Ca sĩ Đoan Trường trang trí nhà đẹp để mẹ vui đón Tết

Đinh Thu Hiền (thực hiện) - Ảnh: Hải Diễm
05/02/2022 - 12:45
Ca sĩ Đoan Trường trang trí nhà đẹp để mẹ vui đón Tết

Những ngày Tết của Đoan Trường trong căn nhà ngập màu sắc Xuân

Nam ca sĩ chỉn chu từng góc nhà với các món trang trí đặc trưng ngày Tết vì mong muốn mẹ cùng người thân vui vẻ và khỏe mạnh.

Đoan Trường nói 2 năm rồi anh mới tập trung trang trí nhà cho có không khí Tết. Mẹ anh xưa nay vẫn thích như thế nhưng năm trước, do tình hình dịch bệnh nên anh đón Tết trong sự giản tiện nhất có thể. 

"Mẹ tôi luôn bày biện sắp đặt mâm ngũ quả, gấp và cắt giấy vàng giấy đỏ theo hình hoa mai, chim én, lau dọn bàn thờ gia tiên, mặc áo dài thắp những nén nhang thơm đầu tiên trong thời khắc giao mùa. Năm nay mẹ bệnh mệt nên tôi phải thay mẹ làm hết những việc này. Tết này cũng là cái Tết mẹ không lì xì cho anh em tôi như năm trước vì mẹ đã thi thoảng không còn nhận ra chúng tôi nữa. Nếu có ai hỏi đùa tôi Tết năm nay mang tiền hay mang gì về cho mẹ thì chắc tôi cũng trả lời thật tình là mang "bác sĩ" về cho mẹ!", ca sĩ Đoan Trường tâm sự.

Ca sĩ Đoan Trường trang trí nhà đẹp để mẹ vui đón Tết  - Ảnh 1.

Nam ca sĩ trang trí nhà cửa để mẹ và người thân vui hơn

+ Cảm xúc của anh trải qua mấy ngày Tết Nhâm Dần, trong căn nhà được trang trí rất Tết như thế nào?

Tôi có 8 cái Tết tha hương tại Nga khi còn là sinh viên, những cái Tết nghèo khó cơ cực thuở niên thiếu phải đi giữ xe máy cho khách du xuân vào Hội hoa xuân Công viên Tao Đàn, Tết buồn khi phải xa ba mãi mãi, ngày nhận giấy ly hôn cũng vào những ngày giáp Tết. Năm hết Tết đến, cảm giác cô đơn, trống vắng lại bắt đầu hiện về nên các năm trước đây tôi lại cứ muốn chạy trốn Tết bằng cách xách balô lên đi khắp nơi trên thế giới cho đến tận rằm tháng Giêng mới quay về nhà thời khi chưa có dịch bệnh. Nhưng năm nay mẹ tôi mệt bệnh, nên tôi ráng trang trí nhà cửa thật đẹp, để gợi lại cho mẹ và người thân trong gia đình một không khí vui tươi, sắc màu và đáng nhớ hơn.

+ Lịch trình Tết vừa rồi của anh thế nào?

Trước đây tôi vẫn chỉ muốn một kỳ nghỉ Tết gọn nhẹ, hiện đại, giản lược bớt các phong tục tập quán không cần thiết nên sẽ không tất bật chuẩn bị Tết từ sớm. Tôi không mua thức ăn chất đầy tủ lạnh, không sắm quần áo mới, trang sức hay vật dụng vì chưa có nhu cầu thay mới. Tôi cũng cắt luôn khoản mua hoa về chưng trong nhà trước ngõ.

Sau 2 năm, giờ tôi mới trang trí lại nhà cho có chút không khí Tết và ra phố ông đồ chụp vài kiểu ảnh "diện" áo dài chung với các đồng nghiệp sau thời gian dài chưa có dịp hội ngộ. Tôi vốn có sức đề kháng yếu nên ngại xuất hiện nơi tập trung quá đông người như đường hoa hay hội hoa xuân. Tôi chỉ mời vài người bạn độc thân và nghệ sĩ hợp tuổi, hợp mạng đến nhà xông đất chiều mùng 2, liên hoan nhẹ nhàng xong cả nhóm đi chùa xin lộc, cầu phúc, cầu duyên. 

Ca sĩ Đoan Trường trang trí nhà đẹp để mẹ vui - Ảnh 4.

Từng góc nhà được Đoan Trường chăm chút bằng các đồ vật trang trí Tết

Anh còn được gọi vui là nghệ sĩ "thắt lưng buộc bụng" nhất showbiz Việt, như chuyện hàng ngày vẫn ăn cơm hộp 30 ngàn đồng dù sở hữu tài sản khá lớn. Chuyện đó có "khó" với anh lắm không?

Nói ra chắc không ai tin nhưng nhờ biết "thắt lưng buộc bụng" như vậy nên cả mấy chục năm qua tôi đã dành dụm được khá nhiều. Nền kinh tế mới hồi phục dần dần, thu nhập cũng chỉ mới trên đà khởi sắc nên cái gì cần thiết lắm mới mua, cái gì hư hao lắm mới đổi, cái gì đặc biệt lắm mới ăn và cuối cùng là việc gì quan trọng lắm, tình nghĩa lắm tôi mới đi như tiệc cưới, tiệc sinh nhật, tiệc tân niên, tiệc tất niên, tiệc tri ân. 

Trước đến giờ, tôi lựa chọn "ăn no mặc ấm" chứ không "ăn sang mặc đẹp" nên buổi trưa mà ăn cơm hộp văn phòng vừa nhanh, gọn, rẻ và tiện lợi có đủ 4 món mặn, xào, canh, rau. Nói chứ tôi vẫn "thắt lưng" nhưng sẽ không "buộc bụng" quá chặt như trước đây vì 180 ngày giãn cách xã hội vừa qua đã làm tôi thay đổi nhiều về quan điểm sống, hạnh phúc và tình yêu.

Ca sĩ Đoan Trường trang trí nhà đẹp để mẹ vui - Ảnh 6.

Mai vàng khiến nhà cửa rộn ràng sắc Xuân

Khi nào thì Đoan Trường dự định du lịch trở lại?

Trong tình hình hiện tại thì tôi không có dự định nào cả, cứ an nhiên và bình tĩnh sống tùy theo hoàn cảnh từng giai đoạn nhưng không chủ quan, tập thích nghi với tình hình mới, chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình. Theo tôi kinh tế thế giới và dịch bệnh chắc phải đến hết năm 2023 mới hồi phục lại hoàn toàn. Còn khi nào cả thế giới không còn đeo khẩu trang như trước đây thì lúc đó, tôi mới tính chuyện vi vu trở lại vì tôi không thích đi du lịch trong tình hình hiện tại, cứ đeo đeo tháo tháo khẩu trang lúc chụp hình, ăn uống thấy còn phiền phức và lo lắng quá, mất vui! 

+ Nhìn lại 2 năm đại dịch qua, anh thấy mình được và mất những gì? 

Tôi mất đi nguồn thu nhập cá nhân, mất nhiều bạn bè thân thiết, đồng nghiệp, người quen đã ra đi bất ngờ. Tuy thiệt hại về kinh tế nhưng tôi "được" ấm lòng vì tình nghĩa của mọi người san sẻ cho mình từ những bó rau, con cá, miếng thịt đến từng cọng hành, giá đỗ, gói mỳ trong lúc tôi rơi vào hoàn cảnh hết thực phẩm và hàng thiết yếu.

Từ đó, tôi "được" học thêm nhiều bài học quý giá như bài học về quản lý quỹ dự phòng, dự trữ, tiết kiệm chi tiêu, sức khỏe. Học thêm nhiều mẹo vặt để tự sửa chữa điện nước, sơn sửa nhà cửa. Biết trân trọng từng bữa cơm gia đình. Bên cạnh đó, tôi cũng biết trân trọng hơn đội ngũ các y bác sĩ, chiến sĩ công an, tình nguyện viên và lực lượng shipper trong thời gian qua.

Tôi còn bỏ được tật xấu là hút thuốc lá sau hơn 20 năm bị nghiện trong đợt giãn cách xã hội. Giờ đây, tôi sống hào sảng hơn, mở lòng hơn, quyết đoán hơn, mạnh mẽ hơn! 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm