Nhọc nhằn cảnh “gà trống nuôi con”

Nguyễn Long
02/10/2023 - 14:06
Nhọc nhằn cảnh “gà trống nuôi con”

3 đứa con của anh Hừ A Dế

"Con út của tôi là cháu Hừ Thị Hạ có lực học tốt nhất trong 3 đứa. Tôi cũng muốn đầu tư cho con đi học thêm nhưng khổ nỗi là không có tiền. Tôi đi làm phải cố gắng chắt chiu lắm mới đủ nuôi các cháu, giờ mà cho con đi học thêm nữa thì e là các cháu phải bớt ăn", anh Hừ A Dế (SN 1992, ở bản Nậm Hạ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) tâm sự.

Hơn 10 năm trước, anh Hừ A Dế và chị Mùa Thị Tráng (SN 1994) nên duyên vợ chồng. Anh chị có với nhau 3 người con (1 trai, 2 gái), được sinh lần lượt vào các năm: 2010, 2012, 2013. Gia đình anh Dế khi đó gặp nhiều khó khăn về kinh tế nhưng chẳng mấy khi vợ chồng xảy ra to tiếng. Cả 2 anh chị đều động viên nhau cố gắng làm việc để chăm lo cho các con. 

Cuộc sống gia đình anh chị cứ thế êm đềm trôi qua cho đến cuối năm 2021 thì tai họa ập đến khi chị Tráng gặp tai nạn giao thông qua đời. 

"Hôm đó trên đường đi làm nương về nhà, trời nhá nhem tối, lại có sương mù, vợ tôi đi xe máy, va chạm với một xe tải đi hướng ngược lại. Lúc gia đình nhận được tin, ra đến hiện trường thì vợ tôi đã qua đời", anh Dế chia sẻ.

Từ ngày vợ mất, anh Dế không đi làm nương nữa mà xuống tỉnh Bắc Ninh làm thuê cho một công ty. Hiện tại, thu nhập mỗi tháng của anh được khoảng 7 triệu đồng. 

"Tôi đi làm không mất tiền ăn, tiền ở nên cũng chẳng tiêu gì đến tiền. Lĩnh lương xong là tôi lại bắt xe về quê đưa tất cả tiền lương cho ông bà nội để lo cho các cháu", anh Dế tâm sự. 

Do anh thường xuyên đi làm ăn xa, ông bà nội đã già, không thể chỉ bảo cho các cháu việc học nên mấy đứa trẻ chỉ có lực học trung bình khá. Nhưng bù lại các cháu rất ngoan, biết vâng lời ông bà. Cháu lớn đã biết đi chợ, nấu cơm. Còn 2 cháu nhỏ cũng biết giặt quần áo, quét dọn nhà cửa. 

Giờ anh Dế chỉ mong bản thân khỏe mạnh để đi làm kiếm tiền và các con không ốm đau, ngoan ngoãn, học tốt.

Cháu Hừ Thị Hạ nằm trong số 280 trẻ được giới thiệu để nhận học bổng của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" năm 2023. Mọi sự đóng góp, hỗ trợ vui lòng gửi về Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" (ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ:

- Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội

- Văn phòng Đại diện phía Nam: 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM

Tài khoản nhận ủng hộ:

- Tên tài khoản: Báo Phụ nữ Việt Nam

- Số tài khoản: 111000024670

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh TP Hà Nội.

* Khuyến khích mỗi người tham gia chạy Mottainai Run 2023 vào sáng 21/10/2023 tại hồ Gươm, Hà Nội, mang tặng chương trình tối thiểu 1 cuốn sách đã qua sử dụng để tặng các trẻ em mồ côi, khó khăn được hưởng lợi từ chương trình.

Nhọc nhằn cảnh “gà trống nuôi con”  - Ảnh 2.


Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 6.

Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 7.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 8.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 9.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 10.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 11.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 12.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 13.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 14.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 15.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm