U50 mới lên xe hoa, người phụ nữ được 6 con riêng của chồng rước dâu linh đình

Thiên Thanh
09/10/2022 - 17:56
U50 mới lên xe hoa, người phụ nữ được 6 con riêng của chồng rước dâu linh đình
Đám cưới của ba với mẹ kế, 6 người con chuẩn bị sính lễ, mặc quần áo chỉn chu cùng nhau đi rước dâu nổi tiếng khắp vùng.

Câu chuyện "tình trăm năm" của ông Nguyễn Đức (74 tuổi) và bà Lưu Thị Tường (68 tuổi) khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Dù là mẹ kế nhưng không có bất cứ khoảng cách nào giữa bà Tường và 6 người con riêng của chồng.

Hai hàng xóm cũ gặp lại

Ông Đức quê gốc ở Đà Nẵng nhưng từ nhỏ cả gia đình đã đến Kon Tum sinh sống. Năm 1969, ông Đức kết hôn và có 6 người con (5 gái, 1 trai), khi cha mẹ quay trở lại Đà Nẵng ông vẫn cùng vợ ở lại mảnh đất phía bắc Tây Nguyên lập nghiệp.

Năm 1991, vợ ông Đức mắc bệnh qua đời. Suốt 11 năm, ông Đức một mình gà trống nuôi con. Đến năm 2001, khi các con đã yên bề gia thất, ổn định cuộc sống, ông rảnh rỗi nên có thời gian về lại quê Đà Nẵng tìm bà con. Tại đây, ông gặp lại gia đình bà Tường - người hàng xóm cũ ở Kon Tum và bén duyên với cô hàng xóm năm xưa.

U50 mới lên xe hoa, người phụ nữ được "dàn con" riêng của chồng rước dâu linh đình - Ảnh 1.

Ông Đức và bà Tường đã gắn bó 20 năm.

Khi ấy, bà Tường là cô nuôi dạy trẻ đã 48 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Lý do được tiết lộ vì hoàn cảnh gia đình có các cháu mồ côi lại cảnh mẹ già neo đơn nên bà không có ý định lập gia đình. 

"Hồi đó, vợ tôi không có nhà chỉ có mỗi mẹ vợ. Thương cảnh người già cùng với tình cảm như thân thích ngày xưa, tôi mới đợi vợ đi làm về và nói: Em đi làm xa, anh xin phép ở nhà bác được không? Vừa nói xong bà ấy đã trả lời: Anh ở đây, em giao mẹ cho anh luôn", ông Đức bồi hồi nhớ lại.

Ban đầu khi sống chung một nhà cả bà Tường và ông Đức đều chỉ xem đối phương như những người bạn. Vì nhà có mấy người cháu mồ côi cha mẹ lại cảnh mẹ già neo đơn nên bà Tường không có ý định lập gia đình. Cũng vì điều này mà ông Đức thấy thương.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai dần có cảm tình với nhau. Ông Đức thổ lộ tình cảm và nói: "Mình thì lớn tuổi rồi, anh thì lập gia đình rồi, em thì chưa. Giờ mình quyết định ưng nhau thì về chung sống với nhau". Vốn cảm mến người đàn ông chịu khó cùng với việc mẹ đẻ quý mến ông Đức và se duyên nên bà Tường đã gật đầu đồng ý.

U50 được con riêng của chồng tổ chức đám cưới linh đình 

Tán được nàng, ông Đức nhanh chóng gọi điện về báo với con gái lớn là cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh (54 tuổi - hot Tiktoker mẹ chồng xì tin): "Ba sắp kết hôn, mẹ chưa có một đời chồng nào hết nên bây giờ thủ tục cưới hỏi không thua người con gái mới lớn". 

Sau đó, cô Hạnh liên lạc với các em. Hay tin, các con của ông Đức đều rất ủng hộ và chỉ mong ba sẽ được hạnh phúc. Thời điểm đó, 6 người con của ông Đức cùng nhau chuẩn bị đầy đủ sính lễ, sắm sửa áo quần đẹp vào Đà Nẵng hỏi vợ cho ba.

Dù lên xe hoa ở độ tuổi U50, nhưng đám cưới của bà Tường vẫn rất chỉn chu đầy đủ các thủ tục từ đám hỏi đến lễ cưới linh đình. Trong đám cưới thứ hai của ba, tất cả người con của ông Đức đều có mặt, 6 người con đi rước dâu ngày đó nổi tiếng cả vùng.

U50 mới lên xe hoa, người phụ nữ được "dàn con" riêng của chồng rước dâu linh đình - Ảnh 2.

U50 mới lên xe hoa, người phụ nữ được "dàn con" riêng của chồng rước dâu linh đình - Ảnh 3.

Ảnh đám cưới từ năm 2002 của ông Đức và bà Tường với "dàn con" đi hỏi vợ cho ba.

"Ngày đó tâm lý con cái đều không muốn cho ba mẹ đi bước nữa nhưng tôi làm ngược lại. Con chăm cha không bằng bà chăm ông mình cứ áp dụng như vậy, con cái có hạnh phúc thì cũng mong ba mẹ được hạnh phúc", cô Hạnh tâm sự.  

Khi về chung một nhà, bà Tường được con riêng của chồng xem như mẹ đẻ, yêu quý và xưng hô bằng mẹ. Không có bất cứ mâu thuẫn nào giữa mẹ kế và con chồng, bà Tường và các con cũng thường xuyên tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Mỗi khi ba mẹ cãi vã, các con đều bênh bà Tường chằm chặp.

U50 mới lên xe hoa, người phụ nữ được "dàn con" riêng của chồng rước dâu linh đình - Ảnh 4.

Cô Hạnh luôn bênh mẹ vì biết ba là người khó tính

Đến nay, ông Đức và bà Tường đã gắn bó với nhau được 20 năm. Trong cuộc sống vợ chồng, ông Đức luôn nhường nhịn vợ. Mỗi lần giận dỗi, không quá 2 tiếng đồng hồ ông đều chủ động làm hoà. 

Bà Tường cũng hài lòng với người bạn đời có đức tính chịu khó, biết chăm lo gia đình. Hồi còn trẻ khoẻ, đi làm về ông nấu nước tắm cho vợ, nấu cơm. Vợ đi làm, ông ở nhà dọn dẹp, giặt giũ quần áo. Đổi lại khi về già, ông Đức mắc bệnh trầm cảm suốt 10 năm qua, bà Tường là người săn sóc, kề cận.

Nguồn: Tình Trăm Năm
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm