Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
25/09/2025 - 11:40 (GMT+7)

Cán bộ Hội thành "bà đỡ" cho sản phụ trên thuyền ở hồ thủy điện Bản Vẽ

Minh Châu
Cán bộ Hội thành "bà đỡ" cho sản phụ trên thuyền ở hồ thủy điện Bản Vẽ

Hỗ trợ đưa chị Xuân lên bờ sau khi hạ sinh con trên thuyền. Ảnh: NDCC

Thấy đau bụng, chị Moong Thị Xuân (SN 1990), xã Lượng Minh (Nghệ An) được người thân dùng thuyền đưa qua hồ thủy điện Bản Vẽ đến trạm y tế xã để thăm khám. Khi thuyền đang đi trên hồ, chị Xuân đã chuyển dạ sinh con.

Sáng 25/9, chị Lương Thi Dương, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Cà Moong, xã Lượng Minh (tỉnh Nghệ An), cho biết, chị vừa hỗ trợ sản phụ Moong Thị Xuân, là người cùng bản sinh con ngay trên thuyền.

Theo chị Dương, vào đêm 24/9, cơn đau chuyển dạ đã hành hạ chị Xuân. Tuy nhiên, bản Cà Moong nơi chị sinh sống cách trạm y tế xã Lượng Minh hàng chục cây số và bị ngăn cách bởi hồ thủy điện Bản Vẽ. 

Để đến được trạm xá, phải đi qua 3 chặng đường: đi bộ hoặc xe máy từ nhà ra bến thuyền, đi thuyền qua hồ và sau đó tiếp tục đi xe máy thêm 15km nữa. Vì vậy, trong đêm tối, việc đi lại là không thể.

"Bản Cà Moong vẫn được xem là ốc đảo ở xã Lượng Minh, nơi đây có 169 hộ dân tộc người Khơ Mú sinh sống, hầu hết là hộ nghèo. Việc đi lại quá khó khăn nên người dân nơi đây chịu nhiều thiệt thòi".

Chị Lương Thị Dương, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Cà Moong

Sáng sớm nay (25/9), chị Xuân được người thân chở từ bản xuồng bờ hồ thủy điện Bản Vẽ, lên thuyền để đến bến Trạm Y tế xã. Khi chiếc thuyền vừa ra khỏi bến, cơn đau bất ngờ tăng lên dữ dội. Chị Xuân biết mình không thể đi tiếp. Trên con thuyền nhỏ, giữa dòng nước bao la, chị đã sinh hạ đứa con thứ 4 của mình.

Cán bộ Hội thành "bà đỡ" cho sản phụ trên thuyền ở hồ thủy điện Bản Vẽ- Ảnh 1.

Chị Xuân nghỉ ngơi trên bờ trước khi được người thân đưa về nhà

Chị Lương Thị Dương, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Cà Moong, nhà ở gần bến sông phát hiện sự việc. Chị Dương vội vã chạy đến giúp đỡ. "Thấy chị ấy đang trên thuyền, có dấu hiệu chuyển dạ, tôi chạy xuống giúp. Cũng trải qua 3 lần sinh nở nên tôi cũng có chút kinh nghiệm. May mắn là mẹ tròn con vuông. Hai mẹ con sản phụ đã được người thân đưa về nhà an toàn", chị Dương kể lại.

Chị Dương cho biết thêm, đây là lần sinh nở thứ 4 của chị Xuân và là lần thứ 2 chị Xuân sinh con ngay trên đường đi. "Đứa con thứ 2 của chị Xuân cũng chào đời giữa đường khi chị đang trên đường đến trạm y tế" - chị Dương kể lại. 


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận