Ca sĩ Minh Uyên: "Con là động lực để tôi vượt qua mọi khó khăn, trắc trở"

Nguyễn Hương
09/10/2022 - 18:46
"Lúc ra khỏi bệnh viện, cơ chân còn yếu không đi xa trên 5 mét được nhưng tôi cũng cố lết đi chợ, tự lo cho mình và con. Cứ đi một đoạn, yếu chân thì ngồi xuống nghỉ, rồi đứng lên đi tiếp…", ca sĩ Minh Uyên xúc động nhớ lại.

Minh Uyên từng 2 lần đạt giải Nhì, giải Ba cuộc thi hát đơn ca thành phố Huế năm 2008, 2009. Sau khi tốt nghiệp khoa sư phạm Học viện Âm nhạc Huế, Minh Uyên có 2 năm công tác tại ngôi trường này trước khi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp trong vai trò ca sĩ.

Minh Uyên cũng từng tham gia nhiều cuộc thi hát như: The Voice (team Tuấn Hưng), Sao Mai Tiếng hát truyền hình, Tuyệt đỉnh song ca – cặp đôi vàng (team Đàm Vĩnh Hưng), Hợp ca tranh tài, Vietnam Idol... Dù không có duyên với các giải thưởng nhưng Minh Uyên lại rất có duyên với sân khấu khi liên tục nhận được nhiều show diễn.

Khi sự nghiệp đang có nhiều cơ hội thăng tiến, Minh Uyên quyết định kết hôn với một Việt kiều Úc rồi định cư nơi xứ người. Những tưởng đó là con đường được trải hoa hồng, nhưng không…

1 ngày làm mười mấy tiếng

Cuộc hôn nhân ấy đã cho Minh Uyên một cậu con trai kháu khỉnh nhưng cũng để lại một vết thương, một nỗi buồn sâu sắc khi vợ chồng sớm đường ai nấy đi.

Biến cố này cũng là một trải nghiệm mà Minh Uyên thầm mang ơn. Bởi vì, nhờ đó mà cô tập trung phát triển bản thân hơn, có thể tự làm mọi việc: từ kiếm tiền, chăm con, nấu ăn, may vá đến sửa bàn ghế, khoan tường, cắt cỏ…

Mọi thứ Uyên đều làm được, kể cả khi mang trong người căn bệnh hiểm nghèo, không có thuốc chữa: lupus ban đỏ.

Cuộc sống mưu sinh nơi xứ người của ca sĩ Minh Uyên, con là động lực vượt qua tất cả - Ảnh 1.

Ca sĩ Minh Uyên.

Làm mẹ đơn thân vốn đã trăm nghìn khó khăn, vất vả, huống chi Minh Uyên lại một thân một mình mưu sinh ở xứ người. Ngoài đi hát vào những ngày cuối tuần, Minh Uyên còn làm các món ăn đặc sản quê hương và bán online. Bên cạnh đó, cô còn làm dịch vụ chăm sóc sắc đẹp tại nhà.

Minh Uyên làm không quản ngày đêm, miễn có tiền, bởi vì chỉ cần 1 ngày không kiếm ra tiền thì cuối tháng, cô sẽ không đủ tiền để trả hóa đơn nhà, xe, điện, gas, nước, con cái đi học và cả trăm thứ tiền khác.

"Bình thường, đi hát về lúc 1 giờ sáng thì sáng hôm sau, 5, 6 giờ tôi vẫn phải dậy để kịp làm bánh, giao cho shipper. Có những ngày, tôi kiêm luôn shipper vì dịch vụ vận chuyển ở Úc không tiện như ở Việt Nam.

Bản thân dù mang căn bệnh nguy hiểm nhưng 1 ngày, tôi làm mười mấy tiếng không nghỉ, chỉ đến khuya về, xóa đi lớp trang điểm rồi đặt lưng lên giường mới là lúc được nghỉ ngơi", Minh Uyên tâm sự.

Minh Uyên chưa bao giờ than vãn, kể khổ, ngay cả với gia đình về những gì cô đã và đang trải qua ở xứ người. Ngoài lo cho mình, cho con, Minh Uyên còn lo cả cho bố mẹ và em gái ở Việt Nam.

"Từ năm 20 tuổi, tôi đã tự lập, không phụ thuộc gia đình. Từ đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được, tôi đã biết giúp đỡ cho gia đình, đến giờ vẫn thế. Cho đến giờ phút này, tiền kiếm được bao nhiêu, sau khi trả các chi phí sinh hoạt của hai mẹ con thì toàn bộ số tiền còn lại, tôi chuyển về cho mẹ để nuôi gia đình.

Tôi hoàn toàn không giữ lại cho mình một đồng nào. Ngay cả nhà ở Việt Nam, tôi cũng đã sang tên cho mẹ. Tôi không dám bán vì hàng tháng cho thuê, cũng được chút đỉnh tiền lo cho gia đình.

Tôi thấy cuộc đời này màu nhiệm, công bằng lắm. Ông trời không bao giờ để ai thiệt thòi, dù chỉ một xu. Tôi có rất nhiều người bạn tốt xung quanh, rất nhiều người không máu mủ ruột thịt nhưng họ sẵn sàng giúp đỡ tôi vô điều kiện nên sự cho đi là điều tất yếu mà tôi nghĩ phải làm trong cuộc đời này", Minh Uyên trải lòng.

Cuộc sống mưu sinh nơi xứ người của ca sĩ Minh Uyên, con là động lực vượt qua tất cả - Ảnh 2.

Ngoài đi hát, Minh Uyên còn nấu các món đặc sản của người Huế, bán online và chăm sóc sắc đẹp.

Cuộc sống mưu sinh nơi xứ người của ca sĩ Minh Uyên, con là động lực vượt qua tất cả - Ảnh 3.

Cô làm tất cả để lo cho con và gia đình ở Việt Nam

Con là động lực để vượt qua tất cả

Đầu năm 2020, Minh Uyên phát hiện mắc bệnh lupus ban đỏ. Đây là bệnh hiểm nghèo vì không có thuốc chữa, chỉ có thể uống thuốc để hạn chế phần nào tác động khi hệ miễn dịch làm việc sai, thay vì tấn công vi khuẩn, virus thì nó tấn công chính cơ thể mình.

Minh Uyên từng kể, thời gian đầu, cô bị khớp, không đi đứng được. Sáng ngủ dậy, muốn đi xuống cầu thang là phải vịn. Các ngón tay co cứng lại, không cử động được, hay bị ngất xỉu, sốt cao, co giật, uống thuốc cũng không hạ, người đau nhức giống như các thớ cơ của mình bị ai đó xé ra, đau tới mức phải đi cấp cứu.

Uống thuốc giảm đau cũng không hết, bác sĩ phải tiêm thẳng thuốc vào mạch máu thì mới đỡ nhưng cũng chỉ được tầm 15 phút là đau lại. Vì dấu hiệu bệnh giống nhiều bệnh quá nên bác sĩ cũng không phát hiện ra. Cho tới khi, Minh Uyên bị rụng tóc rất nhiều rồi người nổi ban đỏ, lúc này qua xét nghiệm, bác sĩ mới phát hiện ra bệnh.

2 năm dịch bệnh Covid vừa qua là 2 năm đáng nhớ nhất cuộc đời Minh Uyên vì cô đã trải qua cơn thập tử nhất sinh, chống chọi với căn bệnh lupus ban đỏ.

"Lúc nằm trong khoa cấp cứu, tôi chỉ nghĩ đến việc là, ai sẽ lo cho con mình, nếu mình nằm ở đây lâu thì ai sẽ trả tiền nhà. Thật may mắn khi tôi chưa phải vay mượn của ai đồng nào.

Lúc ra khỏi bệnh viện, cơ chân còn yếu không đi xa trên 5 mét được nhưng tôi cũng cố lết đi chợ, tự lo cho mình và con. Cứ đi một đoạn, yếu chân thì ngồi xuống nghỉ, rồi đứng lên đi tiếp…", Minh Uyên xúc động nhớ lại.

Dù mang bệnh hiểm nghèo nhưng nữ ca sĩ không bi quan, không nản chí. Sau 2 năm điều trị, bệnh của Minh Uyên đang ổn định dần. Cậu con trai bé nhỏ chính là động lực để Minh Uyên vượt qua mọi cú sốc, mọi trắc trở, khó khăn trong cuộc sống và thích nghi dần với mọi thứ đến với mình một cách bình thản nhất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm