Ca sĩ Đỗ Vũ Lan Nhung: "Dù chỉ còn một người nghe, tôi vẫn hát bằng cả trái tim"

An Khê
14/07/2024 - 12:02
Khán giả biết đến ca sĩ Đỗ Vũ Lan Nhung (sinh năm 1994) bởi chất giọng nữ cao và phong cách trình diễn cá tính. Ít ai biết rằng, hành trình theo đuổi dòng nhạc kén khán giả như thính phòng của nữ nghệ sĩ này không phải là “con đường trải hoa hồng”.

Xuất thân trong gia đình không khá giả, bố mẹ phải đi làm xa nên từ khi lọt lòng, Lan Nhung đã ở với ông bà. Tuy nghèo khó nhưng ông bà và bố mẹ đều dành cho Lan Nhung những điều tốt đẹp nhất có thể để cô chuyên tâm học hành. Gia đình là nguồn động lực lớn để cô cố gắng vươn lên. 

Năm 17 tuổi, Lan Nhung đăng ký thi vào Học viện Âm nhạc Việt Nam. Lúc ấy, gia đình cô không ủng hộ Lan Nhung theo học ngành này. Thậm chí ngày đi thi, các bác đã đến gặp cô giáo của Lan Nhung lúc bấy giờ là NSƯT Phan Thu Lan, nguyên Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Việt Nam và đề nghị đánh trượt Lan Nhung. Bí mật này mãi sau cô giáo mới nói lại với Lan Nhung.

“Dù chỉ còn một người nghe, tôi vẫn hát bằng cả trái tim”- Ảnh 1.

Ca sĩ Đỗ Vũ Lan Nhung

Nhận thấy tố chất âm nhạc của Lan Nhung qua số điểm khá cao mà cô đạt được nhưng NSƯT Phan Thu Lan vẫn động viên Lan Nhung về học hết cấp ba để thi đại học theo mong muốn của gia đình, còn kết quả thi âm nhạc sẽ bảo lưu. 

"Sau đó, tôi thi đỗ trường Đại học Thương mại và học song song cùng Học viện Âm nhạc Việt Nam. Vì niềm yêu âm nhạc lớn hơn nên tôi đã thuyết phục được gia đình cho tôi chuyên tâm theo học âm nhạc thôi", Lan Nhung chia sẻ.

“Dù chỉ còn một người nghe, tôi vẫn hát bằng cả trái tim”- Ảnh 2.

Hiện tại Lan Nhung là nghệ sĩ hát solo của Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam. Nữ nghệ sĩ 9X này đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc như: giải Nhất CANTO hạng mục cho Soprano năm 2017 tổ chức tại Pitesti, Rumani; giải Nhất CANTO hạng mục cho Soprano năm 2019 tổ chức tại ARGES, Rumani. Năm 2023, cô đã đạt Quán quân Cuộc thi hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc.

Năm 2016, Lan Nhung nhận được học bổng toàn phần theo diện Hiệp định giữa hai Chính phủ Rumani - Việt Nam dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc. Cô theo học Đại học Âm nhạc Quốc gia Bucharest, Rumani, chuyên ngành Opera biểu diễn. 

Chia sẻ về những ngày học tập nơi xứ người, Lan Nhung không khỏi bồi hồi: "Khi rời Việt Nam, tôi hứa với lòng mình cần cố gắng hết sức. Và điều đầu tiên tôi vấp phải đó là sự khác biệt về văn hóa và nỗi cô đơn". Trong việc học, Lan Nhung phải học cách khắc phục những lỗi kĩ thuật trước đó của mình. Nhiều lần cô đã phải rơi nước mắt trong giờ chuyên môn vì không thể làm được những gì cô giáo yêu cầu. Nhưng mọi cố gắng cũng được đền đáp khi kết quả học tập của Lan Nhung ngày một tốt hơn. 

Năm 2021, cô tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Opera biểu diễn và về nước. Một năm sau, cô thi cùng chuyên ngành đó và trở thành thủ khoa đầu vào với điểm số tuyệt đối hệ cao học tại Nhạc viện TPHCM.

Chia sẻ về con đường âm nhạc của mình, Lan Nhung cho biết: "Tôi yêu nghề, yêu đến cháy bỏng. Vì thế nên dù chỉ còn một người nghe tôi hát thì tôi cũng hát bằng cả trái tim mình. Tôi tin rằng chỉ cần tôi lao động hăng say, nhất định luôn có khán giả". Năm 2023, Lan Nhung đã tổ chức thành công buổi hòa nhạc "Les Chansons de rose" tại TPHCM và được đông đảo khán giả đón nhận.

Nữ nghệ sĩ cho biết, những thành tựu này là nguồn động viên, cũng là một điểm tựa vững chắc để cô vững bước trên con đường mình đã chọn và khiến cô phải cố gắng nhiều hơn nữa trong việc chinh phục ngành âm nhạc cổ điển đầy khắt khe này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm