Tuổi 68 vẫn tự tin leo núi, đi du lịch cùng con cháu

PV
15/07/2022 - 08:00
Từng sống chung với bệnh thoái hóa khớp, nhưng giờ đây, cô Trần Thị Mỹ (68 tuổi, Ninh Kiều, Cần Thơ) vẫn tự tin du ngoạn khắp nơi, thậm chí leo núi cùng con cháu mà không sợ đau nhức.
Suýt từ bỏ đam mê đi đó đây vì thoái hóa khớp

Theo lời cô Mỹ, thời điểm bị thoái hóa khớp, mỗi lần đứng lên ngồi xuống là xương khớp kêu lụp cụp, thậm chí phải nhờ con cháu đỡ mới đứng dậy được. Mỗi đêm, nằm trên giường là cơn đau âm ỉ lại kéo đến, nhất là từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Hôm nào ăn thịt gà hay cơm nếp, cô lại cảm thấy đau nhức nhiều hơn.

"Bệnh thoái hóa khớp khiến cuộc sống của tôi thay đổi nhiều, từ người thích đi du lịch trở thành người ngồi một chỗ để uống thuốc rồi chích thuốc. Chân tay đau nhức, tôi làm gì cũng gặp khó, leo cầu thang không được, đứng lên ngồi xuống cũng không xong. Buồn nhất là phải phiền lụy đến con cái. Chán nản vô cùng", cô Mỹ bồi hồi nhớ lại.

Tuổi 68 vẫn tự tin leo núi, đi du lịch cùng con cháu - Ảnh 1.

Cô Mỹ ngồi nhớ lại khoảng thời gian “vật lộn” với những cơn đau nhức vì bệnh thoái hóa khớp.

 Lúc thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường, đau nhiều vào ban đêm, cô Mỹ chỉ nghĩ là do tuổi già nên phớt lờ cho qua. Nhưng càng ngày, cơn đau càng tồi tệ hơn, sáng ngủ dậy tay chân tê cứng, bước đi nghe tiếng lộc cộc, đi khám thì tá hỏa những triệu chứng này là do bệnh thoái hóa khớp.

Từ thời điểm biết chính xác bệnh, cô Mỹ uống đủ loại thuốc, từ tây đến ta. "Thậm chí, tôi còn đi thầy lang khám, chích nhưng cũng không hết bệnh. Khoảng thời gian đó thật sự rất buồn, tốn tiền mà bệnh vẫn hoàn bệnh", cô than thở.

Vốn là người hướng ngoại, năng động, bệnh xương khớp khiến cô Mỹ dần cảm thấy tự ti. Cô tâm sự: "Tôi không đi chơi được, các con của tôi cũng không chịu đi. Nhà toàn con trai, tụi nhỏ chiều tôi như công chúa, thương lắm. Những lúc thấy tôi buồn bã, ủ dột, các con cũng khích lệ để tôi an tâm chữa bệnh".

Bí quyết từ khoa học giúp cô Mỹ vượt qua bệnh tật

Trải qua giai đoạn tưởng chừng khủng khiếp nhất cuộc đời, vừa không được đi đây đó, vừa phải "chôn chân" trong 4 bức tường khiến cho cô ngày càng thu mình lại. Cho đến một ngày, cô được con trai tặng cho 3 hộp JEX (nay được cải tiến thành JEX thế hệ mới) để cải thiện bệnh khớp.

"Con tôi tìm hiểu kỹ thì biết JEX là sản phẩm uy tín từ Mỹ, thành phần từ thảo dược thiên nhiên lành tính nên tốt cho xương khớp mà không hại dạ dày. Dù vậy, tôi cũng chỉ uống để chiều lòng con chứ không đặt nhiều hy vọng, bởi trước đây đã thử đủ loại nhưng không đỡ.

Uống liền 2 hộp đầu tiên, tôi chưa cảm nhận được gì nhiều, nhưng đến hộp thứ 3 thì cơn đau bắt đầu dịu dần. Từ đó, cứ đều đặn mỗi ngày 2 viên, đến hộp thứ 6 tôi cảm thấy cơn đau thưa dần vào ban ngày, tiếng kêu lục cục 10 phần chỉ còn 3. Xương khớp khỏe, đi lại dễ dàng hơn, tôi mừng lắm" - cô Mỹ tâm sự.

Trong thời gian dùng JEX, cô Mỹ cũng kết hợp vận động nhẹ nhàng, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, thăm khám định kỳ để xương khớp khỏe hơn. "Giờ đây, tôi có thể mang dép cao 7 phân đi bộ 1, 2 cây số mà không bị đau mỏi hay kêu lụp cụp nữa, ngồi xuống đứng lên rất thoải mái. Phấn khởi hơn nữa là có thể ẵm bồng các cháu và đi du lịch mọi nơi, từ Hà Nội, Hạ Long lên Đà Lạt cùng gia đình mà chân tay không đau nhức. Mấy khu du lịch nổi tiếng trên cao ở Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc là tôi leo lên hết" - Cô Mỹ hạnh phúc tâm sự.

Tuổi 68 vẫn tự tin leo núi, đi du lịch cùng con cháu - Ảnh 2.

Bớt đau nhức, xương khớp hồi phục, cô Mỹ lại tiếp tục chu du khắp nơi cùng gia đình.

 Trải qua giai đoạn dài chiến đấu với bệnh khớp, cô Mỹ hiểu rằng để sống vui, sống khỏe tuổi xế chiều, bớt gánh nặng cho con cái, cần phải chăm sóc hệ vận động ngay từ sớm. Trong đó, ăn uống đủ chất, vận động thường xuyên, và đặc biệt lựa chọn sản phẩm chăm sóc khớp uy tín là bí quyết để xương khớp khỏe mạnh dài lâu.

Bí quyết giúp cô Mỹ sống vui khỏe tuổi 68

Xóa sổ 11 năm thoái hóa xương khớp nhờ JEX thế hệ mới - cô Trần Thị Mỹ (Cần Thơ)


Nguồn: Tự giới thiệu
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm