Căn chòi "bão giông"

PV
23/11/2022 - 21:37
"Khát Vọng Sống" tìm đến ngôi nhà hay gọi đúng hơn đó là chiếc chòi tạm bợ của 4 mẹ con chị Trần Chúc Lý - người phụ nữ trẻ mà duyên tình lận đận. Chồng vừa mất vì gặp tai nạn ngay trên chính ao nuôi tôm sát nhà, giờ chị một nách nuôi 3 con, cùng những thổn thức kinh hoàng đầy nước mắt…

Clip hoàn cảnh chị Trần Chúc Lý - Sóc Trăng do "Khát Vọng Sống" thực hiện

Sau khi vợ sinh cháu Trần Ngọc Mai Duyên được 1 tháng tuổi, người chồng đầu ấp tay gối bỏ chị Chúc Lý mà đi theo người khác. Chị đành nén tủi hờn mà nuôi con nhỏ, tránh nghĩ suy để phải mang bệnh, bỏ con.

3 năm sau, trong lần đưa con đi bệnh viện, chị gặp anh Lê Văn Hồng cũng đồng cảnh ngộ, cám cảnh nhau, nên sau thời gian tìm hiểu, anh chị quyết định dọn về sống chung. Sau đó, anh chị có thêm hai đứa con xinh xắn lần lượt ra đời, cuộc sống tuy nghèo nhưng ấm áp.

Hai vợ chồng được bên ngoại cho một cái ao nhỏ gần nhà để nuôi tôm sú, thế nhưng do tôm hay chết, nên công việc chính của anh vẫn là đi làm thuê làm mướn để có tiền lo cho gia đình. 

Tháng 3/2022, anh đi làm về, xuống ao sửa cánh quạt tạo oxy, ngờ đâu điện rò rỉ, giật anh chết tại chỗ, bỏ lại chị Lý cùng 3 con nhỏ ngơ ngác.

Căn chòi bão giông	 - Ảnh 2.

Mẹ con chị Trần Chúc Lý trong căn chòi lụp xụp, tả tơi

Lo chôn cất cho chồng xong, chị Lý nén nỗi đau vào lòng và lao ra dòng đời kiếm đủ việc để nuôi con. Thời gian gần đây, Lý xin được việc làm công nhân lột tôm ở công ty thủy sản với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Do xưởng cách nhà khá xa, nên hàng ngày, cứ khoảng 3- 4 giờ sáng là Lý lại rời nhà đi làm cho đến 6-7 giờ tối mới về tới. Không thể tự xoay xở, Lý đành nhờ bà ngoại sống gần đó sang trông phụ hai cháu nhỏ và lo cho cháu lớn đi học. Mẹ già đau yếu đủ bệnh mà thấy con thấy cháu côi cút nên cũng cố mà ráng sang trông chừng mấy đứa cháu để con gái yên lòng mà đi làm kiếm tiền nuôi con nhỏ.

Ấy vậy mà xa nhà, mỗi lần trời giông gió, Lý lại nơm nớp không yên, bởi căn chòi lụp xụp tơi tả quá, Lý chỉ sợ mưa lớn thì cột nghiêng, mái đổ đè xuống mấy bà cháu.

Lý mong sao ráng làm có tiền để lo cho các con có đủ cái ăn cái mặc, rồi sửa lại cái nhà để che nắng che mưa, mẹ con yên ổn sống qua ngày, vậy thôi là đủ!

Chia sẻ xin gửi về: Gia đình chị Trần Chúc Lý - Địa chỉ: Ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng - hoặc BTC Chương trình Truyền hình Nhân đạo Khát Vọng Sống: 9/15 Võ Trường Toản. P. 2. Q.Bình Thạnh. TP. HCM – ĐT: 028.3841 8084. Đường dây nóng: 0903.786.997

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.net

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.

Nguồn: Khát vọng sống
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm