria mất 1 chân trong vụ đánh bom, đang chống nạng, tươi cười nâng con trai 5 tuổi Mustafa - cậu bé sinh ra đã không có tay - lên không trung. Aslan đã đặt tên cho bức ảnh của mình là "Hardship of Life" (tạm dịch: Sự gian khổ của cuộc sống).

Bức ảnh sau đó được chia sẻ rộng rãi trên toàn thế giới và đoạt giải "Bức ảnh của năm" tại Giải thưởng ảnh quốc tế Siena vào tháng 10/2021. "Hardship of Life" khiến ban tổ chức giải thưởng và giáo phận Công giáo phải hành động vì gia đình bé nhỏ này, những người lúc đó đang mòn mỏi trong trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 21/1/2022, Munzir và Mustafa được đưa đến Italia.

Anh Munzir, 33 tuổi, nói: "Tôi không biết làm thế nào để cảm ơn người dân Ý và giáo phận Công giáo vì những gì họ đã làm cho chúng tôi. Trong 11 năm qua, không có quốc gia nào giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ điều này".

Từ đau thương chiến tranh…

Munzir bị mất chân phải vào năm 2014 trong một vụ ném bom khi anh đi qua khu chợ ở Idlib , Syria . Năm 2017, khi mang thai bé Mustafa, Zeynep, vợ của Munzir, bị ảnh hưởng bởi khí sarin trong vụ tấn công vào thị trấn Khan Sheikhun, phía tây bắc Syria, khiến 89 người thiệt mạng. Thuốc Zeynep sử dụng ảnh hưởng đến em bé và Mustafa sinh ra không có tay chân do hội chứng Tetra-amelia, một chứng rối loạn bẩm sinh.

Zeynep nói: "Do chiến tranh, hàng ngàn người đã mất đi chân và tay như chồng tôi. Ở thành phố nơi tôi sống, 4 phụ nữ mang thai khác, những người là nạn nhân của vụ tấn công bằng khí sarin ở Khan Sheikhun, cũng có con sinh ra với dị tật giống Mustafa".

Bức ảnh thay đổi cuộc đời hai cha con người Syria  - Ảnh 1.

Bức ảnh đoạt giải Siena năm 2021 "Harship of Life" của Mehmet Aslan

…đến xây dựng cuộc sống mới

Ngày 21/1 vừa qua, cả gia đình Mustafa đã đến Italia sau nỗ lực vận động của Ban tổ chức giải Siena . Mustafa cần những bộ phận giả bằng điện tử đặc biệt, không có sẵn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các bác sĩ nhi khoa, chuyên gia và bác sĩ phẫu thuật đã đến thăm gia đình kể từ khi họ tới Italia và đang làm việc để thiết kế chân tay giả cho cậu bé Mustafa. Tất cả các bác sĩ đang nỗ lực để cố gắng mang lại cho Mustafa cuộc sống và tuổi thơ mà chiến tranh đã cướp đi.

Các nhà chức trách Italia đã làm việc với cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và Caritas để hỗ trợ thức ăn và chỗ ở cho gia đình tại một ngôi làng nhỏ gần Siena. Cuối cùng, nhà thờ Công giáo đã thương lượng việc đưa Mustafa và gia đình cậu bé thông qua Thổ Nhĩ Kỳ nhờ hành lang nhân đạo cho phép thông hành hợp pháp giữa các quốc gia, một trong những mô hình hiệu quả nhất để tránh những cái chết và đau khổ của người xin tị nạn.

Hồng y Augusto Paolo Lojudice của Siena, người cùng với Luca Venturi sáng lập giải thưởng ảnh Siena, cho biết: "Tôi hy vọng câu chuyện của Mustafa và cuộc sống mới của cậu bé ở Italia có thể đóng vai trò như một lời cảnh báo để nâng cao nhận thức trên toàn châu Âu rằng hành lang nhân đạo là cách duy nhất để cho phép những người như thế này đến châu Âu. Hành lang nhân đạo đòi hỏi đối thoại giữa hai quốc gia, song điều này không phải lúc nào cũng xảy ra".

Bức ảnh thay đổi cuộc đời hai cha con người Syria  - Ảnh 2.

Munzir và con trai Mustafa trên những ngọn đồi ở Tuscany, Italia, mỗi ngày. Ảnh: Alessio Mamo/The Guardian

Trong 6 năm qua, các hiệp hội và tổ chức từ thiện Công giáo đã đưa hơn 4.300 người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới đến Italia. Munzir chia sẻ anh hầu như không biết phóng viên Aslan đã chụp ảnh mình và con trai vào tháng 1 năm ngoái. Lúc đó, Munzir đang chơi cùng con trai Mustafa, một việc thường ngày anh vẫn làm. Anh cho biết con trai thích ở trên không vì nó mang lại cho cậu bé cảm giác như được bay, cảm giác tự do về thể chất với một đứa trẻ sinh ra không có tay chân.

Giờ đây, hàng ngày Munzir đều chơi với con trai khi đón nhận cuộc sống mới ở Italia, nơi được bao quanh bởi những ngọn đồi xinh đẹp thay thế cho những tòa nhà xám xịt, mục nát ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

Hồng y Lojudice nói: "Câu chuyện của Mustafa và Munzir, những người sẽ không thể đến Italia nếu không có bức ảnh đó và sự chú ý từ báo chí đã nhắc nhở mọi người, đặc biệt là trong thời điểm này, rằng chiến tranh không mang đến bất cứ điều gì ngoài hủy diệt sinh mạng con người. Câu chuyện về gia đình Mustafa không chỉ là lời cảnh tỉnh rằng chiến tranh là hành động đáng sợ mà con người gây ra để chống lại nhau và chống lại chính mình mà còn cho thấy những điều cao cả trên cuộc đời".

Nguồn: The Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm