Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/02/2026 - 12:07 (GMT+7)

Ông ngoại 22 năm "gà trống nuôi con" được 5 rể, 5 con gái về sum vầy báo hiếu, đón Tết

Đào Bích
Ông ngoại 22 năm "gà trống nuôi con" được 5 rể, 5 con gái về sum vầy báo hiếu, đón Tết

Ông Nguyễn Văn Quế cùng 5 con gái và 5 con rể và các cháu chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đầm ấm trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Mùa tết năm nay đối với ông Nguyễn Văn Quế (72 tuổi ở phường Sông Trí, Hà Tĩnh) càng trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn khi 5 con gái và 5 con rể ở xa cùng trở về quê để sum vầy, tụ họp đón tết cùng nhau.

5 chàng rể cùng ăn tết ở nhà ngoại

Tết Bính Ngọ 2026 là dịp đặc biệt đối với ông Nguyễn Văn Quế (72 tuổi) sinh sống ở phường Hưng Trí, Hà Tĩnh khi ông được đón dàn con gái và 5 chàng rể cùng các cháu về quê ngoại mừng Xuân mới. 

Năm con gái, mỗi người lập nghiệp ở một nơi và có gia đình riêng. Có người cách quê cả nghìn cây số nhưng vẫn tha thiết về nhà ngoại ăn tết. Không khí ấm cúng, sự háo hức khiến quãng đường dài như ngắn lại và xua tan hết những mệt mỏi sau những chuyến xe.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Quế sinh được 5 người con gái. Tuy nhiên, vợ ông không may qua đời từ 22 năm trước, để lại ông một mình trong cảnh "gà trống nuôi con" từ đó đến nay. Điều may mắn, các con gái của ông đều học hành chăm chỉ, giỏi giang và trưởng thành.

Những năm 1972-1973, ông Nguyễn Văn Quế từng được cử đi đào tạo lái xe chuyên nghiệp, làm việc và phục vụ trong xí nghiệp vận tải 2 - một đơn vị thuộc nhà nước của tỉnh Nghệ Tĩnh thời bấy giờ.

Sau này, khi nghỉ chế độ, ông về mở một xưởng gara nhỏ ở quê. Còn người vợ của ông, mở một quán tạp hoá đơn giản ngay tại nhà. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng luôn đầy ắp tiếng cười nhờ có sự lần lượt xuất hiện của các con gái.

Khi người vợ thân thương qua đời, dù rất buồn khổ, nhưng vì thương 5 người con sớm mồ côi mẹ, ông Nguyễn Văn Quế đã mạnh mẽ vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời. Ông luôn cố gắng làm tất cả để các con gái được học hành chu đáo, giỏi giang. Đổi lại, các con gái của ông đã mang về những thành tích đáng nể trong học tập. Đây là những nền tảng quan trọng giúp các con gái của ông Quế có được những thành công trong sự nghiệp hiện nay.

Ông ngoại 22 năm "gà trống nuôi con" được 5 rể, 5 con gái về sum vầy báo hiếu, đón Tết- Ảnh 1.

Các con gái trưởng thành và đều có gia đình hạnh phúc, đó là niềm tự hào lớn nhất của ông Quế.

Con gái lớn của ông Nguyễn Văn Quế là chị Nguyễn Thị Thanh Hoa và chồng hiện nay đang công tác tại Công an tỉnh Hà Tĩnh, cách nhà ông ngoại khoảng 60km.

Con gái thứ 2 và thứ 4 của ông Nguyễn Văn Quế hiện nay đang sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai đều đang làm việc trong những tập đoàn kinh tế lớn. Riêng chị Nguyễn Hạnh, con gái thứ 2, hiện giữ vai trò quản lý trong một tập đoàn lớn. Chị Hạnh có chồng là cán bộ sỹ quan cao cấp thuộc lực lượng vũ trang công tác QK7 TPHCM.

Chị Nguyễn Quỳnh Phúc là con gái thứ 3, hiện công tác trong ngành y tế địa phương. Dù không ở cùng bố, nhưng chị Phúc luôn biết cách chăm lo cho ông nhờ các kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp.

Niềm vui giản đơn ngày Tết

Gia đình con gái út là chị Nguyễn Minh Thảo vì thương cha già bao năm vất vả nên từ khi lập gia đình, chị và chồng đã tự nguyện ở cùng ông để chăm sóc. Chị Thảo tâm sự, là con gái út, chị vốn vẫn được ông cưng chiều và yêu thương nhất. Mẹ mất sớm khi chị Thảo mới vừa 9 tuổi. Vì thế, ông vừa như cha, vừa như mẹ, dạy dỗ và chăm lo cho chị từ những điều nhỏ nhặt mà quan trọng nhất. 

Càng trưởng thành và lập gia đình, chị Thảo càng thấm thía hơn những vất vả, lo toan của ông và biết ơn vì những hi sinh thầm lặng của ông suốt mấy chục năm trời. May mắn là chồng cô cũng rất hiểu và thương ông ngoại.

Ông ngoại 22 năm "gà trống nuôi con" được 5 rể, 5 con gái về sum vầy báo hiếu, đón Tết- Ảnh 2.

Mùa tết càng trở nên ý nghĩa khi đại gia đình được đón tết cùng nhau.

Hàng năm, cứ đến dịp tết, 5 chị em gái đều bàn bạc và phân công nhau để về ăn Tết cùng ông ngoại. Điều đặc biệt của năm nay là tất cả đều cùng về và đón giao thừa tại quê hương, quây quần bên người cha già thân yêu. Không khí đầm ấm và rộn ràng của 10 đứa cháu càng làm cho ngày tết trở nên sum vầy, đong đầy, hạnh phúc. Niềm vui ngày tết không cần mâm cao cỗ đầy mà chỉ cần đơn giản được ở bên nhau.

Ông ngoại 22 năm "gà trống nuôi con" được 5 rể, 5 con gái về sum vầy báo hiếu, đón Tết- Ảnh 3.

Cha và 5 người con gái.

Chia sẻ xúc động với PV, ông Quế cho biết, sau bao năm "gà trống nuôi con", nay Tết đến, căn nhà vắng lặng bỗng rộn ràng tiếng cười khi con rể về thưa chuyện, biếu ông ngoại món quà Tết chân tình. Nỗi vất vả của người cha đơn thân nuôi con gái lớn khôn được đền đáp xứng đáng bằng sự hiếu thảo của con rể. Khi con rể đưa vợ về ăn Tết, ông biết mình đã có thêm một người con trai để tin tưởng.

Ông ngoại 22 năm "gà trống nuôi con" được 5 rể, 5 con gái về sum vầy báo hiếu, đón Tết- Ảnh 4.

Dàn 5 người con rể cùng về quê ngoại đón tết ở Hà Tĩnh.

Còn đối với chị Thanh Hoa, ông ngoại không chỉ nuôi con bằng giọt mồ hôi, mà bằng cả tình yêu vô bờ. "Tết này rể hiền về, ông cười hiền hậu, hạnh phúc và xúc động vì nhìn thấy các con gái đều đã có nơi nương tựa vững chãi. Dịp tết, các con vượt hàng ngàn cây số để về nhà ngoại ăn tết. Dù vất vả chút nhưng ấm áp, bình yên hơn bất cứ lúc nào", chị Hoa chia sẻ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận