Vì đã qua một lần đò, nếm trải đủ mọi cung bậc của cuộc hôn nhân vui ít, buồn nhiều nên tôi đã xác định sẽ không đi bước nữa. Phần vì tôi sợ, phần vì tôi muốn toàn tâm toàn ý chăm lo cho con.
Hoàn cảnh gia đình anh Trịnh Văn Còn có quá nhiều mất mát và quá nhiều nỗi đau. Anh vừa phải sống cảnh “gà trống nuôi con”, vừa phải đối diện với những vết thương quá khó để chữa lành.
Hồ Việt Trung cũng tâm sự trên sóng truyền hình, anh không bao giờ la mắng con gái vì cảm thấy có lỗi khi không cho con một gia đình đầy đủ.
Nam ca sĩ Hồ Việt Trung tâm sự: “Tôi chặn mọi cơ hội, tim đóng chặt cửa, không cho phép bản thân yêu ai”.
Từng là cặp đôi "trai tài gái sắc" gây tiếc nuối khi tuyên bố chia tay, hiện tại Phan Thanh Bình và Thảo Trang đều có những ngã rẽ riêng sau 5 năm "đường ai nấy đi”.
Lời mẹ nói khiến tôi suy nghĩ cả đêm không ngủ được. Trăn trở băn khoăn và cũng cảm thấy mong muốn tôi cưới người giúp việc cũng rất có lý.
Tham gia chương trình "Hẹn ăn trưa", không quan tâm bạn trai đã "lỡ một lần đò", cô gái độc thân còn chinh phục con riêng của chồng bằng cách khiến ai cũng bất ngờ.
Phận gà trống nuôi con chưa bao giờ dễ dàng, rất nhiều thứ để lo toan, rất nhiều thứ phải đối mặt. Và anh Nguyễn Viết Phúc, sống tại Thôn Tân Lập, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận là một thân phận như thế... Nhiều vết thương lòng và lắm nỗi âu lo.
Bộ phim “Về nhà đi con” đã được trao giải Đặc biệt – giải thưởng lần đầu tiên được trao tặng trong lịch sử 39 năm của Liên hoan Truyền hình toàn quốc.
Vụ tai nạn giao thông khiến cuộc sống của anh Nguyễn Hoàng Giang (SN 1986, ngụ TP.HCM) đảo lộn hoàn toàn. Người vợ bao năm đầu ấp tay gối vì không chịu được khổ cực đã âm thầm bỏ anh ra đi. Một mình anh gắng gượng vượt qua nỗi đau để nuôi con khôn lớn.