Các tour leo núi đắt khách ngày Tết dương lịch

Thanh Vân
26/12/2022 - 10:49
Các tour leo núi đắt khách ngày Tết dương lịch
Kỳ Quan San, Pu Ta Leng, Pu Si Lung hay Nhìu Cồ San, Tà Xùa... là những đỉnh núi cao ở đất Tây Bắc được giới trẻ chinh phục trong dịp nghỉ Tết Dương lịch. Bất chấp thời tiết giá lạnh, các "phượt" thủ quyết tâm leo núi để có cơ hội ngắm băng tuyết.

Trên các diễn đàn hay facebook, zalo... chuyên về leo núi đang vô cùng sôi động. Các thành viên khắp nơi trên cả nước cùng nhau thành lập tổ, đội để leo núi cao. Cứ vào dịp Tết Dương lịch, các tour leo núi trở lên sôi động hơn bao giờ hết. Từ miền Nam đến miền Bắc, các thành viên cùng nhau kết nhóm để chinh phục các đỉnh núi cao. 

Các "tour" leo núi đắt khách ngày Tết dương lịch  - Ảnh 1.

Leo núi cao là hành trình "hành xác", nhưng vô cùng thú vị. Các tour leo núi vào dịp Tết Dương lịch đã kín lịch.

Leo núi là bộ môn thể thao "hành xác", nhưng giờ đây nó đã trở lên phổ biến đối với giới trẻ. Chinh phục được một đỉnh núi cao trong Top 10 đỉnh núi cao nhất của Việt Nam là một lần các bạn trẻ được thử thách sự quyết tâm của chính mình. 

Các "tour" leo núi đắt khách ngày Tết dương lịch  - Ảnh 2.

Khung cảnh đẹp trên đỉnh núi tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích.

Theo anh Giàng A Bình, người dẫn leo núi cung Lai Châu, Lào Cai, năm nào cũng vậy, dịp cuối năm, những người dẫn leo núi luôn kín tour. Khách ở khắp nơi đặt trước lịch leo núi cả tháng trời. Tết dương lịch năm nay dù thời tiết bất lợi, nhưng các đoàn leo núi đã đặt kín lịch. "Tôi đang lo, khi số người leo núi quá nhiều, chỗ ăn ở của khách sẽ bị ảnh hưởng. Trong mỗi cung leo núi, chỉ có vài cán lán nghỉ, sức chứa lớn nhất cũng chỉ được hơn trăm người", anh Bình chia sẻ. 

Các "tour" leo núi đắt khách ngày Tết dương lịch  - Ảnh 3.

Mỗi cung đường là trải nghiệm sâu sắc. Dốc cao, rừng sâu, suối ngàn... tạo cảm hứng cho các chuyến leo núi (ảnh: Đức Hùng).

Nếu như những năm trước đây, việc chinh phục các đỉnh núi cao trên dưới 3.000m như Pu Ta Leng, Pờ Ma Lung, Kỳ Quan San, Pu Si Lung, Khang Su Văn... chỉ dành cho những người ưa mạo hiểm. Mấy năm gần đây, do đường xá đi lại dễ dàng và chỗ ăn chỗ nghỉ được lo chu toàn nên ngày càng có nhiều người leo núi. Đặc biệt là số lượng phụ nữ tham gia ngày một đông hơn. Nhiều thiếu nữ ở tận miền Nam cũng cất công dành cả một tuần để ra Tây Bắc leo núi. 

Các "tour" leo núi đắt khách ngày Tết dương lịch  - Ảnh 4.

Khung cảnh thiên nhiên ở các tỉnh núi cao đẹp tựa như miền cổ tích.

Lướt qua các diễn đàn, hội leo núi mới thấy việc leo núi hiện nay đã trở thành niềm đam mê của nhiều người. So với việc đi nghỉ dưỡng ở các địa điểm du lịch quen thuộc, hành trình leo núi mang lại cảm xúc tươi mới. Mỗi cung đường đều để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Từng ngọn cỏ lá cây hay vạt hoa rừng hoặc vượt qua khu rừng nguyên sinh đều tạo cảm giác lâng lâng khó tả. Đó là một trải nghiệm vô cùng thú vị cho những ai lần đầu chinh phục các đỉnh núi cao. 

Các "tour" leo núi đắt khách ngày Tết dương lịch  - Ảnh 5.

Cảnh sắc thiên nhiên vô cùng tráng lệ, hùng vĩ trên các đỉnh núi cao. Nó có sức hấp dẫn vô cùng lớn khiến nhiều người leo núi thành "nghiện" những cung đường này.

Không ít bạn trẻ leo núi nhiều thành "nghiện" món này. Thu Hà - một bạn sinh viên ở tận Sài Gòn ra leo đỉnh Nam Kang Hô Tao (Than Uyên - Lai Châu) chia sẻ: "Mỗi bước chân là một kỳ niệm đáng nhớ. Dù có lúc leo dốc đá mệt bở hơi tai, nhưng nhìn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp đã động viên tôi bước tiếp và cán đích. Ở miền Nam không có núi cao, lần đầu được đi vào rừng già, tôi như bị mê đắm bởi sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Nếu như không mạnh dạn đi cung này, có lẽ chẳng bao giờ tôi có dịp được sống trong những giây phút thần tiên thế này". 

Các "tour" leo núi đắt khách ngày Tết dương lịch  - Ảnh 6.

Bà Kim Sơn năm nay đã 58 tuổi đã chinh phục thành công 4 ngọn núi cao ở đất Tây Bắc.

Không riêng gì các bạn trẻ, nhiều thanh viên đã lên chức ông, chức bà, nhưng họ cũng có chung niềm đam mê leo núi. Bà Kim Sơn là một trong những người đã chinh phục được tới 4 đỉnh núi cao ở Tây Bắc. Khi nhắc đến hành trình để đời này, bà Kim Sơn không giấu nổi niềm xúc động còn dâng trào: 

"Tôi đã bước sang tuổi 58, chinh phục được ngọn núi cao, quãng đường dài khoảng 28 km với địa hình khá hiểm trở. Từ đồi trọc, rừng tre nứa, trời mưa lầy lội ngày đầu… đến những vách đá dựng đứng cheo leo đầy rêu phủ. Độ khó cũng như độ đa dạng địa hình là một thử thách, cũng là một món quà lớn cho dân leo núi. Bởi Bạch Mộc Lương Tử (cao 3046m) không dành cho những tay mơ, nhưng với một thời gian luyện tập thể lực nghiêm túc, bạn sẽ được băng qua những cánh rừng phủ đầy sương, dừng chân bên những con suối trong vắt, leo trên những vách đá và sống "yên ngựa" hùng vĩ. 

Phần thưởng lớn nhất cho bản thân là thực hiện được ước mơ, leo đến núi thứ 4, được săn mây và ngắm bình minh. Xuống núi cũng như về nhà không đau gối, đau chân. Chăm chỉ luyện tập mang lại hạnh phúc cho chính mình, mãn nguyện quá".

Các "tour" leo núi đắt khách ngày Tết dương lịch  - Ảnh 7.

Chinh phục thành công một đỉnh núi là niềm hạnh phúc của bất cứ một "phượt" thủ nào (ảnh Đức Hùng)

Các đỉnh núi cao ở đất Tây Bắc cũng là địa điểm lý tưởng để săn mây. Hầu hết những người leo núi, sau mỗi chuyến đi đều lưu lại được những khung hình tuyệt đẹp. Họ coi đó là một hành trình vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời của mình. Hãy xách ba lô lên đường và bạn sẽ được những trải nghiệm tuyệt vời trên mỗi hành trình. Chinh phục một đỉnh núi cao cũng là một lần để các bạn trẻ thử sức ý chí và nghị lực của chính mình. 

Các "tour" leo núi đắt khách ngày Tết dương lịch  - Ảnh 8.

Vạt hoa rừng cũng tạo bao cảm xúc trong hành trình leo núi

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm