Hơn 400 người đã có mặt ở tòa để theo dõi phiên xét xử trùm đa cấp Liên Kết Việt, con số khá ít với hơn 6.000 bị hại trong vụ án “lừa đảo thế kỷ này”.
Ngày 30/10, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã thăm hỏi 16 trường hợp là nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) đang được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và Bệnh viện huyện Bắc Trà My. Trong số các nạn nhân có nhiều trường hợp là phụ nữ và trẻ em.
Khói lửa bùng lên tại căn nhà ở huyện Hóc Môn (TPHCM) vào tối 27/10 khiến người cha và hai con bị bỏng. Cả ba hiện đang được điều trị tại bệnh viện.
Dù Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực TPHCM đã kết luận nạn nhân chậm phát triển tâm thần kèm động kinh nhưng cả Cơ quan CSĐT và Viện KSND huyện Bình Chánh (TPHCM) vẫn "thống nhất" không khởi tố vụ án hình sự
Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch liên quan đến khu đất 43ha (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu phối hợp giải quyết.
Bộ phim hoạt hình 1 phút của Nguyễn Tấn Sang giành giải Khuyến khích cuộc thi sáng tác truyền thông "Không đổ lỗi" do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) phối hợp với Báo PNVN thực hiện.
Sự dũng cảm đối mặt và lên tiếng về chuyện mình từng là nạn nhân của quấy rối, xâm hại tình dục sau 8 năm của cô gái ấy là một hành trình thay đổi suy nghĩ, nhận thức không dễ dàng.
Phóng sự ảnh “Shade of fear” của bạn Lê Nguyễn Bảo Ngọc tham gia cuộc thi sáng tác truyền thông “Không đổ lỗi” sau gần một ngày rưỡi đăng tải đã nhận được rất nhiều phản hồi với hơn 15 ngàn lượt bày tỏ cảm xúc, gần 11 ngàn lượt chia sẻ và hơn 700 lượt bình luận, trở thành tác phẩm đoạt Giải có nhiều lượt view, like, share và người hưởng ứng chủ đề cuộc thi nhất.
Vụ việc bé Nguyễn Thị B., sinh năm 2005, trú tại Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TPHCM), bị thợ sơn N.N.Q đưa vào khách sạn quan hệ tình dục, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết, khi đã có đủ giấy tờ chứng minh nhân thân thì Công an huyện Bình Chánh đưa nạn nhân đi giám định là "việc không cần thiết".
Khi đại diện VKSND đọc cáo trạng, người nhà nạn nhân và những người có mặt tại phiên tòa đều nghẹn ngào khi nhắc đến hành vi tàn bạo của Nguyễn Văn Đông. Chị Nhung, nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát không thể cầm được nước mắt uất nghẹn.