Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy

Trường Hùng
14/02/2021 - 18:53
Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy
Trong cái nắng oi bức của chiều mùng 3 Tết (ngày Tết Thầy), hơn ngàn người đã đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) để xin chữ, cầu học hành.
Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 1.

Trong ngày Tết Thầy, lượng người đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám tăng đột biến, khiến việc di chuyển của các phương tiện giao thông qua các con phố xung quanh như – Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Tôn Đức Thắng gặp nhiều khó khăn.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 2.

Theo quan sát vào thời điểm 3 giờ chiều, tại khu vực Hồ Văn – nơi tập trung đông quán thư pháp, nhiều gia đình và các bạn thanh niên phải xếp hàng để chờ xin chữ.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 3.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 4.

Đây là lần thứ 2, Nguyễn Khánh Ly (18 tuổi, bên trái), học sinh Trường THPT Vân Nội (huyện Đông Anh, Hà Nội) đến đây xin chữ. Trước đó em xin chữ khi thi vào lớp 10. Với mong muốn đỗ vào chuyên ngành ngôn ngữ của một trường đại học trong kỳ thi tới đây, Ly đã xin chữ “Nhất nhật đăng khoa” (Có một ngày sẽ đỗ đạt).

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 5.

Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, một số quầy thư pháp còn trang bị kính chắn.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 6.

Du khách xếp hàng chờ sấy chữ.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 7.

Để nhanh chóng, nhiều quầy thư pháp đã viết chữ sẵn, chữ được viết trên giấy đỏ, vàng và đóng trong khung để phục vụ du khách,

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 8.

Người mẹ chờ hai con chọn chữ đã đóng khung sẵn.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 9.

Để di chuyển vào phía trong khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám do lượng người quá đông, nên du khách phải xếp hàng dài chờ mua vé.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 10.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 11.

Hai nữ sinh trong đứng giữa trời nắng cầu nguyện trước Văn Miếu Môn.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 12.

Du khách xếp hàng chờ soát vé tại cổng vào Văn Miếu.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 13.

Tuy thời điểm này, dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra căng thẳng nhưng lượng người đến đây du xuân, xin chữ, cầu học hành vẫn tương đối đông.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 14.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 15.

Chị Nguyễn Thị Nam Hải (43 tuổi, trú tại quận Thanh Trì, Hà Nội) cùng chồng và các con, cháu chụp ảnh ở khu vực Thiên Quang Tỉnh. Đây là lần thứ 12 - 13, gia đình anh chị đến đây cầu xin đường học hành cho các con, điều đặc biệt trong năm nay là trong nhà có một người con thi đại học.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 16.

Người mẹ giảng dạy cho các con về ý nghĩa của bia tiến sĩ.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 17.

Trước đây, em Thúy Quỳnh (18 tuổi), học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (cơ sở tại quận Thanh Trì, Hà Nội) xin chữ ở khu vực Hồ Văn, còn đây là lần đầu em xin chữ ở trong Văn Miếu. Với mong muốn đỗ vào Học viện Báo chí - Tuyên truyền và Đại học Sư phạm Hà Nội trong kỳ thi tới đây, Quỳnh đã xin chữ “Đăng khoa”.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 18.

Còn đối với em Trà My (18 tuổi), học sinh Trường THPT Ngô Thị Nhậm (quận Thanh Trì), việc xin chữ tại đây, sẽ giúp em ổn định tâm lý và tin tưởng rằng – nếu cố gắng mình có thể đỗ vào Học viện Ngân hàng.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 19.

Việc xin chữ tại Văn Miếu đã trở thành một truyền thống hằng năm của gia đình chị Lê Thị Thu Trang (37 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) và anh Nguyễn Thái Ninh (37 tuổi). Qua những dịp này, anh chị mong muốn con cái hiểu thêm về Văn Miếu - Quốc Tử Giám – trường đại học đầu tiên của Việt Nam, qua đó hình thành ý chí ham học, vượt khó.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 20.

"Qua việc thấy những vị đỗ đại khoa được ghi danh tại bia Tiến sĩ, cháu mong muốn rằng lớn lên sẽ trở thành tiến sĩ", cháu Nguyễn Thị Kim Ngân, học sinh Trường THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) - con gái của chị Trang bày tỏ.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 21.

Số lượng du khách tập trung đông trong Khu Đại Thành.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 22.

Người mẹ và hai con nhỏ hào hứng vui chơi ở khu vực trưng bày triển lãm "Cung đình đón Tết" ở Khu Đại Thành.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 23.

Du khách xếp hành chờ mua chữ đã viết sẵn ở một quầy thư pháp trong Khu Đại Thành.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 24.

Người mẹ thành tâm cầu khấn trước một ban thờ, mong con trai chăm ngoan, học giỏi.

Cả ngàn người đội nắng, xếp hàng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày Tết Thầy - Ảnh 25.

Một em học sinh dùng tay viết tên mình lên tường phía trong của Điện Đại Thành, với mong muốn kỳ thi tới đây sẽ có kết quả tốt.

 

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm