Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/09/2025 - 11:11 (GMT+7)

"Căn bệnh của người giàu" và phận đời gắn với máy lọc máu

Bài, ảnh: Thành Nam
"Căn bệnh của người giàu" và phận đời gắn với máy lọc máu

Bệnh nhân Thu Hường chạy thận lọc máu định kỳ 3 lần một tuần

Phát hiện mắc suy thận khi mới ngoài 30 tuổi, đến nay chị Phạm Thu Hường (Hà Nội) đã có hơn 10 năm gắn với máy lọc máu. Căn bệnh không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn đảo lộn cuộc sống của chị và gia đình.

Cuộc sống đảo lộn vì suy thận

Một buổi sáng cách đây hơn 10 năm, chị Thu Hường – khi ấy mới ngoài 30 tuổi – đi khám vì những cơn mệt mỏi bất thường. Kết quả nhận được khiến chị chết lặng: thận đã tổn thương nặng, bác sĩ chẩn đoán chị mắc suy thận. Trước đó, chị hoàn toàn không có tiền sử bệnh tật, cuộc sống bình thường như bao người khác. Tin dữ đến đột ngột khiến chị bàng hoàng. "Người ta không nghĩ một người trẻ như mình lại có bệnh nặng thế này. Lúc ấy em thật sự hụt hẫng và hoang mang," chị nhớ lại.

Căn bệnh suy thận khiến cuộc sống của chị bỗng chốc đảo lộn. Công việc trước kia chị vốn say mê, nay không thể toàn tâm toàn lực. Thời gian làm việc rút ngắn, sức khỏe yếu ớt khiến khả năng tập trung giảm sút rõ rệt. Có ngày chị chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, không còn sức để tiếp tục công việc dang dở.

"Có nhiều lúc mình muốn làm một việc gì đó mà không thể. Từ công việc đến chăm sóc con cái, mọi thứ đều bị ảnh hưởng. Nhiều kế hoạch, nhiều ước mơ phải gác lại giữa chừng", chị thở dài.

“Căn bệnh của người giàu” và phận đời gắn với máy lọc máu- Ảnh 1.

Hàng tuần chị Thu Hường phải lọc máu 3 lần tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Bệnh tật không chỉ bào mòn sức lực mà còn kéo theo gánh nặng kinh tế. Điều trị suy thận là một hành trình dài, với chi phí tốn kém khiến cả gia đình lao đao. "Đây là căn bệnh của người giàu, vì chi phí quá nhiều. Người bình thường như mình thực sự rất vất vả," chị thẳng thắn nói.

Trong những tháng ngày khó khăn, điều giúp chị đứng vững chính là sự sẻ chia của gia đình. Chồng chị gánh vác thêm nhiều công việc nhà, thay chị chăm sóc các con. Bố mẹ, anh chị em cũng kề bên động viên, hỗ trợ kinh tế lẫn tinh thần. "Có những việc trước kia mình làm được, giờ không làm được thì mọi người sẵn sàng giúp đỡ. Chính sự chia sẻ ấy khiến mình thấy ấm lòng, bớt đi sự cô đơn," chị xúc động.

Đồng nghiệp của chị cũng thấu hiểu, tạo điều kiện để chị tiếp tục công việc trong khả năng. Bạn bè thường xuyên hỏi han, động viên, giúp chị thêm niềm tin. Nhờ vậy, chị Thu Hường cảm nhận rõ rệt rằng dù bệnh nặng, nhưng chị không phải chiến đấu một mình.

Sau hơn một thập kỷ sống chung với suy thận, chị Thu Hường đã dần học cách chấp nhận. Những tiếc nuối vẫn còn đó, chị tiếc vì khi còn khỏe chưa biết cách chăm sóc bản thân; tiếc vì nhiều ước mơ dang dở; tiếc vì không thể dành trọn vẹn thời gian cho gia đình và các con. "Nhiều điều mình mong muốn nhưng không thực hiện được nữa. Đành phải buông bỏ và học cách bằng lòng với hiện tại", chị tâm sự.

“Căn bệnh của người giàu” và phận đời gắn với máy lọc máu- Ảnh 2.

Sau hơn một thập kỷ sống chung với suy thận, chị Thu Hường đã dần học cách chấp nhận.

Thay vì oán trách, chị tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé: một bữa cơm gia đình đầm ấm, tiếng cười của con trẻ, hay một ngày cảm thấy khỏe mạnh hơn thường lệ. Mỗi khoảnh khắc được sống bên người thân đều trở thành động lực để chị tiếp tục kiên cường.

Suy thận ngày càng trẻ hóa

Câu chuyện của chị Thu Hường không còn là trường hợp hiếm. Theo thống kê của Khoa Thận – Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, trong 9 tháng đầu năm 2025, đã có 26 ca suy thận mạn tính giai đoạn cuối nhập viện, trong đó 17 trường hợp dưới 50 tuổi. Năm 2024, con số này là 12/25 ca. Những số liệu ấy cho thấy bệnh lý vốn được xem là "của tuổi già" đang ngày càng trẻ hóa.

TS.BS Nguyễn Văn Tuyên – Trưởng khoa Thận, Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nhận định: "Nhiều bệnh nhân dưới 40 tuổi phát hiện suy thận tình cờ khi khám sức khỏe định kỳ hoặc làm thủ tục tuyển dụng. Điều này phản ánh thực tế đáng lo ngại về lối sống thiếu lành mạnh đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe giới trẻ."

“Căn bệnh của người giàu” và phận đời gắn với máy lọc máu- Ảnh 3.

TS.BS Nguyễn Văn Tuyên – Trưởng khoa Thận, Tiết niệu và Lọc máu Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đang thăm khám cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ, một số thói quen phổ biến như thức khuya, lạm dụng đồ uống có ga, ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn, sử dụng bia rượu và thuốc lá kéo dài đã làm gia tăng gánh nặng cho thận. Khi kết hợp với yếu tố di truyền hoặc các bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, nguy cơ suy thận càng cao.

Đáng chú ý, các dấu hiệu ban đầu thường rất mơ hồ: mệt mỏi kéo dài, phù nhẹ ở mí mắt, đi tiểu nhiều bọt hoặc tăng huyết áp. Vì chủ quan, nhiều người trẻ không đi khám sớm, đến khi bệnh được phát hiện thì đã ở giai đoạn muộn, chức năng thận suy giảm khó hồi phục.

Suy thận không chỉ đe dọa tính mạng mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến chất lượng sống. Người bệnh phải gắn bó với máy lọc máu suốt đời nếu không ghép thận, đối diện với gánh nặng chi phí điều trị, đồng thời chịu áp lực tâm lý nặng nề. Gia đình của họ cũng bị kéo vào vòng xoáy khó khăn về kinh tế và tinh thần.

Bác sĩ Tuyên nhấn mạnh: "Phát hiện sớm và thay đổi lối sống là chìa khóa quan trọng để kiểm soát bệnh. Nếu duy trì chế độ ăn lành mạnh, hạn chế đồ ăn nhanh, ngủ đủ giấc, uống nhiều nước và kiểm tra sức khỏe định kỳ, nguy cơ suy thận sẽ giảm đáng kể."

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận