Ca sĩ Vũ Thắng Lợi cùng vợ khiêu vũ trên sân khấu

Minh Anh - Ảnh: Hải Bá
04/12/2022 - 13:11
Ca sĩ Vũ Thắng Lợi cùng vợ khiêu vũ trên sân khấu

Vũ Thắng Lợi cùng vợ trong tiết mục "Ngày về"

“Đây là người phụ nữ mà Vũ Thắng Lợi đã trao thân gửi phận” - nam ca sĩ hóm hỉnh nói khi vừa hát vừa khiêu vũ cùng vợ trong đêm nhạc “Hà Nội riêng tôi”.

Tối 3/12, liveconcert "Hà Nội riêng tôi" của ca sĩ Vũ Thắng Lợi đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Trong phần thể hiện ca khúc "Ngày về" của nhạc sĩ Hoàng Giáp, nam ca sĩ đã khiến khán giả bất ngờ khi cùng vợ của mình khiêu vũ trên sân khấu. Trong tà áo dài trắng tinh khôi rất phù hợp với tinh thần ca khúc, sự xuất hiện của bà xã Vũ Thắng Lợi mang đến ấn tượng, cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Chia sẻ về người vợ của mình, ca sĩ Vũ Thắng Lợi hóm hỉnh nói: "Đây là người phụ nữ mà Vũ Thắng Lợi đã trao thân gửi phận. Cô ấy như một chiếc… máy kích cho tôi, luôn nói với tôi rằng em sẵn sàng làm bất cứ điều gì để anh được trọn vẹn với âm nhạc". Trước đó, Vũ Thắng Lợi cũng từng cho biết, vợ chính là người đứng sau và là động lực quan trọng cho con đường âm nhạc của anh. "Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có vợ luôn đồng hành", anh khẳng định.

Vũ Thắng Lợi nắm tay vợ khi chia sẻ cùng khán giả

Vũ Thắng Lợi nắm tay vợ khi chia sẻ cùng khán giả

Vũ Thắng Lợi sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, việc anh thực hiện một liveconcert với chủ đề Hà Nội khiến không ít người ngạc nhiên. "Tôi sinh ra ở Nghệ An, nhưng vợ tôi là người Hà Nội gốc, chương trình này cứ như tôi làm riêng cho vợ hay sao đó" - anh nói vui sau màn khiêu vũ cùng vợ trên sân khấu.

Tuy nhiên, trong chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đã tiết lộ một điều trước nay ít ai biết tới: Vũ Thắng Lợi là người Hà Nội gốc. Cha anh là một nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà ở phố Hàng Khay, nhưng rồi dòng đời phiêu dạt đã khiến ông dừng chân tại Nghệ An, lập gia đình, sinh con ở đó. Theo nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, có lẽ vì thế mà ở chất hào hoa, lãng mạn của người Hà Nội dễ dàng được tìm thấy ở con người, ở giọng hát Vũ Thắng Lợi.

Trong liveconcert "Hà Nội riêng tôi", Vũ Thắng Lợi đã thể hiện loạt ca khúc về Hà Nội với nhiều cung bậc cảm xúc như: Truyền thuyết Hồ Gươm (Hoàng Phúc Thắng), Tình yêu Hà Nội (Hoàng Vân), Hà Nội và tôi (Lê Vinh), Hà Nội ngày chia xa (Hữu Xuân - Lê Kim Thanh), Hà Nội ngày ấy (Trần Tiến), Sẽ về Thủ đô (Huy Du), Em ơi Hà Nội phố (Phú Quang), Ngày về (Hoàng Giác), Trời Hà Nội xanh (Văn Ký), Hà Nội đêm trở gió (Trọng Đài), Ngẫu hứng sông Hồng (Trần Tiến), Mong về Hà Nội (Dương Thụ)… Khách mời hòa giọng cùng anh trong đêm nhạc là Mỹ Linh và Tấn Minh.

Vũ Thắng Lợi hòa giọng cùng khách mời Mỹ Linh và Tấn Minh

Vũ Thắng Lợi hòa giọng cùng khách mời Mỹ Linh và Tấn Minh

Tiếng hát ngọt ngào mà hào sảng, cảm xúc chân thành và sự mộc mạc, giản dị, gần gũi và tinh tế của Vũ Thắng Lợi trong những câu chuyện tâm tình trên sân khấu đã khiến liveshow Hà Nội riêng tôi trở nên vô cùng ấm áp giữa trời đông Hà Nội.

Hàng loạt bài hát được vang lên, mỗi ca khúc Vũ Thắng Lợi lựa chọn là một câu chuyện gắn với những kỷ niệm hoặc những cảm xúc của anh. Giọng hát của Vũ Thắng Lợi đang bắt đầu vào độ chín, căng tràn nhựa sống và nồng nàn cảm xúc. Lúc thủ thỉ tâm sự, khi cuộn trào nỗi nhớ và rồi bay bổng thăng hoa.

Vũ Thắng Lợi đầy cảm xúc khi hát về Hà Nội

Vũ Thắng Lợi đầy cảm xúc khi hát về Hà Nội

Ngoài biểu diễn, lần đầu Vũ Thắng Lợi kiêm luôn vai trò "người dẫn chuyện", anh muốn tự mình dẫn dắt khán giả bước vào không gian âm nhạc của liveshow, cùng với âm nhạc và những lời tâm tình từ đáy lòng của một chàng trai luôn yêu và trân quý cũng như biết ơn mảnh đất Tràng An này. 

Không hoa mỹ và kiểu cách, Vũ Thắng Lợi chân thành, thậm chí đôi khi còn lúng túng - đó là điều khiến khán giả càng yêu mến và trân trọng con người của anh ngoài tài năng ca hát. Sự chân thành, mộc mạc và niềm kiêu hãnh nằm sâu trong tâm hồn anh thực sự là những điều làm nên một Vũ Thắng Lợi như ngày hôm nay.

Triển lãm hội họa "Hà Nội riêng tôi" do họa sĩ Lê Thiết Cương giám tuyển được tổ chức song song với đêm nhạc của Vũ Thắng Lợi tại sảnh Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội

Triển lãm hội họa "Hà Nội riêng tôi" do họa sĩ Lê Thiết Cương giám tuyển được tổ chức song song với đêm nhạc của Vũ Thắng Lợi tại sảnh Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm