Bức ảnh về thời khắc hạnh phúc cuối cùng của cô dâu chú rể gặp nạn trong vụ cháy kinh hoàng ở Iraq

Gia Linh
28/09/2023 - 13:55
Bức ảnh được chụp vào ngày cưới trước khi đám cháy xảy ra, cho thấy hình ảnh tươi tắn, xinh đẹp và hạnh phúc của cô dâu bên chú rể điển trai khiến nhiều người xót xa.

Những ngày này, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng trước tin tức về vụ cháy tại một đám cưới ở thị trấn Qaraqosh, tỉnh Nineveh của Iraq đêm thứ Tư, 26/9 với ít nhất 114 người thiệt mạng, khoảng 200 người bị thương, đa số đều bị các vết bỏng trên khắp cơ thể, trong đó có 50 người đang trong cơn nguy kịch. 

Vì hội trường nơi tổ chức tiệc cưới có khoảng hơn 900 người tham dự nên dự kiến số người thương vong sẽ còn gia tăng. Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Iraq còn quan ngại rằng số người thiệt mạng có thể lên tới 450 người.

Bức ảnh về thời khắc hạnh phúc cuối cùng của cô dâu chú rể được công bố

Nạn nhân của vụ cháy này được cho là thuộc mọi lứa tuổi, từ người trưởng thành, người già cho đến trẻ em và các thanh thiếu niên có mặt tại tiệc cưới. Tuy nhiên, cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý nhất có lẽ chính là cô dâu Haneen và chú rể Revan, 2 nhân vật chính mà lẽ ra đã có một đám cưới linh đình, mở ra chương mới trong cuộc sống của họ. 

Bức ảnh về thời khắc hạnh phúc cuối cùng của cô dâu chú rể gặp nạn trong vụ cháy kinh hoàng ở Iraq - Ảnh 1.

Bức ảnh về thời khắc hạnh phúc và bình yên cuối cùng của cô dâu chú rể được ghi lại trong ngày 26/9.

Theo thông tin từ các quan chức y tế địa phương, cặp đôi xấu số nằm trong số các nạn nhân đã thiệt mạng từ vụ cháy được cho là do pháo hoa bắt lửa vào các vật liệu dễ cháy trang trí trên trần nhà.

Cô dâu xinh đẹp mặc chiếc váy trắng lệch vai, đầu đội vương miện, một tay cầm hoa còn chú rể lịch lãm trong bộ vest đen. Cặp đôi nắm tay nhau, mỉm cười hạnh phúc nhìn vào ống kính vào cái ngày mà lẽ ra, sẽ là ngày hạnh phúc và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của họ.

Bức ảnh về thời khắc hạnh phúc cuối cùng của cô dâu chú rể gặp nạn trong vụ cháy kinh hoàng ở Iraq - Ảnh 2.

Cô dâu Haneen và chú rể Revan mới bắt đầu điệu nhảy đầu tiên...

"Cô dâu chú rể đang bắt đầu khiêu vũ chầm chậm thì pháo hoa bắn trúng vào trần nhà. Cả hội trường biến thành biển lửa. Chúng cháu không nhìn thấy gì cả. Chúng cháu bị ngạt và không biết phải thoát ra như thế nào", một nạn nhân 17 tuổi bị thương ở tay tên là Rania Waad cho biết.

Bức ảnh về thời khắc hạnh phúc cuối cùng của cô dâu chú rể gặp nạn trong vụ cháy kinh hoàng ở Iraq - Ảnh 3.

... thì chỉ vài giây sau, tai họa đã ập tới.

Hình ảnh được ghi lại tại hiện trường cho thấy cảnh cô dâu Haneen gục đầu tình cảm lên vai Revan khi họ cùng nhau bắt đầu màn khiêu vũ đầu tiên trong đám cưới của mình. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi ngọn lửa xuất hiện và lan nhanh, thiêu rụi mọi thứ chỉ trong vài phút khiến cô dâu và chú rể nhanh chóng lùi lại. 

Nhân chứng mô tả hội trường tổ chức tiệc cưới "biến thành địa ngục"

Một người đàn ông bị thương trong đám cháy phát biểu khi đang nằm trên giường trong bệnh viện: "Họ đốt pháo hoa. Nó trúng vào trần nhà rồi bắt lửa, cả hội trường bùng cháy chỉ trong vài giây".

Những người sống sót đã mô tả lại hội trường tổ chức tiệc cưới khi đó biến thành "địa ngục", với các nạn nhân nhỏ nhất mới chỉ 8 tháng tuổi.

Bức ảnh về thời khắc hạnh phúc cuối cùng của cô dâu chú rể gặp nạn trong vụ cháy kinh hoàng ở Iraq - Ảnh 4.

Khoảnh khắc pháo hoa bắt lửa lên trần nhà ở hội trường tổ chức tiệc cưới.

"Đây không phải là một đám cưới nữa. Đây là địa ngục", Mariam Khedr - bà mẹ đau khổ vừa trả lời phỏng vấn vừa khóc khi chờ đợi các nhân viên cứu hộ đưa thi thể con gái bà, cô Rana Yakoub, 27 tuổi và 3 đứa cháu ngoại, đứa nhỏ nhất mới 8 tháng tuổi ra khỏi đống đổ nát.

Cả hội trường chìm trong biển lửa và sự hỗn loạn khi 900 khách mời hoảng sợ cùng kéo nhau chạy ra cửa. Thật không may, lối ra lúc này vừa ít lại vừa bị ngọn lửa nuốt trọn với khói độc chỉ trong vài giây. Trong khi đó, loại vật liệu trang trí thì "cháy như xăng". 

Những người sống sót kể lại rằng nhiều người bị kẹt lại trong tòa nhà đang cháy vì không nhìn thấy gì trong làn khói đen kịt. Ba mươi phút sau thì lính cứu hỏa mới có mặt, và dường như lúc đó đã là quá muộn. 

"Tôi mất con gái, con rể và đứa cháu ngoại 3 tuổi rồi. Tim tôi như muốn vỡ ra vì đau đớn", một phụ nữ có thân nhân thiệt mạng cho biết.  

Bức ảnh về thời khắc hạnh phúc cuối cùng của cô dâu chú rể gặp nạn trong vụ cháy kinh hoàng ở Iraq - Ảnh 5.

Thân nhân của người xấu số phủ phục bên cạnh những chiếc quan tài.

Đặc biệt, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi các vật liệu trang trí có chứa nhựa đã cháy và sinh ra nhiều chất khí độc hại, khiến nạn nhân hít vào và tăng nguy cơ ngộ độc.

Ahmed Dubardani, một quan chức y tế của tỉnh cho biết đa số các nạn nhân đều bị bỏng hoàn toàn, có những người bị bỏng từ 50 đến 60% cơ thể. "Tình hình không ổn chút nào. Đa số họ đều ở trong tình trạng không ổn chút nào".

Bức ảnh về thời khắc hạnh phúc cuối cùng của cô dâu chú rể gặp nạn trong vụ cháy kinh hoàng ở Iraq - Ảnh 6.

Hàng trăm người tham dự đám tang những người xấu số thiệt mạng trong vụ cháy.

Vậy là ngay sau đám cưới 1 ngày, cả trăm gia đình đã phải đau đớn làm đám tang tiễn biệt những người thân của họ đi về cõi vĩnh hằng. Tiếng khóc, tiếng cầu nguyện vang lên ở khắp nơi tạo nên một khung cảnh vô cùng tang thương. 

Bức ảnh về thời khắc hạnh phúc cuối cùng của cô dâu chú rể gặp nạn trong vụ cháy kinh hoàng ở Iraq - Ảnh 7.

Khung cảnh tan hoang sau vụ cháy.

Hani al-Kasmousam - một phó tế ở nhà thờ Mar Youhanna - nơi vừa diễn ra nghi thức của đám cưới buồn bã cho biết bình thường khi có đám tang, người ta sẽ cầu nguyện cho người đã khuất ở trong nhà thờ, nhưng giờ đây, do không còn có đủ chỗ, họ phải ra cầu nguyện ở nghĩa địa. 

"Mới hôm qua còn là đám cưới và hạnh phúc, giờ chúng tôi chuẩn bị phải chôn cất họ", Hani al-Kasmousa buồn bã cho biết. 

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Iraq cho biết họ đã đưa ra 4 lệnh bắt khẩn cấp với những người chủ của hội trường tiệc cưới. Tổng thống Abdul Latif Rashid cũng đã kêu gọi điều tra vụ việc một cách kỹ lưỡng.

Nguồn: Daily Mail

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm