Buổi tối theo chân bộ đội mang thực phẩm đến nhà dân ở TPHCM

Bài, ảnh: Minh Tuấn
23/08/2021 - 21:38
Với số lượng đơn hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm của người dân nhờ mua tăng đột biến trong ngày đầu siết chặt giãn cách nên các chiến sĩ cùng cán bộ Đoàn Thanh niên đã phải giao từng đơn hàng tới tận tối 23/8. Nhiều người dân khi nhận đồ đã không khỏi xúc động.

Tối 23/8, PV Báo PNVN đã cùng 4 chiến sĩ của Đại đội 5 - Tiểu đoàn 5 - Trung đoàn 88 - Sư đoàn 302 - Quân khu 7 và Bí thư Đoàn Thanh niên P.10, Q.5, cùng 1 nữ giáo viên là tình nguyện viên mang những đơn hàng cuối cùng trong ngày đến từng hộ dân. Không ít người người dân bất ngờ khi thấy các chiến sĩ tận tay mang thực phẩm đến. Trước đó, họ đọc thông tin và chỉ nghĩ rằng bộ đội chủ yếu làm công tác bảo vệ phòng chống dịch.

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Trang, Bí thư Đoàn Thanh niên P.10, Q.5, công việc đi chợ giúp dân vốn được các đoàn thể như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên ở phường phối hợp thực hiện từ khi dịch mới bùng phát trở lại đến giờ. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên siết chặt giãn cách thì số lượng đơn hàng dân nhờ mua tăng vọt khoảng 4 lần. Cũng nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình của các chiến sĩ mà những đơn hàng đã kịp đến với các hộ dân trong ngày.

Ngày đầu tiên có mặt ở địa phương, các chiến sĩ đã hỗ trợ rất nhiều từ việc tham gia chốt gác, cật lực vận chuyển những lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn… Buổi chiều thì lại cùng Đoàn Thanh niên đưa từng đơn hàng cho người dân đến tận giờ tối. Cũng theo chị Ngọc Trang, các chiến sĩ sẽ hỗ trợ địa phương với cách rất linh hoạt. Bộ phận nào trong công tác phòng chống dịch cần thì các chiến sĩ đều tham gia chứ không chỉ có việc đi chợ cho dân. Sự hiện diện của các chiến sĩ mang đến sự phấn khởi cho người dân, góp phần giúp người dân yên tâm hơn trong thời gian ở nhà mùa dịch.

Buổi tối theo chân bộ đội mang thực phẩm đến nhà dân ở TPHCM - Ảnh 1.

Các chiến sĩ đứng dưới gọi người dân xuống lấy đồ

Các chiến sĩ Quân khu 7 trong ngày đầu tiên hỗ trợ địa phương phòng chống dịch

Các chiến sĩ Quân khu 7 trong ngày đầu tiên hỗ trợ địa phương phòng chống dịch

Có những lúc đi nhầm địa chỉ , lại phải lòng vòng tìm để đơn hàng đến tận tay người dân

Có lúc đi nhầm địa chỉ phải vòng lại tìm để đơn hàng đến tận tay người dân

Đưa thực phẩm lên tận nhà trên lầu chung cư cho người dân một người dân tại khu phố 1 P10 Q5

Đưa thực phẩm lên tận nhà trên lầu chung cư cho người dân tại khu phố 1

Sự hiện diện của các chiến sĩ hỗ trợ công tác hậu cần khiến nhiều người dân cảm thấy yên tâm

Sự hiện diện của các chiến sĩ hỗ trợ công tác hậu cần khiến nhiều người dân cảm thấy yên tâm

Buổi tối theo chân bộ đội mang thực phẩm đến nhà dân ở TPHCM - Ảnh 6.

Khi trở về được đồng đội xịt khử khuẩn

Bữa ăn tối muộn màng sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong ngày

Bữa ăn tối muộn màng sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong ngày

Các chiến sĩ cùng đoàn thanh niên mang thực phẩm đến nhà dân tại P10 Q5 trong ngày đầu tiên siết chặt giãn cách

4 chiến sĩ của Đại đội 5 - Tiểu đoàn 5 - Trung đoàn 88 - Sư đoàn 302 - Quân khu 7 và Bí thư Đoàn Thanh niên P.10, Q.5, cùng 1 nữ giáo viên là tình nguyện viên mang những đơn hàng cuối cùng trong ngày đến từng hộ dân

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm