Các cặp chị em cùng nắm tay nhau tỏa sáng

Minh Anh
20/10/2021 - 12:33
Các cặp chị em cùng nắm tay nhau tỏa sáng

Ca sĩ Bích Hồng (trái) và Thu Hằng

Các cặp chị em ca sĩ Lương Nguyệt Anh - Lương Hải Yến và Bích Hồng - Thu Hằng là những hình ảnh đẹp về tình cảm thắm thiết của chị em gái dành cho nhau.

Lương Nguyệt Anh - Lương Hải Yến: Thần tượng là chị gái

Khi Lương Hải Yến được xướng tên ngôi Quán quân dòng nhạc Thính phòng trong đêm Chung kết giải Sao Mai 2019, cuộc thi ca nhạc này có thêm một dấu ấn thú vị: Có 2 chị em ruột giành ngôi vị cao nhất. Tại giải Sao Mai 2011, Lương Nguyệt Anh đăng quang dòng Dân gian và 8 năm sau, em gái của cô tiếp tục khẳng định mình ở vị trí cao nhất.

Với Lương Hải Yến, Lương Nguyệt Anh là tấm gương để cô phấn đấu, nỗ lực. Người chị tài năng và nhiều đam mê là hình ảnh cô ngưỡng mộ, thôi thúc cô cố gắng thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - ngôi trường mà chị gái mình đã theo học.

Khi Lương Nguyệt Anh trở thành một giọng ca nổi bật của dòng nhạc dân gian, Lương Hải Yến vẫn là một sinh viên thanh nhạc không nhiều người biết đến. Nhưng không vì thế mà cô nôn nóng, Hải Yến vẫn chăm chỉ luyện tập để đợi ngày tỏa sáng. Trong suốt thời gian ấy, Nguyệt Anh luôn kèm cặp, đồng hành với cô, kể từ ngày cô đặt bước chân đầu tiên lên giảng đường tới khi đăng quang giải Sao Mai…

Lương Hải Yến nói, thành tích mà cô nhận được tại giải Sao Mai có vai trò rất lớn của Nguyệt Anh. "Tôi tự thấy mình may mắn hơn nhiều bạn khác khi có chị là thế hệ Sao Mai đi trước, hiểu cuộc thi này và luôn bên cạnh, lo cho mình mọi thứ", cô thừa nhận.

Quả thực, Lương Hải Yến chỉ việc tập bài sao cho tốt để thăng hoa trên sân khấu, còn mọi thứ khác đã có Lương Nguyệt Anh lo, từ việc chọn bài, làm nhạc, trang phục, make-up và thậm chí là... ép tẩm bổ.

Hơn một tháng cô em đi thi là cô chị gác lại mọi show diễn để kèm cặp em. Chính vì thế, giây phút tên em gái mình được xướng lên ở ngôi vị cao nhất, cảm giác hạnh phúc vỡ òa trong Lương Nguyệt Anh.

Chị em cùng nhau tỏa sáng - Ảnh 2.

Lương Nguyệt Anh (phải) và Lương Hải Yến

Sau 2 năm kể từ khi giành giải Nhất Sao Mai 2019, Lương Hải Yến đã dần khẳng định được mình trong làng âm nhạc, được khán giả nhớ đến như một ca sĩ chứ không phải với vai trò là "em gái của Lương Nguyệt Anh". Dù vậy, với cô, chị gái vẫn luôn là thần tượng, là người có ảnh hưởng lớn nhất trong con đường nghệ thuật của mình.

Bích Hồng - Thu Hằng: Chị gái là cô giáo

"Tôi sợ chị hơn sợ mẹ", ca sĩ Thu Hằng nói vui. Với Quán quân Sao Mai 2015, ca sĩ Bích Hồng không chỉ là chị mà còn giống như một người mẹ, hơn nữa là cô giáo theo đúng nghĩa của từ này.

Bích Hồng hơn Thu Hằng 7 tuổi, khi Bích Hồng đã là giọng ca được nhiều người biết đến, sau khi giành giải Ba dòng Dân gian cuộc thi Sao Mai 2011, thì Thu Hằng còn là một cô học trò THPT. Chính Bích Hồng là người phát hiện năng khiếu và đam mê ca hát của em gái, khuyến khích em thi vào Trung cấp thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vào năm lớp 11.

Bích Hồng (bên trái) và Thu Hằng

Bích Hồng (trái) và Thu Hằng

Suốt 4 năm Thu Hằng học Trung cấp, Bích Hồng là người bên cạnh chăm sóc, động viên và định hướng đường đi cho em gái. Khi Thu Hằng lọt vào Chung kết cuộc thi Sao Mai 2015, Bích Hồng liên tục đi về giữa Hà Nội và Thanh Hóa (nơi diễn ra vòng Chung kết) để chăm lo cho em. Từ việc ăn nghỉ, trang phục, tập luyện… của cô em đều được cô chị lo lắng tỉ mỉ, chu đáo.

Khoảnh khắc cái tên Nguyễn Thu Hằng được xướng lên ở ngôi vị cao nhất, trở thành Quán quân trẻ nhất trong lịch sử giải Sao Mai ở tuổi 20, Bích Hồng đứng dưới nghẹn ngào rơi nước mắt. "Tôi cảm giác hạnh phúc, sung sướng còn hơn cả chính mình đoạt giải vậy", Bích Hồng chia sẻ.

Cũng trong năm 2015, Thu Hằng được tuyển thẳng vào hệ Đại học của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Điều thú vị, cô giáo trực tiếp dạy thanh nhạc cho Thu Hằng lại chính là giảng viên Bích Hồng. Chị của mình là cô giáo nhưng Thu Hằng không những không được chiều so với bạn bè mà ngược lại, còn bị "quản giáo" nghiêm khắc hơn. Cô giáo chị kèm cặp học trò em từ việc luyện thanh tới giờ giấc học hành, sinh hoạt.

"Thực ra chị muốn tôi luôn cố gắng, nghiêm túc với nghệ thuật nên mới rèn tôi vào khuôn khổ như vậy. Ngoài chuyện học hành thì chị yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực", ca sĩ Thu Hằng nói. Trong suốt những năm tháng Thu Hằng là sinh viên, Bích Hồng luôn bên cạnh hỗ trợ em về chuyên môn, đốc thúc em thực hiện các dự án nghệ thuật và còn là "nhà tài trợ" của em. Vì thế, Thu Hằng từng khẳng định, chị gái là "đại gia" của mình.

Giờ đây, Thu Hằng đã có gia đình riêng, trở thành mẹ của một bé gái xinh xắn, đáng yêu. Dù vậy, trong mắt Bích Hồng, Thu Hằng vẫn là một cô em bé bỏng cần được chiều chuộng. "Tôi thấy mình quá may mắn khi có chị gái. Càng trưởng thành, tôi càng thấm thía câu nói "chị em gái như trái cau non". Tình cảm của chị em gái với nhau quả thực rất đặc biệt, khó điều gì có thể so sánh được", Thu Hằng nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm