Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/09/2025 - 14:33 (GMT+7)

Cang "Ngộ Không" - từ cậu bé ước được đi học thành người phát học bổng

Yên Vân
Cang "Ngộ Không" - từ cậu bé ước được đi học thành người phát học bổng

Cang "Ngộ Không" đang biểu diễn

Từng không có tiền ăn học, đi làm mướn từ lúc 15 tuổi, anh Lê Trung Cang đã vươn lên, trở thành nghệ sĩ của cộng đồng, thường xuyên thực hiện hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người nghèo.

Hơn 7 năm qua, Cang "Ngộ Không", cái tên được cộng đồng đặt cho anh Lê Trung Cang (29 tuổi, ngụ xã Mỹ Thiện, Đồng Tháp) đã "diễn trò khỉ", vận động được khoảng 3 tỷ đồng để cấp học bổng cho các em nhỏ. 

Riêng anh cũng đã bỏ tiền túi ra mua gần 10 tấn gạo hỗ trợ thường xuyên cho người nghèo trong ấp.

Cang "Ngộ Không", từ cậu bé ước được đi học thành người phát học bổng- Ảnh 1.

Anh Cang trong bộ đồ Tôn Ngộ Không tại một sự kiện gây quỹ

Cang "Ngộ Không" chia sẻ, vì nhà nghèo, 15 tuổi anh đã phải rời quê đi xa làm mướn. Dù vậy, anh vẫn cố gắng kiếm tiền để theo đuổi đam mê, theo học các khóa dạy biểu diễn ngắn hạn của nhiều trường đại học ở TPHCM.

Khi bắt đầu kiếm được tiền từ nghề biểu diễn sân khấu, anh Cang liền nghĩ ngay tới những em nhỏ cùng quê, cùng hoàn cảnh như mình ngày trước. Anh quyết định đều đặn trích thu nhập để hỗ trợ các em.

"Tôi từng không có nổi một đôi giày để đi học, từng thèm một bữa cơm no. Vậy nên khi có thể, tôi muốn san sẻ lại cho những người có hoàn cảnh như mình ngày trước", anh Cang nói.

Năm 2018, anh Cang bắt đầu hành trình thiện nguyện của mình bằng các hoạt động tặng quà cho trẻ em nghèo và người già neo đơn. Năm 2021 đến nay, anh thực hiện cấp phát gạo và nhu yếu phẩm thường xuyên cho những hoàn cảnh khó khăn trong ấp.

Cang "Ngộ Không", từ cậu bé ước được đi học thành người phát học bổng- Ảnh 2.

Cửa hàng gạo 0 đồng do anh Cang mở nhiều năm qua

Không chỉ vậy, anh Cang thường phối hợp với Đoàn thanh niên các cấp, tổ chức văn nghệ Trung Thu, tết thiếu nhi…, vừa mang tiếng cười cho các em nhỏ, vừa gây quỹ hỗ trợ cộng đồng. 

Sau mỗi đêm diễn, toàn bộ số tiền quyên góp, thường khoảng 30-50 triệu đồng, đều được anh Cang và Ban tổ chức phân phối thành các suất học bổng, tặng lại cho các em nhỏ ở địa phương.

Trên sân khấu, anh thường hóa thân thành nhân vật Tôn Ngộ Không. Anh cũng thường mặc nguyên bộ đồ biểu diễn khi đi trao quà, trao học bổng. Dần dần Cang "Ngộ Không" trở thành biệt danh mọi người đặt cho anh.

"Người ta gọi tôi là Cang Ngộ Không cũng được, nói tôi diễn trò khỉ cũng được. Chỉ cần vận động được tiền, có học bổng giúp các em nhỏ theo đuổi ước mơ, không bị thất học là tôi vui và sẵn sàng làm. Đến nay, bản thân tôi đã trực tiếp phát hơn 150 suất học bổng, trị giá 1-3 triệu đồng. Nhờ được hỗ trợ, nhiều học sinh đã được tiếp tục đến trường", anh Cang nói.

Cang "Ngộ Không", từ cậu bé ước được đi học thành người phát học bổng- Ảnh 3.

Anh Cang (thắt khăn rằn) tại một sự kiện nhân ái

Những hành động đẹp của Cang "Ngộ Không" đã tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Năm 2023, anh Cang được Trung ương Hội giáo dục nghề và Nghề công tác xã hội Việt Nam tặng giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2023. Anh cũng đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận