Cậu bé khiếm thính tự tin làm người mẫu trình diễn áo dài

Nhật Mai
28/08/2022 - 07:34
Cậu bé khiếm thính tự tin làm người mẫu trình diễn áo dài

Mẫu nhí khiếm thính Hoàng La Anh Đức trình diễn áo dài trên sân khấu.

“Tôi luôn cố gắng cho con tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật để con có thêm niềm vui, hòa nhập với cuộc sống bình thường” - chị La Thị Nương, mẹ của mẫu nhí khiếm thính Hoàng La Anh Đức - chia sẻ.

Mẫu nhí đặc biệt

Gương mặt kháu khỉnh, đôi mắt sáng, vóc dáng nhanh nhẹn… Nếu gặp Hoàng La Anh Đức lần đầu, không ai nghĩ rằng cậu bé 10 tuổi này lại là một người khiếm thính bẩm sinh. Đặc biệt là khi Đức khoác lên mình chiếc áo dài và sải bước trên sân khấu một cách tự tin…

Chị La Thị Nương, mẹ của Đức, cho biết, khi con được 17 tháng tuổi, chị có cảm giác con mình không bình thường. Bạn bè, người thân trấn an, rằng có lẽ con chậm nói thôi, không có gì phải lo lắng. Nhưng với linh tính của một người mẹ, chị quyết đưa con đi khám, và biết rằng con mình bị câm điếc. Cuộc sống của người mẹ trẻ thay đổi hoàn toàn từ đó. Chị đưa con chạy chữa khắp nơi, từ Tây y đến y học cổ truyền, dù chỉ với chút hy vọng mong manh…

Khi Đức 5 tuổi, chị La Thị Nương quyết định rời Cao Bằng xuống Thái Nguyên sinh sống để cho con theo học trường chuyên biệt tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Tại đây, con được học ngôn ngữ ký hiệu cùng bạn bè và được tiếp cận với chương trình tiểu học phổ thông, dù rất khó khăn so với các bạn bình thường. "Con học 2 năm lớp 1 chứ không phải như trẻ bình thường. Độ tập trung của những đứa trẻ như Đức không có nên để dạy được các con rất khó. Trong khi đó, vốn ngôn ngữ ký hiệu của mẹ lại rất ít, phải mày mò tự học để có thể giao tiếp với con", chị Nương cho biết. Chị cũng tranh thủ học trên YouTube nhưng ở trên đó có rất nhiều dự án dành cho các vùng miền khác nhau và ký hiệu cũng khác nhau, học để có được ngôn ngữ phù hợp với con mình không phải dễ dàng.

Năng lượng tích cực từ người mẹ đồng cảnh ngộ

Khi rời Cao Bằng về Thái Nguyên, chị La Thị Nương được người thân xin cho việc quản lý căng tin ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Gọi là quản lý, nhưng vì căng tin thiếu nhân lực, nên chị còn tham gia rất nhiều việc, từ bán phiếu ăn, nấu bếp rồi cả rửa bát. Mỗi ngày của chị bắt đầu từ 5 giờ sáng cho đến đêm mới về được nhà.

Chị La Thị Nương cùng 2 mẫu nhí khiếm thính Anh Đức và Gia Bảo

Chị La Thị Nương cùng 2 mẫu nhí khiếm thính Anh Đức (bên trái) và Gia Bảo.

Điều may mắn của chị Nương là có được sự giúp đỡ tận tình của người thân, khi việc đón và cho bé Đức ăn uống được chú dì chăm lo chu đáo. Đặc biệt, chị Nương có sự hỗ trợ nhiệt tình của chị Nguyễn Thị Tuyền – mẹ của bé Gia Bảo, học cùng với bé Đức ở trường chuyên biệt. Bé Gia Bảo ít hơn bé Đức 1 tuổi, học cùng lớp 3 tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Nhà cách nhau 4km, chị Tuyền thường xuyên đưa đón hai bé đi học, đi chơi, để hai con có bạn bè trò chuyện. Sinh ra đứa con khuyết thiếu, nhưng chị Tuyền vẫn rất lạc quan và năng lượng tích cực ấy đã "lây lan" tới người bạn đồng cảnh ngộ. Hai bà mẹ thường xuyên cho con tham gia các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật với những đứa trẻ bình thường khác, trong đó có cả trình diễn catwalk.

Trong dịp hè vừa qua, đôi bạn Gia Bảo và Anh Đức đã tham gia vòng Bán kết cuộc thi Tìm kiếm Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam - một hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Trẻ em Việt Nam 2022. Hai cậu bé khiếm thính đã trải qua thời gian tập luyện với sự hướng dẫn catwalk của Giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2018 Bùi Thảo Phương, để sau đó, sải bước tự tin cùng dàn mẫu nhí khi trình diễn áo dài.

Cùng con hòa nhập cuộc sống bình thường

Sau vòng thi Bán kết, mẫu nhí Hoàng La Anh Đức đã được tuyển chọn vào vòng Chung kết sẽ khai mạc tại TP Việt Trì vào ngày 2/9 tới. Đặc biệt, toàn bộ chi phí ăn ở, đào tạo trong gần 1 tuần ở Nhà chung được BTC đài thọ hoàn toàn. 

Nói về điều này, đạo diễn Huy Lio – Trưởng BTC cuộc thi cho biết: "Trước hết tôi phải khẳng định rằng, việc bé Hoàng La Anh Đức được lựa chọn vào vòng chung kết cuộc thi Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng và bằng chính năng lực thực sự của con. Bản thân BTC hay các giám khảo của cuộc thi cũng đánh giá con một cách công bằng như những bạn đồng trang lứa khác.

Còn việc BTC đài thọ toàn bộ các chi phí cho cậu bé tham gia cuộc thi, chỉ là một điều rất nhỏ bé mà chúng tôi muốn tiếp thêm động lực, sự tự tin cho con để con có thể tin vào chính mình và vững bước hơn trong cuộc sống, đó cũng chính là một trong những điều mà BTC chương trình Lễ hội Áo dài Trẻ em Việt Nam mong muốn mang lại cho mỗi trẻ em tham gia chương trình".

Mẫu nhí khiếm thính Hoàng La Anh Đức vui đùa cùng các mẫu nhí bình thường khác trong hậu trường

Mẫu nhí khiếm thính Hoàng La Anh Đức vui đùa cùng các mẫu nhí trong hậu trường.

Chia sẻ về việc con mình được lọt vào vòng Chung kết, chị La Thị Nương cho biết: Ban đầu khi đăng ký tham gia cuộc thi Tìm kiếm Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam, tôi chỉ mong con được trải nghiệm, hiểu thêm và biết thêm nhiều hoạt động ngoài xã hội. Tôi rất bất ngờ khi con được chọn vào vòng Chung kết và vui hơn nữa là được đài thọ toàn bộ chi phí. Tôi không nghĩ mẹ con mình may mắn đến vậy. Cảm xúc của tôi như vỡ òa vì hạnh phúc. Bé Đức vui lắm khi biết tin này. Việc được tham gia một chương trình thời trang áo dài chuyên nghiệp như thế này thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với mẹ con tôi.

Chị La Thị Nương cũng chia sẻ thêm, dù vẫn biết giữa những đứa trẻ bình thường và trẻ khiếm thính có suy nghĩ, lối sống riêng, nhưng chị vẫn muốn con được trải nghiệm, được hòa nhập để không có khoảng cách. "Các bé khiếm thính cũng có hoạt động, sở thích, nhu cầu như các bạn bình thường, chỉ là vì không nghe, không nói được nên sự tiếp nhận tri thức chậm hơn. Tôi không bao giờ nghĩ con mình khác biệt. Mỗi khi có dịp, tôi luôn cố gắng cho con tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật để con có thêm niềm vui trong cuộc sống", người mẹ 33 tuổi nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm